Những ngày đầu tháng Sáu, Bảo Lộc đón chị em Hội dòng bằng tiết trời dịu mát và những cơn mưa nhẹ trải dài suốt tuần Linh thao từ ngày 31.5 đến 07.6.2026. Thiên nhiên như cũng lặng xuống để nhường chỗ cho cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và tâm hồn mỗi chị em.

Trước khi bước vào những ngày hồng ân này, chị Tổng Phụ trách đã gặp gỡ chị em và nhắn nhủ một vài điều thật đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: hãy can đảm đặt xuống những công việc còn dang dở, những bận tâm của sứ vụ và những lo toan thường nhật để dành trọn khoảng thời gian này cho Chúa. Bởi nhiều khi chúng ta miệt mài làm việc cho Chúa mà quên dành thời gian ở lại với Chúa.

Tuần Linh thao năm nay mang một nét rất riêng. Cha giảng phòng không muốn lấp đầy những ngày tĩnh tâm bằng quá nhiều ý tưởng. Mỗi ngày chỉ hai giờ gợi ý ngắn từ Lời Chúa, nhưng đủ để mở ra một hướng cầu nguyện và suy niệm. Phần lớn tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ cá vị giữa mỗi chị em với Thiên Chúa. Chính trong những khoảng lặng ấy, Lời Chúa có cơ hội thấm sâu hơn vào tâm hồn; và cũng trong những khoảng lặng ấy, mỗi người được tự do để tâm sự với Chúa, lắng nghe tiếng Người và để cho Người chạm đến những nơi sâu kín nhất của lòng mình.

Từng ngày một, chị em được dẫn trở về với hình ảnh Maria ngồi bên chân Chúa. Trở về để lắng nghe hơn là nói, để hiện diện hơn là hoạt động, để nhận ra rằng giữa bao tiếng động của cuộc sống, tiếng Chúa vẫn luôn âm thầm vang lên trong tâm hồn. Trong thinh lặng, chị em học lại nghệ thuật ở riêng với Chúa, học sống tự do hơn trước những ràng buộc của bản thân và học tín thác hơn vào tình yêu của Người.

Một trong những lời mời gọi đọng lại sâu sắc nhất là hãy ở lại trong tình yêu của Chúa như cành nho gắn liền với thân nho. Chỉ khi gắn bó với Người, đời sống dâng hiến mới có thể sinh hoa trái. Và cũng như cành nho cần được cắt tỉa, mỗi chị em cũng được mời gọi đón nhận những hy sinh, từ bỏ và thanh luyện như một phần của hành trình lớn lên trong tình yêu.

Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu gọi những môn đệ đầu tiên, chị em nhận ra vẻ đẹp của đời sống cộng đoàn. Những người được Chúa chọn không giống nhau về tính tình, hoàn cảnh hay khả năng. Thế nhưng Chúa vẫn quy tụ họ thành một cộng đoàn duy nhất. Điều đó giúp chị em hiểu rằng sự hiệp nhất không hệ tại ở việc giống nhau, nhưng ở việc cùng hướng về Chúa. Chính những khác biệt được đón nhận trong yêu thương sẽ làm cho cộng đoàn trở nên phong phú hơn. Biết chấp nhận người chị em như chính họ là, thay vì như điều mình mong muốn, chính là một trong những con đường đẹp nhất để xây dựng tình hiệp thông.

Hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus cũng để lại nhiều dư âm trong lòng chị em. Có những lúc mệt mỏi, thất vọng hay bước đi trong bóng tối của những thao thức riêng tư, chị em nhận ra Chúa vẫn luôn đồng hành mà nhiều khi mình không nhận thấy. Và như Chúa đã đến với hai môn đệ năm xưa, chị em cũng được mời gọi biết đến với chị em mình bằng sự hiện diện, lắng nghe và cảm thông, nhất là khi họ cần một người đồng hành bên cạnh.

Cao điểm của tuần Linh thao là những giờ chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly và cuộc Thương Khó. Hình ảnh Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, trở nên tấm bánh được bẻ ra cho muôn người và hiến dâng chính mình trên thập giá đã để lại nhiều thao thức nơi tâm hồn mỗi chị em. Trước tình yêu khiêm hạ và hiến trao ấy, chị em được mời gọi nhìn lại đời tận hiến của mình và học nơi Chúa con đường yêu thương, phục vụ đến cùng.

Tuần Linh thao khép lại bằng Thánh lễ tạ ơn và nghi thức lặp lại lời khấn, tái khấn của chị em trong Hội dòng. Những lời khấn được lặp lại không chỉ bằng môi miệng nhưng còn là lời đáp trả được cất lên từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong những ngày qua. Một lần nữa, mỗi người được mời gọi làm mới lại tiếng “Xin vâng” của ngày đầu tận hiến.

Kết thúc tuần Linh thao, những tia nắng đầu tiên đã trở lại trên cao nguyên Bảo Lộc. Mang theo những ân sủng đã lãnh nhận, mỗi chị em trở về với cộng đoàn và sứ mạng trong tâm tình bình an, tín thác và hy vọng.

Xin tạ ơn Chúa vì những ngày hồng ân và xin cho những hạt giống Người đã gieo tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong đời sống tận hiến của chúng con.

Truyền thông Dòng Chứng Nhân Đức Tin