Trời hôm nay tương đối êm dịu, con đường dẫn vào Giáo sở B’Sumrăc vẫn bụi cát tung bay. Tuy nhiên, sáng 18/12/2012, hầu như Giáo sở B’Sumrắc vui hẳn lên và nhộn nhịp hẳn lên. Giáo sở B’Sumrăc có hơn 3.000 giáo dân người Dân tộc Thiểu số nói tiếng Dân tộc Bảo Lộc pha tiếng Di Linh và Lạch. Đây là một Giáo sở đã tương đối ổn định và thuộc Giáo xứ Tân Hà, Bảo Lộc. Hiện giờ Cha Phêrô K’Cheoh đang phụ trách Giáo sở.

Với gần 50 Linh mục Triều và Dòng có mặt trong Thánh Lễ đồng tế sáng nay để cùng với Đức Cha Antôn dâng lễ tạ ơn và làmphép diện tích, đặt viên đá đầu tiên xay dựng Nhà Giáo Mục Vụ Giáo sở B’Sumrăc, đồng thời nhân dịp này Đức Cha bổ nhiệm Cha Gioakim Nguyễn Đức Mầng phụ trách Giáo sở B’Sumrăc thay thế Cha Phêrô đi du học Philippines.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật sốt sắng và linh thiêng. Anh chị em Dân tộc B’Sumrăc đã hiệp dâng thánh lễ một cách thật trang nghiêm, cảm động và sốt sắng. Ca đoàn Dân tộc B’Sumrăc hát rất hay và hùng mạnh. Đức Cha Antôn đã diễn giảng lời Chúa trong năm đức tin và Ngài ước mong cho anh chị em B’Sumrăc sống đức tin thật sâu, thật rõ nét, và ấn tượng. Đức Cha cũng cám ơn Cha Phêrô đã phục vụ cho Giáo sở B’Sumrăc thật tốt đẹp. Nhân dịp này Giáo sở và Đức Cha cũng chúc mừng Cha Octave MaDuon, vừa lãnh sứ vụ linh mục tháng 11 vừa qua. Nhân dịp này, tất cả mọi người đều cầu nguyện 41 năm thụ phong linh mục của Đức Cha Antôn và 40 năm thụ phong linh mục của Cha Tổng Đại Diện Đà Lạt Phaolô Lê Đức Huân.

Đức Cha cũng giới thiệu Cha Gioakim Mầng cho bà con giáo dân B’Sumrăc. Cha Gioakim Mầng noi với bà con giáo dân là Ngài đến để phục vụ họ như người tôi tớ. Ngài xin tất cả cầu nguyện cho Ngài để ngài hoàn thành sứ mạng tôi tớ phục vụ mọi người.

Đức Cha đã làm phép viên đá đầu tiên, làm phép diện tích xây dựng Nhà Mục Vụ Giáo sở B’Sumrăc trong niềm vui, hân hoan, phấn khởi của mọi người. Được biết Giáo sở B’Sumrăc có 05 năm ca đoàn, nhiều lớp Giáo lý nhưng chưa có một Nhà Sinh hoạt, do đó, nỗ lực của Giáo sở là xây dựng Nhà Sinh hoạt để các em thiếu nhi có nơi học tập, và Giáo sở có nơi sinh hoạt…

Nhìn chung Giáo sở Bsumrăc đã đi vào nề nếp với một số giáo dân tương đối đông, nhiệt tình và sốt sắng, luôn hăng hái trong việc phục vụ. Bà con giáo dân B’Sumrăc luôn muốn sống hài hòa, làm tốt mọi việc đạo và việc đời.

Một buổi lễ thật cảm động, thật nhộn nhịp, nhưng sốt sắng và mang đậm chất Dân tộc. Ước mong Giáo sở B’Sumrắc càng ngày càng đi lên để mọi người hạnh phúc sống sống tình yêu, hiệp nhất để xây dựng Nước Trời giữa mọi người.

Một bữa cơm đạm bạc và vui tươi, nhộn nhịp với những tiết mục văn nghệ thật rộn ràng, chân chất núi rừng Cao Nguyên.

Cũng trong dịp ngày hôm qua thứ hai 17/12/2012, buổi sáng Cha Giuse Phạm Văn Tuấn hạt Đức Trọng đã được Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo và Cha Giuse Đinh Lập Liễm, cùng với bà con Giáo dân Giáo sở Đoàn Kết, Lâm Hà, Đức Trọng được bài sai về Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, Bảo Lộc. Vào buổi chiều ngày 17/12/2012,lúc 16 giờ 30 tại Giáo sở Đoàn Kết, một thánh lễ Đồng tế đã được cử hành để giới thiệu Cha Giuse Đinh  Xuân Đệ với bà con giáo dân Đoàn Kết. Giấy bổ nhiệm đã được Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bào, Quản Hạt Đức Trọng công bố trước thánh lễ. Lễ giới thiệu Cha Giuse Đệ đã diễn ra trong bầu khí đạo đức, thánh thiện và chan hòa tình thương mến thương.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT