Trong bầu khí sốt sắng của ngày hành hương kính Đức Mẹ Fatima, sáng ngày 13/6/2026, gần 3.000 tín hữu từ nhiều giáo xứ trong và ngoài Giáo phận Đà Lạt đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang để tham dự Thánh lễ mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria. Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ tế, cùng sự hiệp thông của quý cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Phần hát lễ chính được ca đoàn Giáo xứ Công Lý, Tổng Giáo phận Sài Gòn phụ trách.

Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang từ lâu đã trở thành điểm hẹn đức tin của nhiều tín hữu trong vùng Tây Nguyên. Mỗi tháng, hàng ngàn người lại tìm về bên Mẹ để kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng giữa những bộn bề của cuộc sống. Đặc biệt, trong bối cảnh Giáo phận Đà Lạt đang hướng tới những dấu mốc quan trọng của hành trình truyền giáo, việc quy tụ đông đảo cộng đoàn nơi đây cho thấy sức sống đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Đức Mẹ vẫn luôn hiện diện nơi dân Chúa. Từ sáng sớm, từng đoàn khách hành hương đã hiện diện nơi linh đài Đức Mẹ La Vang. Trong khung cảnh cao nguyên se lạnh, những lời kinh Mân Côi hòa cùng tiếng hát tôn vinh Đức Mẹ tạo nên bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Mọi người cùng hướng lòng về Mẹ Maria với tâm tình tạ ơn, tín thác và cầu nguyện cho Giáo hội, cho các gia đình, cho quê hương đất nước và cho hòa bình thế giới.

Chiêm ngắm Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân đặc biệt Ngài đã ban cho Đức Maria. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ là công trình tuyệt mỹ của ân sủng Thiên Chúa, là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong hành trình nên thánh.

Qua các bài đọc phụng vụ, cộng đoàn được dẫn vào mầu nhiệm tình yêu và sự vâng phục của Đức Maria. Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại biến cố Đức Maria và thánh Giuse lo lắng tìm kiếm Chúa Giêsu trong Đền Thờ sau ba ngày thất lạc. Đây là một trong những biến cố diễn tả rõ nét nỗi đau và tình yêu của Trái Tim Đức Mẹ.

Trái Tim luôn hướng về Thiên Chúa

Trong bài giảng, cha Tổng Đại diện nhấn mạnh rằng việc tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria không dừng lại ở những cảm xúc đạo đức, nhưng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu học nơi Mẹ một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa: Cuộc đời Đức Maria không thiếu những thử thách và đau khổ. Từ hang đá Bêlem nghèo hèn, cuộc trốn chạy sang Ai Cập, biến cố lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ cho đến khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ luôn bước đi trong đức tin và sự phó thác. Lời tiên báo của cụ già Simêon năm xưa: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” đã trở thành hiện thực trong suốt cuộc đời Đức Mẹ. Tuy nhiên, chính giữa đau khổ ấy, Trái Tim Mẹ vẫn không ngừng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhân loại.

Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn vào Trái Tim Đức Maria để học biết lắng nghe Lời Chúa, biết suy niệm những biến cố cuộc đời dưới ánh sáng đức tin và biết tín thác vào chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, ngay cả khi chưa hiểu hết những gì đang xảy ra.

Sứ điệp Fatima vẫn mang tính thời sự

Ngày hành hương tháng Sáu cũng gợi nhớ lần hiện ra thứ hai của Đức Mẹ tại Fatima vào ngày 13 tháng 6 năm 1917. Trong lần hiện ra ấy, Đức Mẹ đã đặc biệt mời gọi nhân loại tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, thế giới hôm nay vẫn đang đối diện với biết bao xung đột, chiến tranh, bất công và khủng hoảng niềm tin. Chính vì thế, sứ điệp Fatima vẫn mang tính thời sự sâu sắc.

Đức Mẹ không đưa ra những giải pháp mang tính chính trị hay xã hội, nhưng chỉ cho nhân loại con đường trở về với Thiên Chúa qua cầu nguyện, hoán cải và đền tạ. Đó cũng là con đường dẫn đến hòa bình đích thực cho mỗi tâm hồn, mỗi gia đình và toàn thế giới.

Trong bài giảng, cha Tổng Đại diện nhắc nhớ cộng đoàn rằng hòa bình không bắt đầu từ những hội nghị quốc tế nhưng bắt đầu từ sự biến đổi của từng trái tim. Khi con người biết quay về với Thiên Chúa, biết yêu thương và tha thứ cho nhau, hòa bình sẽ được xây dựng từ chính gia đình và cộng đoàn của mình.

Noi gương Mẹ trong đời sống đức tin

Từ hình ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, cộng đoàn được mời gọi canh tân đời sống Kitô hữu bằng việc siêng năng cầu nguyện, trung thành với các bí tích và sống bác ái yêu thương.

Giữa một xã hội đầy những tiếng ồn và cám dỗ, Đức Maria vẫn là mẫu gương của sự lắng nghe. Giữa một thế giới dễ dàng thất vọng và nghi ngờ, Mẹ là mẫu gương của niềm hy vọng. Giữa những chia rẽ và ích kỷ, Mẹ là mẫu gương của tình yêu quảng đại và phục vụ.

Đặc biệt đối với các gia đình, Trái Tim Mẹ trở thành mái trường dạy yêu thương và tha thứ. Đối với người trẻ, Mẹ là mẫu gương của sự quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Đối với những ai đang đau khổ, Mẹ là người Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và chuyển cầu.

Ra về trong niềm tín thác

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn một lần nữa phó dâng cuộc đời mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria. Ngày hành hương tháng Sáu không chỉ dừng lại ở những giờ phút cầu nguyện nơi linh đài Đức Mẹ La Vang, nhưng còn mở ra lời mời gọi tiếp tục sống tinh thần Fatima trong đời sống hằng ngày: siêng năng lần hạt Mân Côi, yêu mến Thánh Thể, thực hành hoán cải và trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Nguyện xin Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria luôn là nơi nương náu bình an của mọi tín hữu, đồng hành với Giáo hội trên hành trình loan báo Tin Mừng, và chuyển cầu cho thế giới hôm nay được sống trong hòa bình, hiệp nhất và tình yêu của Thiên Chúa.

Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang