Thánh lễ tạ ơn là để nói lên tâm tình tri ân cảm mến vì muôn hồng ân cao vời Thiên Chúa đã đổ xuống trên con người, trên loài người…” Tình thương Chúa đời đời con ca ngợi “ ( Tv 88 ).
“ Tình yêu của Đức Kitô đã thôi túc chúng tôi “ ( 2 Co 5, 14 ).
Thiên Chúa muốn chọn người nào là tùy ý của Ngài. Ơn gọi là một ơn nhưng không Thiên Chúa dành cho từng người. Xưa Chúa đã chọn Môsê để lãnh đạo dân Chúa dù rằng Ông đã thưa với Chúa :” Con ngọng ngịu và không ăn nói lưu loát “. Ngài đã chọn cậu bé chăn cừu có mái tóc vàng là Đavít lên làm Vua để coi sóc dân Israen. Tất cả đều do ân huệ nhưng không của Chúa.
Sáng nay ngày 27/7/2012, trong bầu khí ấm cúng của Ngôi Thánh Đường Giáo Họ, Giáo xứ Phú Sơn, thầy Phaolô Trần Khắc Công, khấn lần đầu trong dòng Ngôi Lời-Giuse ngày 16/7/2012 tại 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang – Khánh Hòa và thầy Gioan Baotixita Trần Khắc Trúc đã mãn năm giúp xứ Tùng Nghĩa và chuẩn bị nhập học Đại Chủng Viện Xuân Lộc. Gia đình hai thầy đã có nhã ý tổ chức một thánh lễ tạ ơn vì hồng ân cao quí Thiên Chúa đã ban nhưng không cho hai thầy. Mặc dù, đây chỉ mới là bước khởi đầu, nhưng tạ ơn Chúa vẫn luôn là việc làm tốt đẹp.
Thánh lễ do Cha xứ Giuse chủ tế và cùng đồng tế với cha xứ Giuse có Cha Antôn Trần Thế Phiệt và Cha Đa Minh Cao Thành Thái. Thánh lễ đã được cử hành long trọng và sốt sắng trong bầu khí hân hoan, thánh thiện của bà con giáo dân, đặc biệt là gia đình thân thương của hai thầy.
Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho hai thầy Công và Trúc là niềm phấn khởi và là sự khích lệ rất lớn cho anh chị em thanh niên nam nữ. Bởi vì, cả hai thầy này đều là những chú bé giúp lễ khi xưa cho các Cha ở giáo xứ Phú Sơn. Chúa đã mời gọi họ và họ đã thưa vâng đi theo Ngài. Hai thầy đã dám làm điều mà người thanh niên giầu có trong Tin Mừng thuật lại đã không dám làm điều Chúa gợi ý cho họ làm.
Ơn gọi là ơn cao quí, một mầu nhiệm mà con người chỉ biết cảm tạ tri ân. Ơn gọi đã giúp các thầy Công và Trúc nhận ra đâu là ý nghĩa, đâu là mục đích các Thầy đang nhắm tới.
Xin Chúa ban cho có nhiều người trẻ nam và nữ biết quảng đại, hy sinh và nói lời xin vâng làm theo ý Chúa, đến xem, ở lại và đi theo Chúa.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









