Ồn ào với nhịp sống của thành phố, bận rộn với công việc và sứ vụ, nhưng khi có những sự kiện quan trọng, muôn con tim vẫn luôn hướng về một nơi bình yên, trong lành và thân quen nhất là “Gia Đình Hội Dòng”. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ được sắp đặt, nhưng là ý định của Thiên Chúa, để chị em có dịp quy tụ, trở về nguồn, và cùng nhau sống lại hành trình ơn gọi đời thánh hiến.
Trong tâm tình đó, hôm nay Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin có hai niềm vui lớn:
Hiệp cùng với Giáo Hội mừng trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng của Hội dòng, chúng ta cùng tưởng nhớ và tôn vinh các bậc tiền nhân – những chứng nhân sống động của đức tin đã hy sinh để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Chúng ta được mời gọi luôn bước theo Linh đạo của Hội dòng qua 5 con đường linh thánh giúp chúng ta sống trọn vẹn đời thánh hiến và sứ vụ để đạt tới đặc sủng mà Thiên Chúa trao ban cho Hội dòng (HP điều 6-7).
Ngày lễ hôm nay trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn trong dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Hội dòng (24/11/2020 – 24/11/2025). Năm năm – một hành trình tuy ngắn ngủi theo cái nhìn hữu hạn của con người, nhưng đó là con số vừa đủ để khẳng định một nền móng khởi đầu như dấu chỉ của hồng ân – năm ngón tay Thiên Chúa luôn nâng đỡ Hội dòng trên hành trình trưởng thành trong đức tin và tình hiệp thông. Mừng kỷ niệm 5 năm thành lập cũng là một điểm dừng ý nghĩa để mỗi thành viên trong Hội dòng sống theo lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Novo Millennio Ineunte (Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục): “Hãy nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống giây phút hiện tại với lòng say mê và hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng”.
Trong tâm tình tạ ơn, tại sảnh Tu viện Các Thánh Tử Đạo, toàn thể chị em cùng cộng đoàn quy tụ trong đêm diễn nguyện với chủ đề: “Ngàn Lời Tạ Ơn” vào lúc 19h00 ngày 15/11/2025. Đêm diễn nguyện không đơn thuần là buổi trình diễn nghệ thuật, mà còn là giờ cầu nguyện sống động, từng tiết mục là một lời tạ ơn và chị em ngồi bên nhau nhìn lại hành trình lịch sử của Hội dòng trong những năm tháng qua, để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân những người đã đặt nền móng cho Hội dòng.
Sáng Chúa nhật ngày 16/11/2025, chị em cùng cầu nguyện và chầu Thánh Thể thay cho giáo phận, như một lời dâng hiến thầm lặng nhưng sâu sắc. Đặc biệt thánh lễ tạ ơn là cao điểm của ngày mừng bổn mạng và kỷ niệm 5 năm thành lập Hội dòng được cử hành lúc 10g00 tại nguyện đường của Hội dòng do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Đấng sáng lập, chủ tế, Cha Giuse Trần Đức Liêm – Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giang Quản xứ Đaminh, Cha Đaminh Phạm Ngọc Điển, Dòng Đa Minh và quý cha đồng tế, cùng với sự hiện diện thân thương của Bà Anna Nguyễn Thị Thanh – Nguyên Tổng phụ trách và quý dì dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Dì Maria Goretti Nguyễn Thị Tám – Dòng nữ Đaminh Thánh Tâm, quý ân nhân, quý khách đã đến hiệp thông, cầu nguyện, và chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại này.
Trọng tâm bài chia sẻ của Đức Cha hướng chúng ta đến “Niềm Hy Vọng” với chủ đề của năm thánh 2025: “Niềm hy vọng không làm thất vọng”. Chính Đức Giêsu Kitô là cội nguồn của niềm hy vọng – Đấng đã chết và sống lại để mở ra cho nhân loại con đường bước vào sự sống vĩnh hằng.
Đức Cha nhấn mạnh 4 điểm chính:
- Niềm hy vọng là nền tảng cuộc sống của người Kitô hữu.
- Niềm hy vọng không miễn cho ta khỏi đau khổ, khỏi chết, nhưng giúp ta đi xuyên qua đau khổ và sự chết như chính cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.
- Các vị Tử đạo Việt Nam đã làm chứng về niềm hy vọng.
- Chúng ta làm chứng cho niềm hy vọng giữa một thế giới tuyệt vọng. Là những nữ tu Chứng Nhân Đức Tin, chúng ta được mời gọi làm chứng về niềm hy vọng, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính đời sống của chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn ý thức về sự đồng hành của Chúa trong cuộc đời mình.
Sau thánh lễ, Chị Tổng Phụ trách thay lời cho Hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Dì, quý khách và quý ân nhân vì sự hiện diện, vì lời cầu nguyện và sự đóng góp quảng đại đã giúp cho Hội dòng luôn tồn tại và phát triển trong suốt hành trình 5 năm qua.
Ước mong rằng: 5 năm là một dấu mốc lịch sử quan trọng không chỉ để tri ân, mà còn là động lực để chị em trong Hội dòng thực hiện cách sáng tạo hơn tinh thần của Tổng Tu nghị lần II năm 2024: “Hiệp nhất trong đức tin và sứ vụ” để cùng chung tay xây dựng Hội dòng phát triển và trở nên lời chứng Tin Mừng của Chúa trong môi trường chúng ta đang sống và phục vụ.
Ban truyền thông Hội dòng







