Năm nay, Linh mục đoàn Đalạt dự tuần tĩnh tâm năm 2009 tại Tòa Giám Mục Đàlạt từ trưa ngày 16/02/2009 đến sáng ngày 21/02/2009. 148 Linh mục Triều và Dòng đã qui tụ về Tòa Giám Mục Đàlạt để lắng nghe tiếng Chúa và cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới con tim, đổi mới con người nhằm đem lại lợi ích cho chính bản thân của người Linh mục và qua đó,Linh mục sẽ đem ân sủng của Chúa phân phát cho đàn chiên mình coi sóc.
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Đàlạt trong giờ khai mạc tĩnh tâm đã nhấn mạnh:” Tĩnh tâm rất phù hợp với tâm tình của Thánh Phaolô khi Ngài trở lại. Thánh Phaolô đã gặp gỡ Chúa Giêsu trên đường Đamas. Chính cuộc gặp gỡ này đã biến đổi Phaolô làm cho Ngài trở thành một vị tông đồ rất nhiệt tình, nổi tiếng cho dân ngoại.Tuy chúng ta không gặp gỡ Đức Giêsu cách mạnh mẽ như Thánh Phaolô trên đường Đamascô nhưng vẫn là cuộc gặp gỡ Đức Kitô. Qua cuộc gặp gỡ này chúng ta sẽ có tương quan mới mẻ đối với nhau, với những người chúng ta được sai đi phục vụ họ “.
Những ngày tĩnh tâm của Linh mục đoàn Đalạt đã được Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám Mục Thanh Hóa hướng dẫn, giảng phòng. Đức Cha đã nói đến thái độ của anh em Linh mục tĩnh tâm mới quan trọng, còn người giảng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Ngài nói thế để nhấn mạnh người giảng chỉ là khí cụ của Chúa Thánh Thần. Thái độ của những người nghe, tiếp thu và thực hành mới là điều thật quan trọng cho một cuộc tĩnh tâm. Chủ đề của tuần tĩnh tâm Linh mục năm 2009 là :” Mối tương quan của Linh mục đối với các thành phần “. Lẽ dĩ nhiên, Linh mục chỉ có thể có những mối tương quan tốt khi Linh mục biết phản tỉnh, đổi mới để phục vụ tốt hơn. Linh mục cũng phải hiểu rõ căn tính Linh mục của mình và phải biết giải phóng con người trì trệ, yếu đuối của mình nên tốt nhờ hoán cải. Linh mục luôn phải có mối quan hệ thân tình với Chúa Giêsu nhờ đó Linh mục sẽ sống hòa hợp yêu thương, có môn quan hệ tốt đối với anh em Linh mục và đối với giáo dân.
Qua những bài chia sẻ nhẹ nhàng nhưng Đức Cha đã khơi lên vấn đề rất sâu sắc khiến người nghe phải suy nghĩ và qua đó sẽ có những quyết tâm cho những ngày tới, cho việc phục vụ tốt hơn của mình.
Tất cả những thánh lễ, những giờ đạo đức đều đưa Linh mục đoàn vào đời sống thân tình với Chúa và qua đó có những hướng đi tốt hơn nhằm phục vụ lợi ích cho bản thân và giúp đàn chiên sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn như lời Chúa nói :” Tôi đến để cho chiên sống và sống dồi dào “ ( Ga 10, 10 ).
THÁNH LỄ TẠ ƠN SỐT SẮNG, ĐẠO ĐỨC VÀ THÁNH THIỆN :
Chiều thứ sáu ngày 20/02/2009, một thánh lễ đồng tế tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa Đàlạt vào lúc 17 giờ 15 đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai nhòa. Linh mục đoàn Đalạt có mặt 148 người, trong áo lễ trắng đi rước từ nhà sinh hoạt giáo xứ Chính Tòa vào nhà thờ để dâng lễ đồng tế cùng với Đức Cha Phêrô chủ tế, Đức Cha Giuse đồng tế, trông rất đẹp mắt . Linh mục đoàn Đalạt được đánh giá là một tập thể rất hiệp nhất, yêu thương dưới sự dẫn dắt của Đức Cha Phêrô đã nói lên tính cách thánh thiêng của một Giáo phận luôn muốn thực thi lời Chúa :” Xin cho mọi người hiệp nhất. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu “. Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã nói về cuộc viếng thăm làm việc của phái đoàn tòa thánh ở Việt Nam. Ngài đã nhấn mạnh đến vị đại diện của Đức Giáo Hoàng,thay mặt Chúa Giêsu ở trần gian. Sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh không chi có tính cách ngoại giao thông thường mà đối với người công giáo sự hiện diện của vị thay mặt Đức Giáo Hoàng nói lên sự quan tâm của Đức Thánh Cha như Chúa Giêsu :” Đến cho chiên được sống và sống dồi dào “ ( Ga 10, 10 ).
Thánh lễ đã diễn ra cách thật sốt sắng, thánh thiện và đạo đức. Bầu khí nhà thờ trang nghiêm, giáo dân sốt sắng, ca đoàn hát những bài đạo đức dễ đưa con người kết hợp với Chúa.
Giáo phận Đàlạt và giáo phận Thanh Hóa đã có những sự gắn bó thật thân thương từ đời của Đức cố Giám Mục Batôlômêo Nguyễn Sơn Lâm. Mối thân tình ấy vẫn luôn được tiếp nối thời Đức Cha Phêrô. Do đó, giữa Giáo phận Đalạt và Giáo phận Thanh Hóa giống như hai anh em.
Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn các thành phần : tu sĩ nam nữ, các thành phần dân Chúa đã luôn hiệp nhất, yêu thương và đã cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm Linh mục Đàlạt được kết quả tốt theo lòng Chúa mong ước.
Thánh lễ tạ ơn hôm nay đã để lại trong lòng tôi nhiều hình ảnh đẹp và nhiều ấn tượng khó mờ phai.
Xin cho ngọn lửa mới được Đức Cha Giáo phận Phêrô và Đức Cha Giuse khơi lên qua những bài suy niệm, chia sẻ còn đọng lại trong mỗi Linh mục nhờ đó ngọn lửa của Chúa Thánh Thần sẽ luôn đổi mới con người để Linh mục và Giáo dân luôn hợp tiếng ca ngợi vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi:” Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu “ ( Ga 15, 12 ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT








