Trời hôm nay thật trong xanh sau những ngày mưa gió miên man. Mưa là ân sủng Chúa ban vì bao ngày nắng hạn, cây cối, đặc biệt cây cà phê thiếu nước, đang chờ Trời mưa. Vâng, đã có nhiều trận mưa, làm mát lòng người và mát lòng cỏ cây.

Giáo xứ Thanh Bình, Đức Trọng, Đà Lạt từ nhiều tháng nay đã nô nức chờ đón Vị Tân Quản Xứ, bởi vì theo sự thuyên chuyển thường xuyên của Giáo phận Đà Lạt. Đức Giám Mục địa phận tùy theo nh cầu của từng Giáo xứ đã bàn bạc với Ban tư vấn của Ngài để sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp với nhu cầu của từng Giáo xứ.Cha Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh đã lãnh nhận sứ vụ Linh mục hơn 12 năm, với tài năng kiến trúc xây dựng, Ngài đã giúp Cha Gioan Đỗ Vinh Sơn và Cha Cố Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Khang hoàn thành hai Nhà thờ bằng đá rất mỹ thuật và đẹp mắt.Hôm nay, ngày 01/04/2014, Cha Anphongsô Vĩnh đã được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương bổ nhiệm làm Tân Quản Xứ Giáo xứ Thanh Bình.

Giáo xứ Thanh Bình từ ngày thành lập vào năm 1954 và phát triển đã đón nhận sáu Cha xứ cho tới thời điểm này:

1.Cha Augustinô Phạm Văn Nguyện ( C )

2.Cha Bênêđitô Nguyễn Dũng ( C )

3.Cha Laurensô Đỗ Ngọc Giá ( C )

4.Cha Giuse ( ĐGM Bùi Chu ) ( C )

5.Cha Matthêu Đinh Viết Hoàng

6.Cha Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh.

Các Cha phó :

1.Cha Giuse Nguyễn Minh Luân

2.Cha Đôminicô Đỗ Ngọc Thuần

3.Cha Đa Minh Nguyễn Nam Bắc

4.Cha Giuse Dương Ngọc Châu

5.Cha Giuse Nguyễn Tiến Mỹ

6.Cha Micae Hà Diên Tố

7.Cha Phanxicô Xavie Phạm Văn Sơn

8.Cha Phêrô Trần Quốc Dũng

9.Cha Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam

10.Phó tế Phêrô Huỳnh Quang Vũ

Với 11 khu giáo hầu hết là anh chị em Công giáo giáo phận Bùi Chu, Thanh Hóa, Giáo xứ Thanh Bình đã có bề dày lịch sử quan trọng trong đời sống đạo cũng như đời sống xã hội. Với một số giáo dân tương đối đáng kể gần 7.000 người người Kinh và người Dân tộc Thiểu số Koho thuộc các làng như Plontum, Đame. Đức Cha địa phận đã cho phép Giáo xứ Thanh Bình xây dựng thêm một Nhà thờ kính thánh Giuse ở khu vực gần Đa Me, Đức Trọng để phục vụ nhu cầu tôn giáo của các anh chị em Kinh và Dân tộc ở khu vực đó.

Giáo xứ Thanh Bình có nhân sự đáng kể và nhiệt tình để xây dựng Giáo xứ, và làm công việc truyền giáo. Hy vọng với nhiệt tình và tài năng phú bẩm, Cha Anphongsô sẽ xây dựng tốt công trình mà Vị tiền nhiệm của mình đang chuẩn bị dở dang…

Tham dự thánh lễ nhậm xứ của Cha Tân Quản xứ Giáo xứ Thanh Bình, điều làm cho tôi xúc động và ấn tượng, đó là Cha Anphongsô đã kéo lên những tiếng chuông tha thiết mời gọi mọi người qui tụ về Nhà Chúa. Tôi nghĩ rằng không phải Cha nào cũng kéo chuông kêu xuông sẻ, có Cha kéo chuông mà chuông không kêu, kêu ngắt tiếng, ngắt quãng hay kêu buồn thảm…Tiếng chuông Thanh Bình sáng nay kêu vang, dòn dã và âm vang báo hiệu một sự đi lên tốt đẹp.

Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt trong bài giảng đã nhấn mạnh :”  Hôm nay, như Đức Maria “ vội vã “ đến với bà Elisabeth, Cha Anphongsô cũng “vội vã”, theo nghĩa nhiệt tình, hăng hái, đến với giáo xứ Thanh Bình để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa qua Giáo Hội địa phương đã chọn Cha làm Quản xứ giáo xứ này. Bà con giáo xứ Thanh Bình cũng noi gương Đức Mẹ “ vội vã “ đón nhận một ân sủng từ Thiên Chúa ban, để cùng với Cha Tân Quản xứ xây dựng giáo xứ Thanh Bình trở thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, nhằm trở nên một cộng đoàn loan báo Tin Mừng “.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, đạo đức với giọng ca nhẹ nhàng, thánh thót của ca đ8oàn giáo xứ Thanh Bình.

Tạ ơn Chúa vì qua các thánh lễ nhậm xứ, các Cha và đặc biệt bà con giáo dân sẽ nhận ra vai trò quan trọng và thánh thiêng của chức vụ Quản xứ.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT