Tại Giáo xứ Tân Phú Di Linh bốn tân linh mục xuất thân từ Giáo xứ Tân Phú, Di Linh đã dâng lễ tạ ơn sáng thứ bảy ngày 04.06.2016. Thánh lễ qui tụ bà con thân nhân, huyết tộc, linh tông, anh em bạn thân, các ân nhân và đông đảo bà con giáo dân quen thuộc xa gần. Thánh lễ tạ ơn được tổ chức sốt sắng, trang nghiêm nhưng không kém bề hoành tráng. Điều đáng ghi nhận ở đây là các Tân Linh Mục càng ngày càng ý thức :” Linh mục là người phục vụ như lời Chúa nói “ Ta đến để phục vụ chứ không đến để được hầu hạ “. Lời Chúa và đặc biệt sự nhắn nhủ của Đức Cha Antôn đối với các linh mục, đã giúp các Cha luôn ý thức vai trò và sứ mạng của các linh mục.Các linh mục là những người được tuyển chọn để phục vụ chứ không phải làm linh mục để được hầu hạ, để được phục vụ.

Trong thánh lễ, một Cha bạn của các Tân Linh Mục đã được mời chia sẻ. Ngài đã chia sẻ những cảm nghiệm của Ngài về lời tạ ơn. Linh mục đã nhận biết bao hồng ân của Chúa, dù rằng công sức học hành, tu tập của bản thân nhưng nếu Chúa không ban ơn soi sáng, không ban ơn sức mạnh, không ban trí khôn thì con người cũng không thể thành công. Bởi vì, ơn gọi là một mầu nhiệm của sự tuyển chọn như lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ :” Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con, đã cắt đặt các con để các con đi mang lại hoa trái và hoa trái các con tồn tại “ ( Ga 15, 10 ). Thánh Phaolô cũng viết :” Không ai đòi cho mình được vinh hạnh đó, nhưng phải có ơn Chúa kêu gọi như Ngài đã kêu gọi ông Aaron “ ( Hipri 5, 4). Trong Cựu Ước ngôn sứ Giêrêmia cũng đã được Chúa nói :” Trước khi ngươi được hình thành trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi.Trước khi ngươi lòt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi và cắt đặt ngươi làm ngôn sứ cho các dân tộc “ (  Jer. 1, 5 ).

Đoàn đồng tế gần 30 linh mục thân quen, bạn bè đã làm cho thánh lễ tạ ơn thêm phần long trọng và sốt sắng. Đặc biệt trong 04 Tân Linh mục thuộc Giáo xứ Tân Phú, Di Linh có Cha Đaminh K’Brìn, người Dân tộc Kơho, đã làm cho linh mục đoàn Đà Lạt tăng thêm mầu sắc.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với số đông giáo dân nhưng tất cả đều rập ràng, đều chung một nhịp đập với những bài thánh ca thật đạo đức, nâng tâm hồn mọi người lên với Chúa để cảm tạ tri ân Ngài.

Tiếp đó là ngày 06 tháng 06 năm 2016, tại Giáo xứ Lán Tranh, Lâm Hà, Đà Lạt, Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Thoại dâng lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Giáo xứ Lán Tranh bởi vì thời gian qua Ngài đã thực tập Mục vụ tại đây và Ngài đã được Đức Giám Mục Giáo phận bổ nhiệm làm phó xứ Lán Tranh. Đoàn đồng tế gồm 09 Cha, bạn bè, và lân cận của Giáo xứ Lán Tranh. Thánh lễ qui tụ gia đình của Tân Chức và các đại diện của một vài nơi quen thuộc, và đại diện bà con giáo dân Lán Tranh. Trong bài giảng Cha xứ Giuse Danh đã thuật lại những kinh nghiệm của đời linh mục của mình để giúp Cha mới suy nghĩ và ý thức hơn về sứ mạng mục tử phục vụ đàn chiên của mình.

Thánh lễ sáng nay cũng diễn ra thật sốt sắng và khâu tổ chức cũng rất tươm tất trong mọi việc phục vụ thánh lễ tạ ơn này.

Thánh lễ tạ ơn của các Tân Linh Mục đã giúp moi người càng ngày càng hiểu hơn vai trò, sứ mạng của các mục tử. Ơn gọi là một mầu nhiệm, do đó, làm linh mục không phải là thăng quan tiến chức, không phải là làm vua, làm quan nhưng phải hiểu rõ lời của thánh Phaolô viết :” Thiên Chúa đã phán với ông Môsê, Ta muốn thương xót ai thì thương xót.Vậy cũng không phải kẻ muốn cũng không phải người chạy mà được kêu gọi, nhưng là người được Chúa xót thương “ ( Rm 9, 15-16 ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT