THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 7.2005
Có một Linh mục được thế giới biết đến dưới tên “L’Abbe Pierre”. Cha Pierre đã tập họp những trẻ bụi đời, những người thất nghiệp để đi nhặt đồ phế thải, chọn lọc, rửa sạch và đem bán lấy tiền… nhiều người nhiệt tình ủng hộ nên chương trình của ngài thu được kết quả khả quan. Tổ chức này về sau được gọi là “các người nhặt rác Emmau”.
Một ngày nọ, người ta gọi điện thoại và xin ngài đến gấp, vì có một thanh niên chán đời và cắt mạch máu của mình để tự tử. Nghe vậy, cha Pierre tức khắc đến bên người ấy, ngài nói rất đơn sơ : “Anh phải sống ! Vì hiện tại có nhiều người cần đến tôi, mà tôi thì bệnh hoạn, tôi-cần-đến-anh”. Chắc chắn, anh thanh niên này đã biết ít nhiều về việc làm của cha Pierre, nên khi nghe “tôi-cần-đến-anh”, anh cảm động, sực tỉnh và thấy cuộc đời vẫn đáng sống… Sau này, anh là một trong những cộng tác viên đắc lực của cha Pierre.
Bài Phúc Âm hôm nay cũng nói với chúng ta một thái độ rất đáng suy nghĩ : Chúa Giêsu đi ngang bàn thu thuế và có Matthêu ngồi đó…
Matthêu là ai ? Có thể nói đó là một con người vô phúc, vô phúc như người thanh niên thất vọng muốn tự tử trong câu chuyện trên đây, vì ngoài tiền bạc chắc ông không còn điều gì khác : ra đường thì gặp phải những cái nhìn oán ghét ; muốn vào trong nhà hội thì không được, vì ông là người thu thuế ; muốn góp phần cho đền thờ, người ta cũng không nhận… Những người thu thuế bị kết án là quân phản bội, là đồ phản quốc và là kẻ bóc lột. Vì một đàng hợp tác với đế quốc Lamã thống trị, đàng khác phải tìm cách kiếm thêm phần cho mình. Chắc hẳn những người thu thuế chẳng được bình an, không được hạnh phúc (chúng ta có thể nghĩ đến một ông Giakêu cũng như vậy).
– Chúa Giêsu cứu Matthêu bằng việc kêu gọi ông trở nên môn đệ của Ngài : Một con người bị mọi người chê trách, thế mà hôm nay, khi Chúa Giêsu đi ngang qua, Matthêu không lên tiếng, Matthêu chưa dám xin, nhưng Chúa Giêsu đã đi bước trước, đã nhìn, đã kêu gọi. Một ánh mắt đầy an ủi và khích lệ, một lời kêu gọi nhẹ nhàng và êm ái : “Hãy theo tôi !”. Ông đã đứng lên, từ bỏ tất cả để theo Chúa, đi theo một con người mà chắc ông đã biết là không có quyền lực, không có của cải, không có địa vị, chỉ có lòng nhân ái, sự đạo đức, thánh thiện…
– Chúa Giêsu cứu Matthêu bằng cách sẵn sàng hạ mình đến dự tiệc nơi nhà một người tội lỗi : Matthêu vui mừng, tổ chức một bữa tiệc và mời Chúa Giêsu đến dự. Chúa Giêsu không ngần ngại đến, mặc dù Ngài biết khi đồng bàn với những người thu thuế, những người tội lỗi, Ngài sẽ bị kết án. Quả thật người ta đã kết án Ngài, tuy không dám nói trực tiếp nhưng đã nói với môn đệ của Ngài “tại sao Thầy của các ông lại ăn uống với quân tội lỗi, những người thu thuế ???”
Kết quả là Matthêu đã trở lại, chẳng những là một tông đồ mà còn là một Thánh Sử, ngòi bút và con tim của Matthêu luôn luôn nói về lòng thương xót của Chúa.
Thưa anh chị em, các Bạn Trẻ thân mến,
Hơn ai hết, chúng ta phải cảm nghiệm được thái độ tuyệt vời này của Chúa Giêsu. Đó là điều chúng ta phải cầu xin để có thể làm được như vậy. Người trẻ có nhiệt huyết, có lý tưởng, muốn sống một cuộc đời tốt đẹp. Đừng lý luận, đừng nói nhiều, nhưng hãy có thái độ như Chúa Giêsu : chấp nhận anh em – đến với anh em – chia sẻ với anh em của mình.
Lời Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay lấy từ sách tiên tri Hôsê “Thế thì các người không biết, không nghe rằng Ta chỉ muốn lòng nhân ái chứ không cần đến của lễ”. Trong cuộc sống, chúng ta để ý nhiều đến của lễ, đến vật chất, đến cái mà bên ngoài người ta có thể trông thấy được. Nhưng Chúa không cần, Chúa cần tình thương, cần một con tim biết tha thứ, biết rung động trước đau khổ và cả trước tội lỗi của người khác.
Khi thấy một người sa ngã, hãy nói ngay rằng : nếu ở vào trường hợp đó, chắc tôi xấu xa, tội lỗi gấp bội. Hãy thông cảm, yêu thương, đón nhận, đó là việc Chúa Giêsu hằng ngày vẫn làm cho chúng ta trong bàn tiệc Thánh Thể. Ngài sẵn sàng đón nhận khi chúng ta đến với Ngài ; Ngài sẵn sàng đến cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, lúc nào cũng có Ngài, không chỉ nơi bàn tiệc, mà ngay chính trong cuộc sống, cả những lúc chúng ta phản bội Ngài.
Sự hiện diện của Ngài chắc chắn sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta, hãy cầu xin Chúa cho chúng ta theo gương Ngài để chúng ta yêu thương, tha thứ và đón nhận mọi người.
Tam Linh lược ghi









