Trời hôm nay thật trong sáng, ánh nắng chan chứa, chói chang nhưng không gay gắt bởi lẽ mấy ngày nay có nhiều địa phương đã có mưa. Theo truyền thống và luật lệ của Giáo Hội đặc biệt của mỗi Giáo phận vì nhu cầu của từng Giáo xứ, Đức Cha địa phận sẽ thuyên chuyển các Cha cho phù hợp với nhu cầu của từng nơi. Hôm nay, Cha Gioan Đỗ Vinh Sơn, nguyên Quản xứ Giáo xứ Đatông, Đamrông thuộc Giáo Hạt Đức Trọng đã được Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt bổ nhiệm làm Tân Quản xứ Giáo xứ Lạc Hòa-Cađô,Giáo hạt Đơn Dương…

Hơn 40 Linh mục trong Giáo phận Đà Lạt, đặc biệt các Cha thuộc hai Giáo Hạt Đức Trọng và Đơn Dương đã có mặt trong thánh lễ nhậm chức của Cha Tân Quản xứ Gioan.

Càng tham dự thánh lễ nhậm chức Cha xứ mới, chúng ta càng nghiệm ra vai trò quan trọng của chức tư tế, đặc biệt vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Cha Quản xứ. Bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành mà Cha Tân Quản xứ đọc trước mặt Chúa, trước mặt Đức Giám Mục Giáo phận, trước mặt các Cha, các tu sĩ nam nữ và trước mặt cộng đồng dân Chúa mà Đức Cha trao phó cho Cha Quản xứ chăm nom, coi sóc đã nói lên tính thiêng liêng sâu xa của Cha Quản xứ. Rồi tới phần nghi thức diễn nghĩa : Ngồi vào ghế chủ tọa.Đến giếng cử hành Bí tích Thánh Tẩy.Ngồi nơi tòa giải tội.Mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa. Đổ chuông. Phụng vụ Lời Chúa. Nghi thức lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục.Tất cả đều nói lên ý nghĩa thánh thiêng của chức vụ Quản xứ.

Trong bài giảng, nhân nói về lễ Mẹ Truyền Tin, Đức Cha nhấn mạnh :” Lời “xin vâng “ của Mẹ Maria khiến Mẹ trở nên một với Chúa Giêsu, đã mở được cánh cửa ơn cứu độ cho mọi người và đã mang Đấng Cứu Thế đến cho thế giới.

Mừng lễ Truyền Tin hôm nay,Giáo Hội mời gọi chúng ta theo gương “xin vâng” ;của Đức Mẹ, của Thánh Giuse, và nhất là của Con Thiên Chúa Làm Người.

Mỗi khi chúng ta vui vẻ chu toàn bổn phận, vâng lời Bề trên, trung thành vâng giữ các giới luật của Chúa và Hội Thánh, can đảm đón nhận những khó khăn thử thách trong đời sống gia đình, chính là lúc chúng ta noi gương Thánh Gia, cộng tác vào kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa để sinh ích cho mình và cho tha nhân.

Hôm nay, Cha Tân Quản xứ Kađô, mà giáo dân giáo xứ Đa Tông yêu mến biết ơn, đã nói lời “xin vâng” với Thiên Chúa qua Hội Thánh địa phương.Hôm nay giáo xứ Kađô biểu lộ thái độ đón nhận Cha Tân Quản xứ bằng việc tổ chức đón ngài về nhà mình.

…Cũng thế, lời “xin vâng” của Cha Tân Quản xứ và hành động”xin vâng” của giáo xứ nhằm mục đích cùng nhau cộng tác với Chúa Thánh Thần để đem Chúa Giêsu đến cho mọi người tại vùng đất này.

Bài giảng của Đức Cha đã nói lên ý nghĩa sâu xa của lời “xin vâng”. Cha Tân Quản xứ đã can đảm nói lời “xin vâng” để đáp lại lời mời gọi của Đức Cha, phục vụ với lòng tin, tình thương đối với đoàn chiên mới, đến cho chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ).

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí đạo đức và sốt sắng. Linh mục là người của Chúa và là người của mọi người.

Cầu chúc cho Cha Tân Quản xứ Gioan và Giáo xứ Lạc Hòa-Kađô được hiệp nhất yêu thương, xây dựng giáo xứ trong niềm tin, hy vọng…Đức Cha cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện, biết ơn Cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khang và Cha phó Anphongsô Vĩnh.

Một thánh lễ nhậm xứ của Cha Tân Quản xứ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT