“ Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi “ ( 2 Co 5, 14 ).
Sáng nay trong bầu khí thật trang nghiêm, sốt sắng, Nhà nguyện Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương chật ních người. Những cha mẹ, thân nhân, ân nhân của 14 tân khấn sinh khấn trọng thể trọn đời trong Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương đã gây ấn tượng sâu xa nơi những người tham dự. 14 tân khấn sinh có tên :
1.Stephanus Hungaria Đặng Văn Thanh
M.Damianus Phan Thơ
M.Gerardus Hồ Sỹ Ngọc
M.Paulus a Cruce Đậu Quang Tâm
M.Petrus Khoa Nguyễn Hữu Công
M.Andreas Kim Teagon Trần Truyền
M.Josephus Copertinus Nguyễn Viết Thân
M.Dominicus Savius Đinh Công An
M.Pius X Nguyễn Văn Hiền
M.Marcus Nguyễn Văn Xuân
M.Hanibal Phạm Quang Diệp
M.Philippus-Minh Nguyễn Quang Điệp
M.Joannes Eudes Vũ Văn Lập
M.Vincentius Ferrius Nguyễn Xuân Vinh
đã hiên ngang, can đảm, bước theo Chúa và ở lại với Chúa.
Viện phụ Ephrem Trịnh Văn Đức đã chủ sự thánh lễ đồng tế với gần 40 cha trong đan Viện, các Cha Hạt Đơn Dương và một số cha nghĩa phụ của các tân khấn và các cha bà con thân thuộc của các gia đình tân khấn sinh.
Viện phụ giảng lễ và nhận lời khấn trọng của các tân khấn sinh.
Điều làm tôi thật xúc động vì lời khấn bền đỗ và canh tân ở một nơi cho tới chết. Đây là lời khấn sau ba lời khuyên Phúc Âm : Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục.
Thật sự, phải có ơn Chúa và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, các tân khấn mới có thể can đảm, quảng đại, dấn thân vững bước, theo Chúa và ở lại với Chúa. Bài Tin Mừng lễ thánh Matthias là bài Phúc Âm của Chúa nhật VI Phục Sinh. Chúa nhắn và truyền cho các môn đệ : “ Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu “. Các khấn sinh hôm nay cũng phải sống lời truyền của Thầy Chí Thánh Giêsu : “ Yêu như Thầy yêu”.
Hình ảnh mặc áo cho tân khấn sinh qua tay viện phụ cho thấy những tân khấn sinh đã cởi bỏ con người cũ và mặc lấy Đức Kitô. Cử chỉ ôm hôn nhau, chúc bình an cho nhau gợi lên sự hiệp thông, yêu thương và đón nhận nhau. Đây là cử chỉ rất thân thương và ấn tượng.
Thánh lễ đã kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đạo đức. Ca đoàn các Thày Châu Sơn Đơn Dương đã phục vụ thánh lễ thật hay, thật linh thánh.
Một bữa tiệc rất thịnh soạn do Nhà hàng Vân Sinh, Đức Trọng Tùng Nghĩa nấu đã nói lên tình yêu thương đậm đà, thật khó quên. Đây là bữa tiệc Agape, bữa tiệc tình thương.
14 Tân khấn sinh đã để lại trong lòng mọi người sự cảm mến và mọi người đều cầu nguyện cho các tân khấn luôn trung thành với lời cam kết của mình.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









