60 năm là thật dài đối với cuộc đời một con người, nhưng sánh với gần 500 năm của một lịch sử lại thật nhỏ bé. Trong lòng Mẹ Giáo hội, nhiều con cái đã được sinh ra, được nuôi dưỡng và trưởng thành. Hay nói khác đi, những hạt giống đã được gieo trồng đúng thời vụ nay đã đâm chồi, lớn lên và mang lại nhiều hoa trái.
Tu Hội Tận Hiến có tên gọi đầy đủ “Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo” (Societas Vitae Apostolicae Incarnatio – Consecratio – Missio – ICM) được Linh mục Micae Maria Nguyễn Khắc Tước Việt Anh khởi sự thành lập ngày 02/02/1949 tại Thái Bình.
Sau nhiều biến cố của lịch sử, Tu Hội đã đặt chân trên phần đất của Giáo phận Đàlạt, là một thành viên không thể không nhắc đến khi nói về Giáo phận thân yêu này. Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền phê chuẩn và cho phép thử nghiệm Hiến pháp đầu tiên của Tu Hội có chiều hướng một Tu Hội Đời vào ngày 08/12/1969. Tiếp đó, Đức Cha Cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã công nhận Tu Hội là một “Hội Đạo Đức” (pia unio) vào ngày 01/11/1980. Và gần đây nhất, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chính thức ban hành Nghị Định thiết lập “Nam Tu Hội Đời Sống Tông Đồ Giáo Sĩ Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo ICM” theo Giáo luật thuộc quyền của Giáo phận vào ngày 02/02/2000 (ngành nam). Trước đó, vào ngày 25/3/1998, Đức Cha Phêrô ký Nghị Định thiết lập “Hội Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo ICM” thuộc quyền Giáo phận (ngành nữ). Như vậy sau hơn nửa thế kỷ được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn, một Tu Hội gồm cả hai ngành Nam và Nữ đã định hình và lớn lên trong lòng Giáo hội Việt Nam . Ngoài ra, Đức Cha Phêrô còn phê chuẩn Nội Quy Gia Đình Tận Hiến cho những giáo dân sống linh đạo tông đồ truyền giáo của Tu Hội.
Hôm nay, ngày 31/12/2009, trong tâm tình Năm Thánh 2010, Năm Kim Khánh của Giáo phận Đàlạt, trong niềm vui mừng Chúa Giáng sinh, Tu Hội Tận Hiến hân hoan mừng trọng thể 60 năm hình thành và phát triển.
Trong giờ thuyết trình trước Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng – Tổng phụ trách Tu Hội Tận Hiến ICM – trình bày khái quát về lịch sử và linh đạo của Tu Hội. Qua đó, có thể nhận ra được phần nào con đường mà đấng sáng lập đã vạch ra và của những người đang tiếp bước. Rất đơn sơ và tóm gọn trong một câu “Với Đức Maria – Trong Đức Maria và vì Đức Kitô”. Thật vậy, để đến được với Đức Kitô không gì nhanh gọn và chính xác cho bằng nhờ Đức Mẹ và qua Đức Mẹ. “Anh Trưởng” Việt Anh đã nắm bắt được điều đó, và với Ơn Chúa, đã nhận ra được một cách sống dấn thân phục vụ xã hội, phục vụ con người, đặc biệt là những người nghèo khó, trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Cụ thể hơn qua lời trình bày của Cha PX. Nguyễn Văn Hoàng và chị Maria Bùi Thị Hương Lan, để thấy rằng dù rất khiêm tốn, dù chỉ sống “như men, như muối” trong lòng đời, dù rất âm thầm và nhỏ bé, nhưng tình yêu Thiên Chúa đã dần được lớn lên trong những môi trường mà Tu Hội hiện diện, trong những nơi mà các anh chị em thành viên của Tu Hội được sai đến.
Một điều rất bình thường nhưng cũng đáng phải suy nghĩ, trong bài chia sẻ của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho “Anh chị em đã sống trong một gia đình và đối với mọi người như trong gia đình của mình, vì chính tôi cũng đã được sống, được lớn lên trong gia đình Giáo phận Đàlạt. Chỉ khi biết coi nhau là anh chị em, biết coi nhau là máu mủ ruột thịt, biết nhìn tha nhân là đối tượng không thể thiếu trong cuộc đời của mình, nhận ra chung quanh mình là những người Thiên Chúa trao ban thì chúng ta mới thi hành được lệnh truyền của Đức Kitô”.
Với lời cám ơn thật đơn sơ và chân thành của Cha Tổng phụ trách Giuse, dù rằng còn rất nhỏ bé, nhưng sự hiệp nhất yêu thương của mọi thành viên trong Tu Hội khiến người ta có thể tin chắc rằng, rồi đây với Ơn Chúa, Tu Hội ngày càng phát triển và mang lại hạnh phúc đích thực cho nhiều người.
Đức Cha Phaolô bày tỏ tâm tình và chia vui với Tu Hội trong dịp trọng đại này. Đặc biệt, ngài nhắn nhủ mọi thành viên trong Tu Hội phải duy trì tình hiệp nhất, và để có thể sống linh đạo của Tu Hội, mọi người hãy tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn và vâng phục Cha Tổng Phụ trách.
Có lẽ những lời cám ơn, những lời chúc mừng lúc này thật hợp tình, nhưng điều cần thiết và cấp bách hơn là mọi người hãy chung tay để men, để muối Đức Kitô gieo vào lòng đời không bị hư, không bị lạt. Cứu lấy một thai nhi, giúp đỡ một cụ già không nơi nương tựa, chữa trị cho một người bệnh đau, tiếp bước cho một trẻ được đến trường… tất cả những điều đó và còn nhiều điều khác, Tu Hội nhỏ bé này đang thực hiện. Nhưng còn chúng ta, những người nói rằng mình đang đi trên con đường của Đức Kitô ???

Tứ Linh








