Tôi đã dự nhiều lễ nhận quản xứ của nhiều Cha, mỗi lễ nhận xứ đều giúp tôi suy nghĩ về sứ vụ cao trọng của chức linh mục.

Việc Đức Cha Antôn trao chìa khóa Nhà thờ cho Cha tân quản xứ Giuse càng làm tôi thấm thía nghĩa vụ mà người linh mục đang thực thi nơi Giáo xứ. Tuyên xưng lòng tin cho thấy người linh mục phải có lòng tin thật sâu xa về Chúa Giêsu, các Mầu nhiệm của Ngài và của Giáo Hội. Giếng rửa tội, tòa giải tội, chuông Nhà thờ biểu lộ người linh mục luôn phải ý thức điều mình nói, điều mình làm, tất cả do đức tin. Nhà tạm nơi Chúa Giêsu ngự trị, nơi linh mục kín múc lương thực thiêng liêng và phân phát cho đàn chiên mà mình được Chúa, Hội Thánh và Đức Cha thay mặt Giáo phận trao ban. Lập lại lời hứa khi lãnh sứ vụ linh mục để người linh mục nhớ lại lời thề trung tín với Chúa, và lời hứa vâng lời Đức Cha, cùng các Đấng kế vị Ngài và vâng lời Bề Trên hợp pháp của mình.

Trong bài giảng dựa trên các bài đọc ngày lễ Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, đặc biệt bài Tin Mừng của Thánh Gioan nói về tiệc cưới tại Cana. Đức Cha đã triển khai quanh Cựu ước và Tân ước. Đức Cha nói về vai trò của Đức Mẹ. Mẹ Maria với nhiều tước hiệu khác nhau nhưng Dòng Don Bosco đã chọn Mẹ chỉ bào đàng lành để bảo trợ và Giáo xứ Liên Khương cũng chọn Mẹ chỉ bảo đàng lành để làm Bổn mạng, phù giúp cho mọi người, mọi gia đình trong Giáo xứ.

Hơn 30 Cha thuộc triều và Dòng đã hân hoan, hiệp ý dâng lời tạ ơn vì Chúa đã thương trao cho Giáo xứ Liên Khương một linh mục đã có một quá trình làm Cha xứ Nghĩa Lâm, làm Giám Đốc Học Viện Don Bosco Đà Lạt và làm Giám Đốc Trung Tâm dạy nghề Bảo Lộc. Ngài cũng đã ở Giáo xứ Liên Khương thời còn đang làm Thầy và đã có nhiều năm tháng chia vui xẻ buồn với bà con giáo dân Giáo xứ Liên Khương.

Thánh lễ đã quy tụ Giáo dân Giáo xứ Liên Khương, Gia đình thân thương của Cha tân Quản xứ và những bạn bè, ân nhân xa gần. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí thiêng liêng, sốt sắng và trang nghiêm. Ca đoàn đã dùng các bài thánh ca đạo đức để đưa mọi người kết hiệp với Chúa.

Thánh lễ đã để lại nơi tôi nhiều suy nghĩ và nhiều cảm nghiệm về sứ vụ Quản xứ mà tôi cũng đang được Đức Cha và các Đấng Bề Trên trao phó để phục vụ đàn chiên Chúa. Linh mục đến để cho chiên sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT