Tưởng nhớ Soeur Annê Nguyễn Thị Kim Sửu (1961 – 2026)
“Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài. Xin Ngài thương cứu độ. Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng họa đàn ca trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời” (Is 38,16a.20).
Đà Lạt, sáng sớm ngày 24 tháng 02 năm 2026.

Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của phố núi những ngày đầu Xuân, ngôi nhà nguyện nhỏ bé của Cộng đoàn Tiểu Muội Chúa Giêsu dường như ấm lại bởi tình hiệp thông. Không gian vốn dĩ đơn sơ – hệt như tinh thần Nazareth mà quý soeur theo đuổi – nay lắng đọng một bầu khí thánh thiêng và xúc động.
Cửa phòng mở rộng đón từng dòng người lặng lẽ. Quý soeurs, gia đình, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa cùng hướng lòng về hũ tro cốt của Soeur Annê Nguyễn Thị Kim Sửu. Người chị em thân thương, “người em gái nhỏ” của mọi người, nay đã hoàn tất hành trình trở về.
Thánh Lễ: Khúc Ca Của Niềm Tín Thác và Tinh Thần Nazareth
Đúng 6 giờ 15, Thánh lễ di cốt được cử hành trang trọng do Cha Giuse Lê Anh Tuấn chủ sự, đồng tế với Cha Alphongso Nguyễn Đức Vĩnh và sự hiện diện đầy tình nghĩa của Cha Sở Phaolô Phạm Công Phương.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa (Mt 6,7-15), Cha chủ sự không chỉ nhấn mạnh đến tâm tình con thảo phó thác nơi Cha, mà còn khắc họa rõ nét chân dung một Tiểu Muội của Chúa Giêsu.
Soeur Annê đã sống trọn vẹn linh đạo mà Thánh Charles de Foucauld để lại: “Rao giảng Tin Mừng không phải bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống”. Chọn cho mình đời sống ẩn dật như Chúa Giêsu tại Nazareth năm xưa, chị đã biến những công việc nhỏ bé, đời thường trở thành lời cầu nguyện sống động.
Không tìm kiếm hào quang hay những vị trí lớn lao, Soeur Annê đã chọn làm “người nhỏ nhất”, làm bạn hữu của những người bé mọn. Linh đạo “chiêm niệm giữa đời” đã giúp chị nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu nơi những người chị gặp gỡ, và họa lại dung nhan Ngài bằng chính sự hiền lành, khiêm hạ của mình. Đời sống của chị như ngọn đèn chầu lặng lẽ cháy, không ồn ào nhưng tỏa hơi ấm của tình bạn và sự hiện diện đầy yêu thương.
Giây Phút Tiễn Biệt: Hạt Lúa Mì Gieo Vào Lòng Đất

Sau lời tri ân xúc động của Soeur Emmanuel Nguyễn Thị Ngọc Ánh, lúc 7 giờ 15, đoàn rước cung kính đưa tro cốt Soeur Annê về Nhà Chờ Phục Sinh của Giáo xứ Chính Tòa.
Tại đây, Cha Sở Phaolô đã cử hành nghi thức làm phép và phó dâng người nữ tu bé nhỏ vào lòng thương xót Chúa. Giây phút tiễn biệt, nhiều người không khỏi bùi ngùi nhớ về hình ảnh một nữ tu với nụ cười hiền hậu, luôn chọn đứng ở hàng sau cùng, sống chan hòa và bình dị. Chị đã thực sự trở thành “người em gái” của tất cả mọi người, xóa nhòa mọi khoảng cách bằng tình yêu mến đơn sơ.
Hoàn Tất Hành Trình Dâng Hiến

Soeur Annê đã hoàn tất hành trình dương thế: Sống cho Chúa và chết cho Chúa trong tinh thần Nazareth.
Dù thân xác đã trở về bụi tro, nhưng trong mầu nhiệm Hiệp Thông, cộng đoàn tin rằng chị vẫn tiếp tục sứ mạng của một Tiểu Muội: hiện diện và cầu nguyện. Chị vẫn ở đó, âm thầm đồng hành và cầu bầu cho những ai còn đang lữ hành.
Nguyện xin tình yêu và lòng thương xót Chúa chiếu tỏa ánh sáng ngàn thu trên linh hồn Soeur Annê – đóa hoa khiêm cung của vườn hoa Giáo Hội.
TIỂU SỬ SOEUR ANNÊ NGUYỄN THỊ KIM SỬU
- Sinh ngày: 22.09.1961 tại Đà Lạt, Việt Nam.
- Khấn lần đầu: 06.08.1992 tại Thị Nghè.
- Khấn trọn đời: 30.12.2001 tại Đà Lạt.
- Về Nhà Cha: 15 giờ 30 ngày 19.02.2026 tại Long Phước, Đồng Nai.
- An táng: Sau khi hỏa táng tại Sa La (Đồng Nai), ngày 24.02.2026, tro cốt Soeur được đưa về an nghỉ tại Nhà Chờ Phục Sinh – Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, trong vòng tay yêu thương của Cộng đoàn và Giáo xứ.
Maria Hoàng Oanh – Vincente Đình Quang
(Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt)

