Sáng ngày 08/12/2012, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể  Giáo xứ Tân Hóa mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng đoàn. Cha Giuse Nguyễn Minh Cường chủ sự Thánh lễ cùng với quí Tu sỹ Trợ Úy và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ.

Các em Thiếu nhi đã có 4 tuần chuẩn bị tâm hồn với Bó hoa thiêng.

Sáng Chúa nhật 09/12, các em có một buổi thi đấu chung kết các môn thể thao: bóng đá, bóng tù, cầu lông, bóng bàn, đá cầu (dành cho ngành Thiếu và Nghĩa) đã bắt đầu vòng loại hơn 1 tháng trước và các trò chơi thi đua (dành cho ngành Ấu). Đây là những hoạt động bên ngoài, tạo điều kiện cho các em sống tình thân hữu, tinh thần tập thể, giáo dục nhân bản đồng thời cũng nhằm mục đích hạn chế các em vào những trò chơi vô bổ của điện tử, internet.

Buổi chiều, trước sự chứng kiến của Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn Bảo Lộc và Cha Tuyên Úy Xứ Đoàn, có 5 Tân Huynh Trưởng cấp I tuyên hứa, trong Thánh lễ dành cho Thiếu Nhi. Trước đó, các HT đã có giờ thánh dọn mình, để sẵn sàng dấn thân và ý thức hơn sứ mạng được lãnh nhận.

Các HT là những Tông đồ chuyên biệt, dành cho Thiếu nhi. Trong một xã hội bị tục hóa nghiêm trọng và đều khắp, các em Thiếu nhi là thành phần bị thiệt thòi nhiều nhất. Các HT được sai đến với các em như muối, như men, dẫn dắt các em và cùng với các em đến với Chúa Giêsu Thánh Thề là nguồn sống và lý tưởng của đời mình. Tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh Thể là sống Lời Chúa, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.

Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn nhắn nhủ các HT và các em: “Dạy Giáo lý, học Giáo lý, sinh hoạt TNTT, nghe giáo huấn của Hội Thánh là để “chúng con được nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau. (kinh Năm Đức Tin)

Xin cho tất cả chúng con biết noi gương Mẹ Vô Nhiễm, tin như Mẹ đã tin, sống như Mẹ đã sống: “biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa, biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con” (kinh Năm ĐT)

Những ngày mừng lễ Bổn mạng Xứ đoàn kết thúc, các em tiếp tục vào chiến dịch chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, cùng với mọi thành phần Dân Chúa, với lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô: “Hãy dọn đường cho Chúa. Mọi thung lũng hãy lấp cho đầy, khúc quanh co uốn cho thẳng, đường lồi lõm hãy san cho bằng, rồi mọi người sẽ thấy Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa” (Lc.3,4-6)

Bá Trí