Khoảng Lặng Và Sôi Động

Trời Bảo Lộc những ngày này thật đẹp, nắng tươi và gió nhẹ. Trong bầu khí dễ chịu của miền cao nguyên, các chị em Gia Nhập Vĩnh Viễn của Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo, ICM tề tựu về ngôi nhà thân thương của Tu Hội tại giáo xứ Tân Thanh từ ngày 31/10/2014 – 03/1/.2014 theo chương trình thường huấn hàng năm của Tu Hội để cùng  học tập, cầu nguyện và  mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, Bổn Mạng của các chị.

Những giây phút đầu tiên của cuộc xum vầy là những nụ cười tươi tắn, những ánh mắt thân thương và những lời chào nồng ấm tình chị em, nhưng sau đó vào buối tối của giờ chầu Thánh Thể Khai Mạc  những ngày thường huấn, là một khoảng lặng tuyệt vời, để những người Nữ Truyền Giáo ICM đắm mình trong sự kết hợp với Chúa Thánh Thể và múc lấy nguồn tình yêu của Người. Nguồn tình yêu mà các chị tích luỹ cho mình để rồi chia sẻ lại cho người khác tại các môi trường truyên giáo mà các chị đang phục vụ.

Với đề tài thường huấn “ Nghệ Thuật Giao Tiếp Khi Thăm Viếng do Thày Bắc chia sẻ và Kim Chỉ Nam Đời Sống Cộng Đoàn  do Cha Đoàn Văn Vinh hướng dẫn, các chị có thêm hành trang để tiếp tục sứ mạng của mình trong những tháng ngày kế tiếp. Các chị cũng có dịp  hàn huyên và kể cho nhau nghe những kỷ niệm về Đấng Sáng Lập cũng như  những câu chuyện truyền giáo mà các chị đã kinh nghiệm.

Những ngày thường huấn vừa kết thúc nhưng dư âm của những khoảng khắc lắng đọng chìm sâu trong cầu nguyện và những giây phút sôi động, vui vẻ  bên nhau qua những sinh hoạt, là những kỷ niệm đẹp và ấm áp trong cuộc đời dâng hiến của các chị.

Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Giữa những bận rộn của đời tông đồ, người Tận Hiến ICM cần một chút thời gian để sống châm lại bên Chúa và bên chị em, hầu tích luỹ  thêm kiến thức và lấy lại năng lực đã hao đi vì phục vụ.

Khoảng lặng không thể có trong từng giây phút của một ngày phục vụ, những giây phút sinh động cũng không thể kéo dài cả cuộc sống. Sau tuần thường huấn các chị lại trở về với nhịp sống bận rộn và náo nhiệt thường ngày. Nhưng từ những khoảng lặng và những giây phút sôi động bên nhau, các chị đã có cơ hội hâm nóng lại cuộc đời tân hiến của mình, khơi dậy trong tâm hồn mình những gì tinh tuý nhất để tiếp tục phục vụ trong yêu thương và giữ lấy yêu thương.

Mary Lê Diễm.