“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 35)

17h ngày 05/07/2016 vừa qua, Học viện Triết Học Vinh Sơn sau năm ngày hỗ trợ tiếp sức mùa thi cho các em thí sinh đến Đà Lạt tham dự kì thi tuyển sinh 2016 đã tổ chức Thánh Lễ tạ ơn cho các em thí sinh, Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban bình an và cầu nguyện cho các ân thân nhân đã tận tình giúp đỡ các em trong những ngày qua.

Mở đầu Thánh lễ Cha chủ tế nhắn nhủ “các em không cần cảm ơn chúng tôi, nhưng chính chúng tôi phải cảm ơn các em, vì các em đã tạo điều kiện cho chúng tôi được sống trong Đức Ki-tô và chính các em đã mang đến niềm vui, vinh dự cho nhà dòng”

Điều đặc biệt trong Thánh lễ này là sự hiện diện của các bạn người lương, các bạn không phải hiếu kì đến tham dự nhưng vì muốn được nghe Cha giảng, muốn được “thưởng thức” những bản Thánh ca mà “hiếm” khi được nghe. Không chỉ vậy, lời nguyện còn do chính các bạn lương giáo viết ra- những lời nguyện đầy tâm tình và sâu lắng.

 

Trong bài giảng hôm nay, Cha chủ tế nhắc đến Thánh Phaolo- dấu tích của đời sống Ki-Tô Hữu, đó là mang lại niềm vui cho mọi người, đây còn là dấu tích của Đức Ki-tô. “Đón các em là như được đón Chúa vào nhà”, cộng đoàn thêm niềm vui.

Trong tâm tình tạ ơn, các em cũng nói lên những lời cảm ơn của mình, nghẹn ngào, xúc động, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của các em, và một ao ước nhỏ nhoi: dù đi đâu, làm gì, các em cũng muốn sẽ quay về lại nơi đây để cũng chung sức giúp đỡ các bạn thí sinh khác và làm những công việc ý nghĩa như chính mọi người đã làm cho các em.

Cha Phêrô Nguyễn Công Tuấn- Bề Trên học viện cũng có đôi lời cảm ơn đến những ân nhân đã giúp đỡ các em suốt thời gian qua, sự vất vả của Quý Thầy khi vừa học tập, vừa chu toàn bổn phận, còn vừa lo cho các em. Cha hài hước nói “Tuổi trẻ phải vui vẻ để trở thành chứng nhân của Đức Ki-tô”.

Một tuần sống trong sự yêu thương của Thiên Chúa, sự ưu ái của Quý Cha, Quý Thầy học viện Triết Học Durando và các anh chị tình nguyện viên, hơn 60 em thí sinh đã có một môi trường sống và ôn tập cũng như những ngày thi thật suông sẻ và tốt đẹp.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, sau những ngày sống với nhau như anh chị em một nhà, hôm nay chúng tôi phải chia tay nhau. Lưu luyến, bịn rịn không muốn rời xa, biết nói sao cho hết những cảm xúc trong lòng, những câu chào, những nụ cười đâu nói hết được. Nhưng biết rõ một điều, chúng tôi sẽ không bao giờ quên nhau, không thể quên những ngày đã sống bên nhau!

Chúc các em luôn thành công và mỗi người sẽ là một “chứng nhân giữa đời” nhé!

Anna Thùy Dung

Duy Anh