Thành phố Đà Lạt đang bước vào mùa xuân với bầu khí lễ hội festival hoa diễn ra từ ngày 01-04/01/2010. Niềm vui của lễ hội hoa có thể nói làm tăng thêm niềm vui của Tu Hội Tận Hiến ICM, thuộc Giáo phận Đà Lạt nhân dịp Tu Hội mừng lễ Hồng Ân 60 năm hình thành và phát triển, 1949-2009.

Ngày 30/12/2009, toàn thể anh chị em trong Tu Hội tập trung về Giáo xứ Minh Giáo, cái nôi của Tận Hiến để tạ ơn Chúa và mừng lễ với nhau.

Chiều cùng ngày, vào lúc 17g00 Tu Hội đã có một giờ Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Minh Giáo thật sâu lắng và đầy tâm tình tạ ơn:

–       Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

–       Tưởng nhớ đến Anh Trưởng, tức Cha Micae Nguyễn Khắc Việt Anh, người sáng lập Tu Hội Tận Hiến ICM.

–       Tri ân Giáo phận Mẹ Đà Lạt

–       Tri ân các bậc sinh thành với ý nghĩa “công cha nghĩa mẹ”

–       Tri ân các vị tiền nhiệm.

–       Tạ ơn Chúa vì ơn gọi Tận Hiến ICM

Ngày 31/12/2009, lúc 8g00 sáng, Tu Hội đã có buổi thuyết trình do Cha Tổng Phụ Trách Nam Tận Hiến Giuse Nguyễn Việt Hưng, “đệ tử” ruột của Anh Trưởng và cũng là người kế thừa tinh thần của Anh Trưởng, thuyết trình về diễn tiến linh đạo Nhập Thể qua con người của vị Sáng Lập, cùng với lịch sử hình thành của Tu Hội.

Tiếp đó là báo cáo về tình hình hoạt động của hai Tu Hội Nam và nữ Tận Hiến, do Cha FX Nguyễn Văn Hoàng và Chị Tổng Phụ Trách Nữ Tận Hiến Maria Bùi Thị Hương Lan.

10g00 cùng ngày, thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ Minh Giáo. Đức Cha Phalô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho, chủ sự thánh lễ thay mặt cho Đức Cha Phêrô, Giám mục Đàlạt là Bản Quyền của Tu Hội ICM, hiện bận công việc mục vụ tại Pháp.

Ngoài quý cha trong Tu Hội ICM, đồng tế lễ tạ ơn có Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Đức Ông Đạo – Giám đốc Đại chủng viện Xuân Lộc, Cha Giám Đốc Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, quý cha trong và ngoài Giáo Phận, khoảng 1.200 giáo dân bao gồm quý tu sĩ Nam nữ, chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân, quý khách xa gần của anh chị em Tận Hiến đến tham dự, hiệp thông tạ ơn.

Trong thánh lễ Đức Cha Phaolô đã chia sẻ tinh thần tận hiến nơi quý anh chị em Tận Hiến như trong một gia đình (xem bài giảng đầy đủ của ngài).

Sau lễ Cha Tổng Phụ Trách Nam Tận Hiến cùng Chị Tổng Phụ trách nữ Tận Hiến, đã thay mặt hai ngành nam-nữ của Tu Hội nói lên tâm tình tri ân Giáo Phận Mẹ Đà Lạt, qua các vị mục tử từ Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Đức cố Viện phụ Stêphanô Trần Ngọc Hoàng, đặc biệt là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, mà anh chị em Tận Hiến vẫn gọi bằng từ ngữ thân thương là “Ông Ngoại”, Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc, đã có một thời gian đặc trách Tu Hội Tận Hiến ICM…, rồi đến quý ân nhân, thân nhân, quý các hội đoàn thuộc Tu Hội Tận Hiến và quý khách xa gần. Qua lời tri ân đại diện của Cha TPT Việt Hưng đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa sâu xa của anh chị em Tận Hiến, sự bé nhỏ khiêm tốn của Tu Hội, sự giới hạn của Tu Hội, nhưng vẫn được Chúa yêu thương, quan phòng và che chở, phát triển để đến hôm nay Tu Hội mừng Hồng Ân Lục Tuần.

Sau hết, Tu Hội đã lưu niệm cho quý cha đồng tế mỗi người một chiếc áo lễ đồng phục mặc trong thánh lễ, cùng với một tiệc mừng tạ ơn vui vẻ mang tính cách gia đình của Tu Hội.

Jos Mạnh Khoa – icm