Vào lúc 8 giờ sáng, thứ Ba, ngày 27 tháng 8 năm 2024, tại Học viện Durando thuộc dòng Vinh Sơn Phaolô, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã chủ tế thánh lễ truyền chức cho 21 tiến chức Phó tế và 8 tiến chức Linh mục của Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn.
Tham dự đồng tế cùng Đức Cha có cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, cha Bề trên Giám tỉnh Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn – Phanxicô Nguyễn Thanh Lý, cha Quản hạt Đà Lạt Phaolô Phạm Công Phương, cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận. Buổi lễ thật ấm cúng và mang đậm “Giáo Hội tính”, vì sự hiện diện của đông đảo quý Tu sỹ nam nữ, quý ông bà Cố, ân nhân, thân nhân của các tiến chức, và bà con giáo dân.
SAI ĐI, LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh chia sẻ niềm vui sâu sắc của Tỉnh dòng Truyền giáo Vinh Sơn. Đó là niềm vui của ơn cứu độ và lòng tạ ơn, vì Chúa đã ban cho Tỉnh dòng và Giáo hội 21 Phó tế và 8 Linh mục. Quả đúng như lời hứa của Đức Chúa trong Cựu ước: “Ta sẽ ban cho nhà Israel những mục tử như lòng Ta mong ước” (Gr 3, 15) ; cũng như, đáp lại lời nguyện xin: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10, 2) mà Chúa Giêsu đã khuyến khích các môn đệ khẩn nài.
Bên cạnh niềm vui này, Đức Cha cũng bày tỏ sự trăn trở và tha thiết cầu xin Chúa để các ứng viên Phó tế và Linh mục hôm nay thực sự trở thành những tôi tớ trung tín, phục vụ Chúa và các linh hồn theo linh đạo Truyền giáo Vinh Sơn: là tôi tớ chứ không phải ông chủ, phục vụ chứ không phải để được phục vụ, và thể hiện tinh thần phục vụ người nghèo qua năm nhân đức mà Đấng sáng lập chiêm ngắm nơi Chúa Kitô: Đơn sơ, hiền lành, khiêm nhường, hãm mình và nhiệt thành.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, các bài đọc Kinh Thánh (Gr 1, 4-10; Cv 6, 1-7; Lc 10, 1-9) nói lên: việc Thiên Chúa tuyển chọn người của Đức Chúa, sai đi loan báo Tin mừng, làm chứng cho Chúa và mở rộng Nước Chúa khắp thế gian.
Tiếp theo, cha Trưởng ban đào tạo đã xướng danh các tiến chức, và cha Bề trên Giám tỉnh đã thỉnh cầu Đức Giám mục truyền chức Phó tế và Linh mục cho các tiến chức. Sau khi được Đức Giám mục thẩm vấn, các tiến chức hứa trung thành với nhiệm vụ, kính trọng và vâng phục Giám mục giáo phận cùng Bề trên hợp pháp của mình. Các tiến chức đã phủ phục trước bàn thờ khi hát Kinh cầu các Thánh để cùng với Đức Giám mục và cộng đoàn xin các Thánh khẩn cầu Chúa tuôn đổ muôn phúc lành thiêng liêng trong sứ vụ sắp lãnh nhận.
Tiếp đến, Đức Giám mục đã đặt tay và đọc lời nguyện truyền chức Phó tế; rồi, các tân Phó tế đeo dây các phép (Stola) và mặc áo Phó tế (Dalmatica). Liền đó, Đức Giám mục trao sách Tin Mừng cho các tân Phó tế, biểu thị sứ vụ công bố và rao giảng Lời Chúa.
Tiếp tục nghi thức là phần truyền chức Linh mục, với việc đặt tay cùng lời nguyện truyền chức Linh mục. Sau đó, các tân chức nhận áo lễ từ tay cha mẹ, như một cử chỉ dâng hiến người con cho Thiên Chúa và Hội thánh. Đức Giám mục xức dầu thánh trên đôi tay các tân Linh mục, biểu thị sự tham dự đặc biệt của các ngài vào chức Tư tế của Đức Kitô. Trên đôi tay đó, các tân Linh mục nhận chén thánh, rượu, và bánh là của lễ do cộng đoàn dân Chúa dâng, biểu thị nhiệm vụ cử hành Thánh lễ, loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Kết thúc nghi thức truyền chức, Đức Giám mục và đại diện Linh mục đoàn trao hôn bình an cho các tân Linh mục, biểu thị sự chào đón các ngài như những cộng sự viên của mình.
Cuối thánh lễ, sau khi nhận phép lành trọng thể của Đức Giám mục, cha Bề trên Giám tỉnh đã đại diện cho Tu hội và các tân chức để bày tỏ lòng tri ân.
Cha Giám tỉnh trước tiên cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho nhà dòng thêm những thợ gặt vào cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo hội. Tỉnh dòng Vinh Sơn, được sinh ra và phát triển tại Giáo phận Đà Lạt, đã nhận được sự nâng đỡ từ Đức Cha Đaminh và các Đức Cha tiền nhiệm. Đặc biệt hôm nay, Đức Cha đã chủ sự thánh lễ và đặt tay truyền chức cho các tiến chức. Cha Giám tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Bề trên các hội dòng, quý tu sỹ nam nữ, ân nhân, thân nhân của Tỉnh dòng và của các tân chức.
Cha Giám tỉnh bày tỏ lòng biết ơn với các ông bà cố và anh chị em của các tân chức, những người đã hy sinh, lo lắng, cầu nguyện và dâng hiến những hoa trái tốt đẹp là các tân chức hôm nay. Cha cũng thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các cố đã qua đời.
Cha Bề trên cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền tỉnh Lâm Đồng cùng các ban ngành thành phố và phường xã, đã tạo điều kiện để thánh lễ diễn ra trong bình an. Đồng thời, cha cảm ơn Ban truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc và Giáo phận Đà Lạt đã tổ chức phát trực tuyến thánh lễ để những người ở xa có thể hiệp thông tham dự, và cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần vào việc tổ chức buổi lễ trang nghiêm và sốt sắng.
Bài: Thùy Trang
Hình: Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc