Mùa trung thu nữa lại về. Như mọi năm, giáo xứ Thánh Mẫu tổ chức mừng hội trăng rằm cho thiếu nhi thật chu đáo.

Đầu tiên, đội lân giáo xứ đến múa ở từng nhà trong mỗi giáo họ. Tiếng trống vang vang, không khí rộn ràng, các em thiếu nhi hớn hở vừa xem vừa chạy theo chân các anh đội lân

Các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên cùng các em dự trưởng tỉ mẩn trong nhiều tuần làm hơn 1000 chiếc đèn cùng gói 2.500 phần quà, không chỉ dành riêng cho các em thiếu nhi mà cả các bậc cao niên và những người bệnh tật trong giáo xứ. Tết trung thu không chỉ đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn làm ấm lòng hết thảy mọi người, mọi nhà. Tình cảm của quý Cha dành cho mọi người thật đáng trân trọng

Vào lúc 17g30’ ngày 14 tháng 9 năm 2016 thánh lễ mừng tết trung thu cho thiếu nhi trong giáo xứ.

          Các em ở các lớp giáo lý đến nhận đèn, rước từ khuôn viên vào trong nhà thờ, có cả nhiều phụ huynh cũng nô nức bế con nhỏ đến tham dự. Trên gian cung thánh trang hoàng đèn kéo quân, đèn cá vàng to, ánh điện lung linh, thành quả đó được tạo nên do sự sáng tạo và hướng dẫn của Cha phó Giuse và sự cộng tác đắc lực, nhiệt thành của ban văn hóa giới trẻ giáo xứ thực hiện đã tạo cho bầu khí thánh lễ thêm thánh thiêng và ý nghĩa.

Sau thánh lễ là phần phát quà cho các em trong và ngoài xứ, không phân biệt tôn giáo.

Mỗi em, tay cầm chiếc đèn xinh xắn và gói quà nho nhỏ, đó sẽ là hình ảnh tuổi thơ không thể phai mờ và cũng làm sống lại thời thơ ấu của các phụ huynh mỗi độ trăng rằm trung thu.

Ánh trăng tròn 15 soi tỏ cả bầu trời, các em thiếu nhi hớn hở rước đèn đến UBND Phường mừng trung thu, rồi rước quanh nhà thờ, vui vẻ nhận thêm quà vào chính ngày hội trăng rằm của giáo xứ lần nữa. Tâm hồn trẻ thơ ngập tràn vui sướng.

Trên cao, Thiên Chúa cũng đang mỉm cười và dang tay chúc phúc cho hết thảy nhân loại, nhất là các em thiếu nhi được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày trung thu.

Clara Bích Ngọc