Trời Đà Lạt hôm nay thật đẹp. Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt từ rất sớm đã có người. Gần 9 giờ 00, rất đông thân nhân, các ông bà cố và gia đình linh tông, huyết tộc của các tiến chức đã làm rộn lên cả khu Trung Tâm Mục Vụ.

Hôm nay, gần 300 linh mục thuộc Giáo phận Đà Lạt và ngoài Giáo phận đã có mặt trong thánh lễ phong chức linh mục. Rất đông tu sĩ nam, nữ và đông bà con thân nhân, đồng hương, bạn bè và những người thân thương của các tiến chức ngồi kín tất cả các ghế trong Nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ. Nhiều người đã phải đứng ở ngoài để tham dự thánh lễ truyền chức linh mục. Đúng 9 giờ 30 đoàn đồng tế đã tiến vào Nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ trong tiếng hát du dương, nhẹ nhàng và đạo đức của ca đoàn.

Thánh lễ đã diễn ra thật nhịp nhàng. Mặc dầu 20 tiến chức, nhưng các nghi lễ, các cử điệu, các động tác được các phó tế diễn tả rất nhuần nhuyễn. Đức Cha Antôn đã chủ sự lễ phong chức với những cử điệu, với những lời đọc thật rõ ràng và thật sốt sắng. Ngài đã đưa mọi người đi vào từng phần lễ nghi rất rõ và rất nhịp nhàng, thánh thiện.

Cử chỉ đặt tay của các tiến chức vào bàn tay của Đức Cha thật cảm động. Những lời thưa của các tiến chức đối với Đức Cha rất cảm động và gây ấn tượng nhiều. Lời nguyện phong chức mà Đức Cha đọc làm cho các linh mục nhớ lại ngày thụ phong của chính mình : “ Lạy Cha toàn năng, chúng con nài xin Cha ban chức linh mục cho các tôi tớ Cha đây. Xin Cha lại ban thần trí thánh hóa trong lòng các Thầy, cho các Thầy biết chu toàn chức vụ nhị phẩm nhận được từ nơi Cha và cho các Thầy biết cải thiện phong hóa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình “.

Trong lễ phong chức linh mục cho 20 phó tế : 10 phó tế thuộc Giáo phận Đà Lạt. 04 phó tế thuộc Tu Hội Tận Hiến, Nhập thể, Truyền Giáo cũng thuộc Địa phận và 06 phó tế thuộc Tu Hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn, người ta nhận ra bầu khí thánh thiêng, sốt sắng. Với một số người tương đối đông nhưng tất cả đều một lòng, một nhịp thở, tất cả đều nghiêm trang, sốt sắng hiệp dâng thánh lễ và đi vào từng phần thánh lễ một cách rất đạo đức, sốt sắng.

Thánh lễ phong chức cho thấy việc tuyển chọn các linh mục là việc do Chúa, nhưng mỗi tiến chức đã phải kinh qua nhiều giai đoạn đào tạo, nhiều giai đoạn thử thách cam go. Tuy nhiên, ơn gọi là do tình thương của Chúa. Ơn gọi là ơn nhưng không do Chúa tặng ban. Con người dù có lắm tiền, nhiều của, dù có tài giỏi nhưng không được Chúa gọi và chọn thì không bao giờ có thể đạt được điều mà 20 tiến chức hôm nay đạt được. Do đó, những lời thẩm vấn của Đức Giám Mục đối với các tiến chức càng giúp các linh mục cảm nghiệm sâu xa và rõ hơn về sứ vụ mình đã hoặc sắp lãnh nhận.

Dự lễ phong chức linh mục giúp các linh mục càng ngày càng xác tín hơn điều Đức Giám Mục hỏi từng tiến chức: “ Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy “.

Sứ vụ linh mục mà các tiến chức hôm nay lãnh nhận thật là cao cả, thật là vinh dự nhưng cũng lắm thử thách gian nan. Tuy nhiên, Chúa đã nói với thánh Phaolô “ Ơn của Ta là đủ cho ngươi rồi “ hoặc  “ Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi “.Quả thực con người có là gì nhưng Chúa đã trao ban cho sứ vụ cao cả như vậy ! Vâng, ơn gọi là một mầu nhiệm . Sứ vụ linh mục là một mầu nhiệm. Chúa sẽ gìn giữ, nâng đỡ và Mẹ Maria sẽ đồng hành với các linh mục.

Trong tiếng hát sốt sắng và điêu luyện của ca đoàn Nhà thờ chánh tòa Đà Lạt, thánh lễ truyền chức linh mục càng thêm phần đạo đức và linh thánh. 20 tân linh mục trong phẩm phục mầu vàng, gương mặt các Ngài rạng rỡ, hân hoan.

Một thánh lễ truyền chức thật đẹp, thật nghiêm trang và sốt sắng. 20 tân linh mục sẽ góp phần vào việc làm phong phú linh mục đoàn Đà Lạt. Thánh lễ phong chức linh mục sáng nay đã để lại trong lòng những người tham dự nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT