“Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn…..Tình yêu Chúa ấp ủ đời con, Chúa là tất cả, tất cả gia nghiệp đời con.”
Lời ca nhập lễ ngân vang trong bầu khí linh thiêng của ngày đại lễ tạ ơn, diễn tả cách trọn vẹn khát vọng và niềm vui của đời sống thánh hiến, một đời hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Trong tâm tình ấy, vào sáng thứ sáu ngày 13 tháng 6 năm 2025, tại nhà thờ Giáo xứ Đa Minh, Giáo hạt Bảo Lộc, Hội dòng Chứng nhân Đức Tin hân hoan cử hành Thánh lễ Khấn Trọn Đời cho tám Nữ tu, do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Đấng bản quyền chủ tế, cùng đồng tế với ngài có Đức cha Antôn Đấng Sáng lập Hội dòng, Cha Quản hạt Bảo Lộc, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận.
Đức Cha Đaminh ngỏ lời đầu lễ: “Tôi cùng chia sẻ niềm vui với các chị em trong Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin. Đời sống thánh hiến là ân ban của Thiên Chúa, là hồng ân của Chúa Thánh Thần ban cho Hội Thánh, với những người dám hiến dâng cuộc đời mình như thế, Thiên Chúa vui lòng đón nhận những sáng kiến của anh chị em, và Hội Thánh sẽ được hưởng lợi ích thiêng liêng, sẽ có thêm nhiều người bước theo Đức Kitô, góp phần vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.”
Trong bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông tạ ơn và cầu nguyện cho tám chị em khấn trọn đời hôm nay. Ngài nhấn mạnh: “Lễ khấn trọn đời hôm nay không chỉ là niềm vui của riêng tám chị em, hay chỉ là niềm vui của Hội dòng, mà còn là niềm vui của toàn thể Hội Thánh. Hội Thánh cần những chứng nhân đức tin, không phải là những người chỉ giảng thật hay, viết thật nhiều nhưng là những người sống thật, làm thật, và dâng hiến thật.”
Ngài cũng tha thiết cầu chúc các khấn sinh luôn vững vàng trong lời thưa “Xin Vâng”, để dù ngày mai ra sao, các chị luôn nhớ đến Đấng đã chọn gọi mình, và luôn xác tín rằng Chúa sẽ đồng hành cùng các chị trên mọi nẻo đường.
Cuối bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng phó thác các khấn sinh cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của sự dâng hiến: “Xin Mẹ cầu bầu cho các chị em tuyên khấn hôm nay được trung thành và can đảm bước theo ơn gọi. Xin Mẹ cũng cầu cho mỗi người chúng ta biết sống phó thác và trở nên chứng nhân đức tin ngay trong chính đời sống gia đình, bằng một đời sống yêu thương và nên thánh mỗi ngày.”
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiện, đượm niềm vui thiêng liêng và bình an sâu lắng.
Sau Thánh lễ, Chị Tổng Phụ trách đại diện Hội dòng dâng lời tri ân quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn – những người đã hiện diện, đồng hành và hiệp thông trong tâm tình tạ ơn với Hội dòng và các khấn sinh trong ngày hồng phúc.
Niềm vui ấy tiếp tục lan tỏa trong bữa tiệc huynh đệ thân tình, nơi mọi người cùng sẻ chia lời chúc mừng, lời cầu nguyện và tình thân ái trong mái ấm Đức Tin.
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đã khởi sự nơi các khấn sinh hành trình thánh hiến, cũng sẽ gìn giữ và dẫn dắt quý chị trung tín bước theo Ngài trọn đời. Xin Người ban cho các chị luôn kiên vững trong tình yêu và lòng tín thác, để trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban Truyền thông Dòng Chứng Nhân Đức Tin







