Trời hôm nay thật trong sau những ngày mưa lớn. Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương sáng nay thật nhộn nhịp,cái vui thật linh thánh…Viện phụ Maria Vianney chỉ mời một số các linh mục thân quen và có liên quan tới Đan Viện. Đây cũng là điều dễ hiểu vì theo chân Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô, Viện phụ mới không muốn lễ chúc phong của mình rầm rộ, hoành tráng theo kiểu người đời.
Hơn 60 linh mục và 05 Viện phụ đã tham dự thánh lễ đồng tế chúc phong cho Tân Viện Phụ Maria Vianney. Nhà nguyện Châu Sơn đầy các tu sĩ nam nữ, thân nhân và ân nhân. Đúng là Tân Viện Phụ Maria Vianney không muốn mời nhiều và chỉ hạn chế trong những người thân quen nhất mà thôi. Nếu không sẽ phải đứng cả ở ngoài.
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận đã nói trong đầu lễ: “Chúng ta tụ tập nơi đây để cầu cho Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn và Tân Viện Phụ Maria Vianney Nguyễn Tri Phương đã được các Đan sĩ trong Đan Viện Châu Sơn tuyển chọn để trở thành Viện Phụ…”.Trong phần giảng lễ, Đức Cha Antôn đã nói lên ý nghĩa của việc chúc phong Tân Viện Phụ, Ngài nói rằng Việc trao mũ, nhẫn và gậy cho Viện phụ đã có từ xưa thời các Giáo phụ. Mũ, nhẫn, gậy giống như các Giám Mục. Viện phụ bởi tiếng Abba “ Cha”, người Cha chăm sóc con cái của mình trong Đan Viện. Do đó, chức Viện Phụ giống như người Cha điều khiển Đan Viện. Đây là việc phục vụ giống như lời Chúa : “Anh em đến để phục vụ, chứ không đến để được phục vụ”. Đức Cha Antôn đã lấy gương của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để một cách nào đó, nói lên tình cách phục vụ của các nhà lãnh đạo tôn giáo là noi gương Chúa Giêsu đến để hầu hạ…Đức Cha Antôn nói đến ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô là có một Giáo Hội nghèo. Một Hội Thánh như lòng Chúa mong muốn. Đức Cha đã nhấn mạnh đến tính cách phục vụ trong khiêm tốn noi gương Chúa Giêsu. Đức Cha cũng xin Đan viện và Viện phụ cầu nguyện cho địa phận và công cuộc truyền giáo của Giáo phận. Đời sống Đan tu luôn có giá trị trong Giáo Hội. Đức Tổng Giám Mục Girelli trong buổi gặp gỡ Đan Viện Châu Sơn đã nói: “Đời sống Đan tu giống như những ngọn đèn tỏa sáng. Đời sống chiêm niệm luôn cần thiết và có chỗ đứng trân trọng trong Giáo Hội” . Quả thực như Maria đã ngồi bên Chúa để lắng nghe Chúa nói và Matta đã bôn ba nấu nướng, dọn bữa cho Chúa và các môn đệ. Cả hai đời sống chiêm niệm và hoạt động luôn phải bổ túc cho nhau.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí đạo đức, sốt sắng và thánh thiện. Đức cha Antôn,vị Cha chung của Giáo phận đã cử hành thánh lễ tạ ơn, chúc phong một cách rất sốt sắng, khoan thai và thánh thiện. Tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ chúc phong Tân Viện Phụ Maria Vianney đã hợp một ý, một lòng cầu nguyện cho các Đan sĩ, Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn và Tân Viện Vụ Maria Vianney. Vâng, chức Viện phụ, người Cha “ Abba” trong một Đan Viện quả thực là người có uy quyền, nhưng lại là người phục vụ, người hầu hạ các anh em. Điều này xem ra nghịch lý đối với quan niệm của thế gian, nhưng trước mặt Chúa, đi theo Chúa, người cầm đầu lại là người hầu hạ. Chúa đã nói: “Trong anh em, kẻ làm lớn là người phục vụ”. Điều này quả không có gì là nghịch lý cả vì Nước Trời theo Chúa Giêsu là thuộc về những trẻ nhỏ. Làm lớn với tinh thần đơn sơ, khiêm tốn là điều Chúa muốn, Tuy nhiên theo Đức Cha Antôn : “Người lãnh đạo là người nhân từ, khiêm tốn, cảm thông nhưng cũng luôn phải cương quyết”.
Tân Viện phụ đã can đảm, hiên ngang trả lời những câu hỏi của Đức Cha Antôn dựa trên nghi lễ chúc phong Viện phụ với tất cả lòng tin và xác tín.
Một bữa tiệc huynh đệ “ Agapè” đã được Đan Viện khoản đãi Đức cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, thân nhân và ân nhân trong niềm vui, cảm thông và chia sẻ.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









