Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo xứ  Lạc viên, Giáo hạt Đơn Dương, Giáo phận Đà Lạt, hàng năm cứ vào dịp cuối năm, các em sinh viên đi học xa nhà có một buổi họp mặt và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.

Năm nay, ngoài những cựu sinh viên, các bạn sinh viên, Cha Quản xứ  Phaolô Phạm Công Phương và Ban Mục Vụ Giới Trẻ còn mời quý Tu sĩ và các bạn học sinh đang học lớp 12 tham dự buổi họp mặt này.

Với chủ đề: “ VƯƠN ĐẾN UỚC MƠ”. Lúc 20h30 ngày 25 tháng 01 năm 2009, (nhằm ngày 30 Tết Âm Lịch) Cha Quản Xứ đã khai mạc và trò chuyện với quý Tu sĩ, các sinh viên và học sinh. Trong bài chia sẻ, với tâm tình của một người cha, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức của người sinh viên, học sinh công giáo và việc định hướng cho tương lai của các em. Cha Quản Xứ nhắn nhủ các học sinh, sinh viên ý thức hơn việc chăm lo học hành và làm chứng cho Chúa Kitô trong  những môi trường mà các em đang theo học và làm việc. Cha Phaolô Ya Tin và các Tu sĩ  tham dự buổi họp mặt, cũng chia sẻ với các em những kinh nghiệm quý báu về phương diện giáo dục và học tập.

Ngoài những tiết mục văn nghệ góp vui, các em sinh viên còn chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm học tập, giúp nhau cùng vươn đến ước mơ. Bên cạnh đó, các em cũng nói lên những khát vọng, những khó khăn mà các em đang phải đối diện trong xã hội hôm nay.

Cuối buổi chia sẻ, đại diện các em sinh viên, học sinh chúc Tết Cha Quản Xứ, nói lên tâm tình tri ân và quyết tâm của các em đối với sự quan tâm và những ưu tư của ngài mong mỏi nơi các em và thế hệ tương lai. Kết thúc buổi chia sẻ, trong ánh nến lung linh Cha Quản xứ cùng mọi người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban trong suốt một năm qua và xin Chúa chúc lành cho những ước mơ của mỗi người trong năm mới.

Buổi gặp gỡ thật vui tươi và đầm ấm, mọi người cùng chia sẻ với nhau bữa ăn nhẹ do Hội Đồng Giáo Xứ đãi, những cái bắt tay thân thiện dành cho nhau chúc mừng tuổi mới.

Vào lúc 23h00, Cha Quản Xứ và cha Phaolô Ya Tin  đã dâng Thánh Lễ Giao Thừa đón chào năm mới Kỷ Sửu. Trong thánh lễ Cha Quản Xứ cũng bày tỏ những uớc mơ của ngài cho giáo xứ và mời gọi mọi người cùng chung lòng thực hiện  những ước mơ thánh thiện đó. Thánh lễ kết thúc trong tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ khắc bước vào ngày đầu năm mới.

 Văn Sĩ – Hải Đăng