Quả thật là đúng như lời Chúa nói trong thư thứ 1 của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cor 3:6).

Hôm nay, Chúa nhật thứ 13, trong thánh lễ lúc 7g00 cả Cộng đoàn giáo họ thánh Giuse, giáo xứ Thanh Bình đã hân hoan chào đón 16 anh chị em lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo và 20 đôi được Hợp Thức Hóa hôn phối. Hầu hết các anh chị em là những người Dân tộc K’ho. Anh chị em đến với Chúa một cách đơn sơ và chân thành, không lý luận phức tạp, không đòi hỏi cao siêu. Câu chuyện theo Chúa của những người Dân tộc K’ho hôm nay cũng giống như câu chuyện của người đàn bà bị băng huyết 12 năm trong Tin mừng theo thánh Máccô: “Tôi mà sờ vào được áo choàng của Người thì tôi sẽ được cứu chữa” (Mc 5,28). Tin làm sao bà đã thực hành như vậy. Và kết cục là bà đã được chữa lành sau một thời gian dài chạy thầy tìm thuốc. Chắc chắn những anh chị em gia nhập đạo hôm nay cũng đã từng được nghe lời của các già làng, thầy cúng hoặc của những người có thế giá khác, nhưng dường như chẳng ai nói cho họ biết rằng, sau khi chết vẫn còn có thể sống chung được với nhau. Những người Công giáo trong làng đã nói cho họ biết rằng, nếu bà theo đạo, ông không theo đạo thì sau khi chết ông sẽ không được ở chung với bà, và ngược lại. Và vì thế cho nên, các ông bà chưa theo đạo đã xin học giáo lý, gia nhập đạo để được sống chung với nhau không chỉ ở đời này mà còn được ở chung với nhau cả ở đời sau nữa.

Ước mong sao mỗi mọi người Công giáo chúng ta cũng có được một niềm tin đơn sơ như những anh chị em Dân tộc K’ho hôm nay xác định theo Chúa không phải là để được may mắn thịnh đạt, không phải là để được quyền cao chức trọng, không phải là để được sự thông minh giàu có hơn người khác… nhưng mà là để được sống cùng với Chúa và những người thân yêu.

 Lm. Johnbaptist – Phương Bình