Mùa Chay Thánh hằng năm, Ban Caritas Giáo xứ Thánh Mẫu (Giáo hạt Đà Lạt) đều sống tinh thần bác ái, chia sẻ tình yêu thương với tha nhân.
Sau khi liên lạc với Cha Micae Cao Xuân Hoàng, Quản xứ Giáo xứ Ninh Loan, (Giáo hạt Đức Trọng), sáng thứ ba ngày 05/3/2024, Ban Caritas Giáo xứ Thánh Mẫu, đã tổ chức chuyến hoạt động bác ái mùa chay, đến chia sẻ yêu thương với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Ninh Loan, cách thành phố Đà Lạt 70km. Đoàn đã trao tặng số quà (150 phần) gồm lương thực, thực phẩm; tràng hạt, máy nghe và sách Lòng Chúa Thương Xót.
Cha xứ Ninh Loan cho biết trong số 150 bà con hiện diện hôm nay thì chỉ có 30% là bà con giáo dân giáo xứ, 70% còn lại là anh chị em lương dân và thuộc các tôn giáo bạn đang sinh sống tại xã Ninh Loan.
Cha quản xứ cho biết thêm: năm 1980 bà con tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) vào lập nghiệp tại vùng Loan, Đức Trọng, và hình thành xã Ninh Loan. Hiện nay xã Ninh Loan có khoảng 6.000 nhân khẩu; suốt từ năm 1980 đến 1992 không có nhà thờ, không có mục tử nên bà con giáo dân từ Nam Định (Giáo phận Bùi Chu) vào kinh tế mới tại Ninh Loan không có điều kiện sống đạo, vì cuộc sống khó khăn và hoàn cảnh xã hội, có nhiều người đã nguội lạnh đời sống đạo, thậm chí có những người đã bỏ đạo.
Nhờ ơn Chúa, đầu thập niên 90 Cha Phan Thành Thuyết (Don Bosco) là vị Linh mục tiên khởi từ Liên Khương được sai đến đây để gây dựng giáo xứ. Tiếp nối là các cha Tu hội Tận Hiến ICM được Đức cha Giáo phận bổ nhiệm làm cha xứ suốt nhiều năm qua. Hiện nay cha quản xứ Micae (cha triều) đang cùng Cha phó coi sóc mục vụ giáo xứ với trên 2.000 giáo dân.
Lời kinh Quảng Đại Hiến Dâng: “Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán…” đang thôi thúc hội viên Caritas sống tinh thần bác ái Mùa Chay với tha nhân, cụ thể tại vùng sâu vùng xa Ninh Loan này.
- Cùng ngày, Ban Caritas Giáo sở Don Bosco Đà lạt và anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng đã đến cơ sở Trọng Đức (xã Bình Thạnh, Đức Trọng), nơi đang chăm sóc nuôi dưỡng người bệnh tâm thần. Tại đây, đoàn trao 400 phần ăn và 400 tuýp kem đánh răng cho các bệnh nhân.
Việc sống bác ái mùa Chay đang nói lên: “Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài, và trở nên muối men cho đời… để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời”.
Bài: Thanh Bảo
Hình: Mạnh Thi