Hai trại tâm thần nam nữ thuộc Giáo xứ Thanh Bình, hạt Đức Trọng, địa phận Đà Lạt được đặt tên là Trọng Đức…đã được Đức Giám Mục Antôn
Vũ Huy Chương chủ sự thánh lễ đồng tế để kỷ niệm trại tâm thần Trọng Đức đã được thành lập 09 năm.
Trong bầu khí đầy ắp tình thương của những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt dù có rất nhiều công việc, nhưng Ngài đã yêu thương đàn chiên của Giáo phận bất kể họ là ai, Ngài đã tới Giáo xứ Thanh Bình, nơi có hai trại tâm thần nam và nữ do hai Ông Bà Thu, Cô Hằng, anh Hổ và các thiển nguyện viên phục vụ không công cho hai trại tâm thần Trọng Đức.
Trọng Đức có nghĩa là trọng cái đức, phục vụ anh chị em tâm thần bất kể họ thuộc thành phần nào, bất kể họ ở đâu. Có thể nói khi đến hai trung tâm Trọng Đức, chúng ta sẽ rất lấy làm ngạc nhiên, nhưng đầy lòng thán phục vì những hy sinh anh em Trọng Đức đã dành cho bệnh nhân tâm thần. Phục vụ cho anh chị em bệnh nhân đã khó, đã đòi hỏi nhiều cố gắng hy sinh, vị tha, quảng đại. Phục vụ anh chị em tâm thần còn khó biết bao! Được biết từ một nhóm nhỏ lúc đầu, những bệnh nhân tâm thần bị xiềng xích vì phá quậy, ngày nay, trại tâm thần nam và nữ chứa khoảng 400 bệnh nhân thuộc mọi thành phần từ khắp đất nước. Anh chị em tâm thần ở đây sống với nhau được uống thuốc theo toa bác sĩ, nhưng cái lạ là họ có thể ngồi với nhau cầu nguyện cả tiếng đồng hồ. Theo Cha xứ Thanh Bình thì đây là phép lạ bởi vì các bệnh nhân tâm thần thường quậy phá, la hét nhưng sự lạ vẫn xẩy ra là họ vẫn có thể ngồi bên nhau để cầu nguyện nhiều giờ. Các anh chị em thiện nguyện hay chính ông Bà Thu, Cô Hằng, Anh Hổ hay những thiện nguyện viên đều không phải là những người chuyên môn được đào tạo ở các Đại Học hay trường cao Đẳng về khoa trị liệu thần kinh vv…Họ cũng không phải là bác sĩ, y sĩ, hay y tá, họ chỉ là những người giáo dân có tấm lòng.Tấm lòng như Chúa Giêsu” Hãy yêu như Chúa yêu “ hay như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết :” Sống ở trên đời phải có một tấm lòng “…Anh chị em phục vụ trong hai trại tâm thần Trọng Đức đã học yêu thương như Chúa và đã thực hiện những điều chúa dạy…Anh chị em ở đây đã có một tấm lòng và họ đã phục vụ anh chị em tâm thần không biết mệt mỏi. Nhiều anh chị em tâm thần đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng và đã được về hòa nhập với đời sống gia đình, đời sống xã hội.
Thánh lễ do Đức Cha Antôn chủ sự với 14 Cha cùng đồng tế với Vị Cha Chung Giáo phận. Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày Quốc Tế cầu nguyện cho các bệnh nhân, Đức Cha đã nói về ý nghĩa ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và chúc mừng cho hai trại tâm thần Trọng Đức được luôn phục vụ trong yêu thương…Nhiều anh chị em được mời đã tới tham dự thánh lễ này, đặc biệt các vị ân nhân những người đã có tấm lòng vàng để nuôi sống hai trại tâm thần Trọng Đức. Thánh lễ đã được cử hành rất sốt sắng, thánh thiêng trong bầu khí đạo đức,thân tình, ấm cúng tình người với tiếng hát thật ấm và ngọt của ca đoàn Giáo xứ Thanh Bình.
Ông Thu đã đại diện hai trại tâm thần nam và nữ bày tỏ tấm lòng biết ơn Đức Cha, và cám ơn Các Cha, Các Tu Sĩ Nam Nữ và Bà con giáo dân,đặc biệt các vị ân nhân đã luôn yêu thương giúp đỡ hai trại tâm thần trọng Đức từ lúc mới bắt đầu khởi sự cho đến ngày nay. Hai cơ sở Trọng Đức hiện nay tương đối rộng rãi, khang trang và thoáng mát.
Các cấp Chính Quyền cũng đã tạo mọi điều kiện tốt để hai trại tâm thần Trọng Đức được phục vụ bệnh nhân trong yêu thương, hy sinh và quảng đại…
Một bữa tiệc thân thương, đạm bạc nhưng không kém chất lượng đã được khỏan đãi các Quí Vị Khách Mời để kỷ niệm ngày đáng nhớ hai trại tâm thần Trọng Đức được thành lập.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









