Chiều đến khi gần chia tay ra về, mỗi tham dự viên với cây nến lung linh trên tay, đèn điện được tắt hết, tất cả từ Vị Chủ Chiên cao nhất là Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận thân thương Đà Lạt, tới mọi thành phần tham dự các Linh mục, Tu sĩ Nam nữ, các Thiện nguyện viên, Legio Mariae, đều một lòng, một nhịp, cất cao bài hát “ Hãy thắp sáng lên “ với tất cả niềm tin yêu, với tất cả tình yêu thương nồng cháy : Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau xóa bóng têm từ lâu vây kin quanh đời.

Những cử điệu nhịp nhàng, trong bầu khí thật trang nghiêm linh thánh như nói lên rằng : Đời Kitô hữu là ra đi. Cuộc đời mỗi người là một con thuyền và hãy đẩy con thuyền ra xa để hiên ngang, can đảm, lướt sóng, loan báo Tin Mừng, giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho nhiều người. Với phép lành của Đức Cha, mọi người chia tay ra về, hẹn năm sau và tự hứa với nhau, với lòng mình: Bản chất Giáo Hội là truyền giáo, nên mỗi người cũng phải là người truyền giáo.

Tạ ơn Chúa vì ngày thứ tư 14/11/2012, mưa không ngớt do áp thấp nhiệt đới và rồi ai cũng lo âu sợ ngày Họp Mặt trời vẫn mưa. Tuy nhiên, Chúa có con đường của Ngài. Bầu trời Đà Lạt hôm nay đẹp, không mưa, gió ít và trời không lạnh lẽo. Tất cả hơn 300 tham dự viên đã về Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt để dự ngày Họp Mặt, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong việc loan báo Tin Mừng, và cùng nhau trao đổi, lắng nghe lời nhắn nhủ và những định hướng của Đức Cha Giáo phận trong việc phục vụ và loan báo Tin Mừng, đặc biệt trong năm đức tin này.

Qua những bài tham luận về Truyền Giáo của các Cha, các Vị Đại Diện các thành phần Dân Chúa và qua việc thảo luận của 08 (tám ) nhóm, ai cũng nhận ra rằng việc loan báo Tin Mừng là cần thiết, và là bổn phận, trách nhiệm của mỗi Kitô hữu.

Thánh lễ là cao điểm của ngày Họp Mặt. Tất cả quây quần xung quanh bàn thánh, xung quanh Đức Cha thân yêu của Giáo phận để cảm tạ, tri ân Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài trao ban cho Giáo phận cho mỗi người. Đức Cha đã nhấn mạnh đến việc “ Tân Phúc Âm Hóa “ và phương cách mới của việc loan báo Tin Mừng. Thánh Thể là bữa tiệc Agapè yêu thương, Chúa nuôi dưỡng con người phần hồn cũng như phần xác. Tất cả các tham dự viên đều hân hoan, sốt sắng trong bầu khi rất linh thiêng và đạo đức.

Đức Cha Antôn đúc kết, Ngài cám ơn Cha Trưởng Ban Loan Báo Mừng, các người cộng tác tổ chức buổi họp mặt hôm nay để mục đích là hun đức, chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người :” Hãy ra khơi “.

Đặc biệt trong ngày Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng lần II mặc dầu Đức Cha mới đi công tác mục vụ ở xa, với nhiều công việc bề bộn, nhưng Đức Cha đã có mặt từ đầu tới khi kết thúc. Ngài luôn yêu thương mọi người và rất quan tâm tới công việc truyền giáo của Giáo phận. Cha Tổng Đại Diện Phaolô, Cha Giám Đốc trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt cũng có mặt trong ngày Họp Mặt này cùng với hơn 300 tham dự viên.

Ngày Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng lần II đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng những tham dự viên. Hoan hô Ban Tổ Chức và Các Thành Phần đã góp tay làm nên ngày Họp Mặt đẹp bên ngoài và phong phú chất lượng.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT