Ngày 12.06.2026, trong niềm hân hoan mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin long trọng cử hành Thánh lễ Khấn Lần Đầu của bốn chị em. Đây không chỉ là một nghi thức đánh dấu một chặng đường đào luyện, nhưng còn là một cuộc gặp gỡ của tình yêu: tình yêu Thiên Chúa đi bước trước trong lời mời gọi và tình yêu của con người được đáp lại bằng một tiếng “xin vâng” quảng đại.

Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – Đấng sáng lập Hội dòng chủ sự, cùng quý cha đồng tế, tại nhà thờ Giáo xứ Đa Minh, Giáo hạt Bảo Lộc. Trong niềm vui tạ ơn và hiệp thông, Hội dòng cũng hiệp ý với toàn Giáo phận Đà Lạt trong ngày hồng phúc truyền chức phó tế cho quý thầy. Dẫu mỗi người được gọi trong những bậc sống và sứ vụ khác nhau, tất cả đều gặp nhau nơi một điểm chung: quảng đại hiến dâng đời mình để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Giữa bầu khí linh thiêng của ngày lễ, cộng đoàn được mời gọi hướng nhìn về Thánh Tâm Chúa Giêsu – Trái Tim đã yêu thương đến cùng và vẫn không ngừng mở ra cho nhân loại.

Trong bài giảng, Đức cha Antôn nhấn mạnh rằng việc tôn kính Thánh Tâm Chúa không chỉ là tôn kính một biểu tượng đạo đức, nhưng là chiêm ngắm chính mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Nơi Thánh Tâm ấy, chúng ta nhận ra điều sâu thẳm nhất của đức tin Kitô giáo: Thiên Chúa là Tình Yêu, và con người được dựng nên để sống trong tình yêu ấy.

Đối với các chị em tuyên khấn hôm nay, lời khấn không bắt đầu từ khả năng hay công trạng cá nhân, nhưng khởi đi từ ân sủng. Người được Chúa gọi không phải vì xứng đáng hơn người khác, nhưng vì được yêu thương cách đặc biệt. Chính kinh nghiệm được yêu thương ấy đã trở thành động lực để các chị em quảng đại bước theo Đức Kitô trong đời sống thánh hiến.

Đức cha cũng ví việc tuyên khấn lần đầu như một cuộc đính hôn thiêng liêng với Đức Kitô. Đó là bước khởi đầu của một hành trình dài, nơi người nữ tu học yêu nhiều hơn, tín thác nhiều hơn và trung tín hơn mỗi ngày. Trong lời đáp trả của các chị em hôm nay thấp thoáng hình ảnh của Samuel năm xưa: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”, và cũng là tiếng xin vâng âm thầm của biết bao tâm hồn đã can đảm bước đi dù chưa thấy hết con đường phía trước.

Trong ánh sáng đặc sủng và linh đạo của Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin, lời khấn hôm nay không khép lại nơi nghi thức phụng vụ, nhưng mở ra một hành trình mới. Đó là hành trình biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa trong từng biến cố cuộc sống; quảng đại bước theo Đức Kitô trên con đường phục vụ; noi gương Mẹ Maria, tổ phụ Abraham và các Thánh Tử Đạo Việt Nam để trở nên những chứng nhân đức tin giữa lòng thế giới hôm nay.

Khép lại ngày hồng phúc, Hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ơn lành Ngài đã thương ban. Từ những giờ phút chuẩn bị đến khi Thánh lễ và bữa tiệc hiệp thông được diễn ra trong bầu khí trang trọng, sốt sắng và đầy niềm vui, tất cả đều cảm nhận được sự quan phòng yêu thương của Chúa. Đặc biệt, sau khi mọi chương trình đã hoàn tất, cơn mưa lớn đổ xuống như tưới mát đất trời và lòng người, gợi lên trong mỗi người tâm tình biết ơn sâu xa trước những hồng ân Thiên Chúa đã ưu ái dành cho Hội dòng trong ngày trọng đại này.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tiếp tục là nguồn mạch nâng đỡ và gìn giữ bốn chị em tuyên khấn luôn trung thành trong hành trình thánh hiến; xin cho quý thầy vừa lãnh nhận hồng ân phó tế trở nên những người phục vụ Tin Mừng đầy nhiệt thành; và xin cho mỗi người chúng ta biết mở rộng trái tim mình trước tình yêu của Thiên Chúa, để trở thành những chứng nhân sống động của niềm tin và hy vọng giữa cuộc đời hôm nay.

Ban Truyền thông  Hội Dòng Chứng Nhân Đức Tin