Những ngày này, thanh niên nam nữ trong buôn B’sumrăc rủ nhau đi từng nhóm vào rừng xa để tìm hái, lượm trái Đười ươi về bán cho những thương lái vào tận buôn thu mua – thời  điểm này là mùa Đười ươi chín. Những người đi làm công việc này, họ phải chuẩn bị cơm nắm, cơm đùm rời buôn từ chiều ngày hôm trước, vượt vài chục cây số đi về hướng rừng Lộc Bắc. Đến tối dựng tấm ny-lông để ngả lưng qua đêm, người may mắn hơn kiếm được cái lều, cái chòi của ai đó để ngủ nhờ; rồi sáng sớm hôm sau kịp đến tìm những chỗ có cây Đười ươi… Đi vài ba ngày mới quay về lại buôn. Công việc lao nhọc trong mưa, nắng, gió; trong sự nguy hiểm của thú dữ rình rập, hoặc bị lạc đường giữa rừng sâu…

          Và trong những ngày này, cũng là mùa Chay Thánh. Cha Phêrô K’Cheoh – phụ trách Giáo sở B’Sumrăc cũng đã sắp xếp những giờ sinh hoạt đạo đức ở Nhà thờ sao cho phù hợp với công việc lao động mang tính thời vụ của bà con Giáo dân nơi đây, nhất là mọi Kitô hữu bước vào Tuần Thánh: để tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.

Những giờ Giáo dân có mặt đông đủ ở Nhà thờ đọc kinh nguyện và dự Thánh lễ, thì những lo toan cực nhọc, những nét lam lũ vất vả…đã biến mất trên mỗi con người nơi đây; Thay vào đó là ánh mắt niềm tin và lòng sốt mến, từ những người già, trai tráng đến các em bé đều hướng về Thiên Chúa với niềm tin tuyệt đối.

Buổi chiều tối Chúa Nhật Lễ Lá – Giáo dân B’Sumrăc có giờ viếng 14 chặng đàng Thánh giá đặc biệt trước khi bước vào cao điểm Tam Nhật Vượt Qua. Ảnh chặng đàng Thánh Giá được in phóng lớn để mọi người thấy rõ đặt chung quanh Nhà thờ. Mỗi một buôn cử một đến hai người cùng với đại diện ban phần việc, giới trẻ vác Thánh giá đi từng chặng. Giáo dân cầm sách kinh trên tay suy ngắm. Và mỗi chặng Cha Phêrô có lời suy niệm ngắn để chia sẻ với Giáo dân. Cha muốn hướng tâm tình Giáo dân mình vào mầu nhiệm cực trọng, để cảm nghiệm được sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô trong công cuộc cứu chuộc con người, thấy rõ nét hơn sự yêu thương bao dung của Chúa đối với họ. Qua đó mọi người biết sống với nhau trong tình yêu thương và dâng những lao nhọc vất vả đau khổ của mình hoà vào những bước chân của Chúa trên con đường Thập Giá.

Thành Trung – K’Ches