Thật nhẹ nhàng và cũng thật nhanh chóng, Cha Cố Anrê đã an nghỉ vào 06h30 sáng thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2004 tại Khoa Hồi Sức Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc. Sự ra đi không lấy gì làm đột ngột, nhưng quá đổi êm ái ngoài dự tưởng của nhiều người.

 Với 80 tuổi đời và 50 năm Linh mục, cuộc đời dâng hiến kể như thế là đã trọn vẹn. Ngoài một vài năm đầu đời Linh mục, Cha Anrê dấn thân phục vụ tại nhiều nhiệm sở khác nhau trong những sứ vụ chuyên môn, còn lại phần lớn cuộc đời là dành cho Giáo Phận Đà Lạt ; từ Phát Chi, Cầu Đất, xuống Thượng Thanh. Cho đến năm 1993, vì khiêm tốn và vâng phục, Ngài đã xin từ nhiệm và đi hưu tại Nhà Nghĩ Dưỡng Linh mục Giáo phận. Như là người đầu tiên tình nguyện về Nhà Nghĩ Dưỡng, Ngài vẫn ưu tư về việc duy trì mái nhà chung. Tuy vậy, vì nhu cầu, Ngài cũng đã sẵn lòng giúp Giáo Xứ Bảo Lộc thêm 5 năm nữa trước khi chính thức an dưỡng.

Cha Cố Anrê đã ra đi trong an bình, trong niềm tin tưởng phó thác. Không muộn phiền, không lo lắng, Ngài đã thanh thản kết thúc hành trình về Nhà Cha dù cho sức khoẻ suy giảm vì tuổi tác, dù cho bệnh tật mỗi lúc lại thêm trầm trọng. Đúng như bài giảng Đức Cha đã chia sẻ trong Thánh lễ an táng lúc 09g30 ngày 22 tháng 9 tại Nhà Thờ Giáo xứ Tân Thanh: Như thân lúa miến, hạt giống đang mục nát đi …… Về với lòng đất Nghĩa Trang Linh mục giữa trưa một ngày mùa thu, có gió nhẹ và nắng hanh vàng tràn ngập lối đi. Thật trang nghiêm và thánh thiện, đoàn rước linh cửu Cha Cố Anrê lặng lẽ cúi đầu … Có Đức Cha với Linh mục đoàn Giáo phận gồm hàng trăm anh em Linh mục từ khắp nơi tụ về. Có  thật  nhiều tu sĩ, chủng sinh và đông đảo bà con giáo dân … tất cả đều lặng lẽ … và lặng lẽ theo sau xe tang là những vành khăn trắng của thân nhân, linh tông và huyết tộc của Cha Cố Anrê.

Hiền lành và khiêm tốn là những gì có thể nói về con người và cuộc đời Cha Cố Anrê Trần văn Hóa.

Lm. Gioan Bosco 22/9/2004