Đó là tựa đề một bài hát nước ngoài quen thuộc mà tôi vẫn được nghe đâu đó, gợi lại những kỷ niệm của một thời xa xưa. Nhưng hôm nay, những kỷ niệm của tôi đang quay về, khi trở lại Chủng viện, tham dự lễ Thánh Simon Phan Đắc Hòa và Philipphê Phan Văn Minh, Bổn mạng Chủng viện (CV), cùng với một số anh em cựu Simonhòa miền Dalat, quý Thày, quý Cha, và Đức Cha Giáo phận.

Mỗi người có những cảm nghĩ riêng, kỷ niệm riêng. Các Cha, các Thày ở giáo xứ, bây giờ về gặp lại Bề Trên, anh em. Còn chúng tôi, dân “TA RU”, gặp lại các Cha Giáo, các bậc đàn anh, đàn em…Nhưng cái chung nhất là niềm vui tái ngộ. Ai cũng có những nụ cười tươi trên khuôn mặt rạng rỡ, dù tóc đã bạc hay còn xuân xanh, dù là đàn anh hay đàn em, dù là bề trên hay bề dưới. Lời Thánh kinh được ứng nghiệm:

“ Anh em sống chung một nhà

  Bao là tốt đẹp, bao là sướng vui “ (Tv.132,1)

Bước chân xuống xe nơi sân CV, hình ảnh những buổi chào cờ, tập trung sinh hoạt, và nhất là dịp lễ kỷ niệm 10 thành lập CV (1972) hiện ra trong tôi. Ngôi nhà Nguyện gỗ, cổ kính, thân thương, nơi mà trước đây, mỗi ngày không dưới 5 lần hiện diện trong đó: nguyện ngắm, dâng lễ, viếng, chầu Thánh thể, đọc kinh, tĩnh tâm, huấn đức, tập hát…Những dãy nhà học, nhà ngủ, mỗi năm đổi một phòng…vẫn còn đó; hay dãy nhà cơm nhiều chuyện vui buồn thời niên thiếu! Tất cả hầu như còn y nguyên, ngoại trừ dàn mái tôn, và những cây tùng, cây liễu trước nhà Nguyện, đã trở thành cổ thụ.

Ngồi trong nhà Nguyện tham dự Thánh Lễ mà tâm trí cứ “hoài cổ”. Tôi nhớ đến câu chuyện: Một lần nọ, không biết có chú nào đó, đi lễ ngủ gật, té lăn ra nhà Nguyện. Quê quá, đành phải “bất tỉnh” luôn, để anh em khiêng vào nhà bệnh. Sau khi cho uống 1 ly sữa, chàng ta tỉnh táo, khỏe mạnh lại liền. Ông Giới (Ông Đầu bếp của CV) mới nói rằng: “Mấy thằng này ốm gì mà ốm, chỉ có ốm đói !”

Hay như những lần tinh nghịch, mấy chú lớp 8 cột dây vào hai chân giường, ban tối, khi Giám thị đi kiểm tra phòng ngủ, vấp dây té văng cả đèn pin, lò mò đi tìm đèn, còn các chú trùm mền cười khúc khích.!

Và còn vô số những chuyện vui buồn tuổi mới lớn trong CV năm xưa…

Chủng Viện sẽ mừng Kim Khánh vào năm 2012. 49 năm qua đi, biết bao người đã vào qua cửa CV, được học hành, rèn luyện, kẻ thì một vài năm, người thì hàng chục năm; và hôm nay đã có hơn 100 Linh Mục đang phục vụ tại các Giáo xứ, trong và ngoài Giáo phận. Còn những anh em khác đang sống đời gia đình, trong các giáo xứ khắp nơi, với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng như lời Đức Cha Antôn: “dù sống trong bậc Ơn gọi nào, Giáo sỹ, tu sỹ hay Giáo dân, tất cả đều phải làm chứng cho Chúa và trung thành với Chúa cho đến chết, như gương của hai Thánh Minh – Hòa”

Xin tri ân các Đấng Bề Trên, quý Cha Giáo, quí Giáo sư ngoài CV, đã dạy chúng con nên người.

Tất cả cùng hướng về CV trong dịp kỷ niệm Kim Khánh 2012, trong tâm tình Tri Ân,Cảm Tạ.

P.Bá Trí – Giuse 2