Giáo xứ Chi Lăng thuộc Giáo Hạt Đà Lạt, Giáo phận Đà Lạt đã có từ năm 1970. Hiện giờ có hơn 800 nhân danh gồm Gx Chi Lăng và Giáo họ Trại Hầm. Giáo xứ đã được một số Cha tiền nhiệm coi sóc. Cha Phêrô Hội đang là Cha xứ hiện tại đã được Đức Cha Antôn bổ nhiệm về Chủng Viện Minh Hòa để chuyên môn đào tạo các ứng sinh Linh mục. Đây là trách nhiệm cao cả đào tạo nhân sự nghĩa là các Linh mục cho Giáo phận Đà Lạt. Cha Giuse Trần Văn Định sau nhiều năm trông coi và làm Quản xứ Giáo xứ Tùng Nghĩa, Hạt Đức Trọng đã được thuyên chuyển làm Cha xứ Giáo xứ Chi Lăng, Đà Lạt. Trong bài cám ơn Cha Giuse đã dí dỏm cho rằng đã từ lâu Ngài ở vùng xa, ở thôn quê bây giờ được Đức Cha bổ nhiệm coi sóc một Giáo xứ nằm ở thành phố Đà Lạt, Ngài có những năm “ Tu Tỉnh “…

Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân cũng là Cha Quản Hạt Đà Lạt đã đọc văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Antôn, đặt Cha Giuse Trần Văn Định làm Cha xứ Giáo xứ Chi Lăng…

Trong bài giảng, Đức Cha đã dựa vào các bài đọc ngày lễ Thánh Gia: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse trong năm Phúc Âm Hóa Gia Đình để nhấn mạnh đến Giáo xứ, Giáo họ là Gia Đình. Ngài nói :”…Thánh Kinh cho thấy Thánh Gia là một Gia đình gương mẫu đã sống theo những nguyên lý căn bản của một gia đình theo thánh ý Thiên Chúa. Nhờ có tôn tri trật tự, Thánh Gia là một gia đình trên thuận duối hòa, trong ấm ngoài êm và trở thành một mô hình gương mẫu để mọi gia đình và nhất là gia đình Kitô hữu noi theo.

Giáo xứ Chi Lăng, trong đó có giáo họ Trại Hầm, là một gia đình. Chúng ta phải sống thế nào để noi gương Thánh Gia ?

Đức Cha kết luận : “ Trong thánh lễ này,chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho mọi người trong Giáo xứ, giáo họ, cách riêng cho Cha xứ, cho các Tu sĩ, cho Hội đồng Giáo xứ, Hội đồng giáo họ, cho mỗi người và mỗi gia đình biết sống đoàn kết, yêu thương nhau như trong một gia đình, để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trước mặt mọi người “

Ca đoàn Gx Chi Lăng đã chọn những bản nhạc thật cảm động, ý nghĩa. Bài” Lời Kinh Cuộc Đời “ của Quang Ánh với Điệp khúc :” Lạy Chúa, xin hãy dạy con.Lạy Chúa, xin biến đổi con, không đợi an ủi nhưng đem an ủi, không đợi người giúp nhưng lo giúp người, không đợi yêu thương, nhưng gieo tình mến.Vì khi biết cho đi là khi lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy. và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời. Ôi con lạy thần linh.Xin Ngài dủ thương cho người thiện tâm được sống an bình “, rất cảm động và ấn tượng.

Các nghi lễ diễn ra rập ràng, sốt sắng. Cha Giuse Định đã đọc bản tuyên xưng rất mạnh mẽ và tự tin. Tiếng chuông Cha Tân Quản xứ gióng lên dồn dập, đều không ngắt quãng nói lên niềm vui nối tiếp niềm vui của Vị Quản xứ đã hơn 65 năm cuộc đời, với 39 năm Linh mục, nhưng còn rất mạnh mẽ và anh hùng.

Thánh lễ đã qui tụ hơn 50 Cha thuộc hai Hạt Đà Lạt và Đức Trọng, và một số giáo dân đầy nhà thờ, một số phải đứng ở ngoài.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí đạo đức và thánh thiện. Càng tham dự các lễ bổ nhiệm các Tân Quản Xứ, người ta càng thấm thía sứ mạng làm chứng cho Chúa Giêsu. Các Cha luôn coi Giáo xứ là nhà của mình. Các Cha là những cánh tay nối dài của Đức Giám Mục giáo phận để coi sóc giáo dân và giúp giáo dân càng ngày càng yêu mến Chúa và yêu mến nhau.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT