Sáng Chúa nhật 12/05/2024, Giáo sở Don Bosco Đà Lạt có 118 thiếu nhi được Rước Lễ Lần Đầu. Các em đã học xong 2 năm giáo lý Sơ cấp, với nhiều cố gắng nỗ lực của bản thân mỗi em, được sự quan phòng của tình yêu Thiên Chúa và không thể không ghi nhận công sức, tình yêu thương, sự hy sinh của Cha Quản sở, các Sơ, các Thầy cùng các anh chị Giáo lý viên, với sự quan tâm cộng tác nhiệt tình của các bậc cha mẹ…
Thánh lễ được cử hành lúc 8 giờ, do Cha Quản sở Phanxicô Xaviê Trần Minh Quân (SDB) chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Quản lý Học viện Don Bosco Đà Lạt – Đaminh Saviô Nguyễn Huy Khiêm, Cha Giám linh – Augustino Chu Đăng Chấn (SDB), Cha Đặc trách Giáo lý Giuse Vũ Đức Nghĩa (SDB). Phần thánh ca phụng vụ do Ca đoàn Cecilia (Thiếu nhi) phụ trách.
Lời dẫn trang trọng đầu lễ mời gọi cộng đoàn cùng tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho các em hôm nay lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời.
Với tình yêu quý thiếu nhi một cách đặc biệt, Cha Đaminh Savio đã chia sẻ tâm tình vui mừng cho ngày đặc biệt của các em – ngày Chúa Giêsu lên trời để dọn chỗ cho con cái của Người. Cho dù Chúa lên trời nhưng Người vẫn luôn ở gần và ở trong từng người chúng ta, nhất là khi chúng ta đón nhận Người trong Bí tích Thánh Thể.
Chúng ta sẽ tự đẩy mình ra xa Chúa nếu chúng ta để cho tội lỗi nảy sinh và phát triển trong cuộc đời chúng ta, không chỉ các em thiếu nhi mà cả những người đã trưởng thành… Cha Quản lý ước ao: những ngày vừa qua các em đã sốt sắng chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa vào lòng, thì từ nay về sau các em càng nỗ lực cố gắng hơn nữa để việc tham dự thánh lễ và rước Thánh Thể Chúa Giêsu hàng ngày vẫn được tiếp tục lâu dài hơn. “Có Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có tất cả, và nếu không có Chúa Giêsu chúng ta sẽ không là gì!”
Các em đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa khi được nhận Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời : “Chúng con tạ ơn Chúa Giêsu, vì Người đã hạ mình ngự xuống trong tấm bánh bé nhỏ, cho chúng con được đón nhận Chúa vào lòng. Xin Chúa luôn nâng đỡ, giúp sức để chúng con biết cố gắng sống theo ý Chúa, biết tìm kiếm Chúa cách vẹn toàn… Lạy Chúa mến yêu, Chúa là Bánh Hằng Sống. Chúa biết chúng con yêu mến Chúa, xin tăng thêm cho chúng con nguồn sức mạnh và để Lời Chúa luôn là nguồn đỡ nâng cho chúng con để chúng con luôn can đảm chống trả những cám dỗ tội lỗi, biết thực hiện điều tốt và tránh xa điều xấu. Xin giúp chúng con biết siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày…”
Các em cũng không quên dâng lời cảm tạ đến Cha Quản sở, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và các anh chị Giáo lý viên. Đặc biệt, những người trực tiếp đứng lớp hướng dẫn, đồng hành cùng các em từng bước cho đến tận sáng hôm nay, để các em xứng đáng đón nhận Chúa Giêsu vào lòng.
Cuối thánh lễ, một vị đại diện phụ huynh đã bày tỏ tâm tình cảm kích và biết ơn … với những lẵng hoa tươi thắm trao gửi đến Cha Quản sở và quý Cha đồng tế. Trong lời cuối trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Quản sở chân thành chúc mừng các em và gửi lời cảm ơn đến quý Cha, cùng mọi người đã hy sinh, cộng tác cùng Giáo sở, đồng hành cùng các em để các em lần đầu tiên rước Mình Máu Thánh cách trang trọng, sốt sáng, ghi dấu ấn không phai suốt đời các em.
Ban Truyền thông Giáo sở Don Bosco