rong niềm vui của Năm Thánh 2010, trong tâm tình tạ ơn chuẩn bị mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt, vào lúc 8 giờ 30 sáng Chúa nhật ngày 09/05/2010, gia đình Giáo xứ vui mừng và cảm tạ ơn Chúa, vì có 122 thiếu nhi được diễm phúc rước Chúa lần đầu. 90 năm qua, biết bao thế hệ là con cái của Giáo xứ đã được trải qua những giây phút thật đáng ghi nhớ này. Nhìn vào các em hôm nay, mỗi người có thể nhớ lại hình ảnh và tâm tình của chính mình, mọi người càng thấy chan chứa hy vọng vào tương lai của Giáo Hội và xã hội. Nhưng bên cạnh đó, mỗi người cũng cần tự hỏi phải nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ các em thế nào để đáp ứng được niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp đó.

Không chỉ Cha Sở Phaolô cùng hai Cha Phó Phêrô và Micae, không chỉ các Giảng viên giáo lý, không chỉ học sinh giáo lý các khối lớp hiện diện trong Thánh lễ này, mà còn rất nhiều phụ huynh, thân nhân của 122 thiếu nhi cùng tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho các em.

Thánh lễ khởi đầu với lời chúc mừng của Cha Sở Phaolô gửi đến các em và gia đình, ngài mời gọi mọi người qua sự kiện này, biết yêu mến Thánh lễ, năng rước Chúa Thánh Thể hơn. Đây có thể xem là món quà mừng Mẹ Giáo xứ trong ngày kỷ niệm 90 năm thành lập và phát triển (Thánh lễ mừng trọng thể sẽ được cử hành lúc 17g15 chiều mai, 10.5.2010).

Trong bài giảng lễ, Cha Sở Phaolô nhắc lại về nguồn gốc của Bí tích Thánh Thể, nhắc lại ý nghĩa, giá trị và sự cần thiết của Bí tích Thánh Thể trong đời sống người tín hữu. Tất cả chỉ để nói rằng Bí tích Thánh Thể thật sự là Bí tích của Tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

Qua đó, khi được kết hiệp với Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, mọi Kitô hữu cũng được liên kết và hiệp nhất với nhau. Và như tấm bánh được bẻ ra, người tín hữu cũng phải biết chia sẻ hạnh phúc, niềm vui và ân sủng mà mình đã được lãnh nhận cho mọi người.

Cuối Thánh lễ, đại diện phụ huynh có con em được Rước Lễ Lần Đầu hôm nay, có những tâm tình cám ơn Cha Sở, quý Cha và quý Giảng viên giáo lý, đã dành mọi điều tốt đẹp và thuận lợi nhất để các em được lớn lên trong đức tin và lòng mến. Bên cạnh đó, vị đại diện cũng nhận ra sự thiếu sót của giới phụ huynh trong việc giáo dục đức tin cho các em : “Nhiều khi chúng con nghĩ rằng, việc giáo dục đức tin cho con em của chúng con là nhiệm vụ của Quý Cha và Quý Giảng viên giáo lý, nhưng quên rằng đó cũng chính là trách nhiệm của những bậc làm cha, làm mẹ, là của chính chúng con”. Thay mặt các phụ huynh, vị đại diện hứa : “Từ nay chúng con sẽ ý thức hơn và cộng tác với Quý Cha và Quý Giảng viên giáo lý trong việc làm gương sáng, dạy dỗ, hướng dẫn để các em được thăng tiến, không chỉ về thể xác, kiến thức mà còn được trưởng thành trong đức tin, trở nên những người con xứng đáng của Chúa và Hội Thánh”.

Một lần nữa, Cha Sở Phaolô chúc mừng các em và gia đình : “Từ nay, không những chúng con được chạm đến Chúa, mà còn được rước Chúa ngự thật vào lòng mình. Chúa và chúng con trở nên một, tất cả chúng ta cũng trở nên một trong tình yêu của Thiên Chúa. Mừng cho chúng con, nhưng cha mong chúng con sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong những việc bổn phận hàng ngày, đối với Chúa và với mọi người. Chính khi làm những công việc nhỏ bé này bằng hết tấm lòng yêu mến, chúng con đã cộng tác vào việc xây dựng Giáo xứ, xây dựng Hội Thánh và xây dựng Nước Chúa ở trần gian này”.

Tứ Linh