Thứ Sáu đầu tháng 01, cũng là thứ Sáu đầu tiên của năm 2013, Đức Cha Antôn đã đến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Giới trẻ, đặc biệt cho các Bạn Trẻ Giáo hạt Đàlạt. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Phaolô và quý cha trong Giáo hạt. Như thường lệ, là sự hiện diện đông đảo của các Bạn Trẻ trong Thánh Lễ dành riêng cho giới của mình.

Trong lời chào đầu Thánh Lễ, Đức Cha Antôn nhắc lại niềm vui Giáng sinh vẫn còn đang tiếp diễn. Phải vui vì tin rằng Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu độ con người. Không những thế, con người còn được phục hồi phẩm giá của mình, được nâng lên làm Con Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Đức Cha còn nhắc đến hình ảnh rất nhiều người trẻ đến các nhà thờ trong đêm mừng Chúa Giáng sinh. Nhưng đến để làm gì và đón nhận được gì lại là điều cần phải suy nghĩ. Có bao nhiêu Bạn trẻ – lương cũng như giáo- nhìn ra Tình Yêu Nhập Thể của Thiên Chúa qua hình hài bé nhỏ của Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ ?

Qua các bài đọc Lời Chúa và chia sẻ với các Bạn Trẻ, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên gợi lên cho cộng đoàn suy nghĩ về cuộc sống, về tuổi trẻ và ngài khẳng định “thời gian đẹp nhất của cuộc đời con người đó là tuổi trẻ”. Đây là thời gian con người có đầy đủ nhất về ý thức, tự do, tình yêu, tương lai, khát vọng, trách nhiệm, sức khỏe. Nghĩa là có đầy đủ khả năng để xây dựng tương lai cuộc đời mình và người khác. Tuổi trẻ đẹp vì còn có khả năng hy sinh, cống hiến, lắng nghe, xây dựng cuộc đời.

Nhưng thực tế, ngày nay còn rất nhiều người khi nghĩ đến giới trẻ thì hy vọng cũng có mà lo lắng cũng không thiếu. Vì nếu người trẻ không đón nhận được những gì cao sâu để uốn nắn trái tim tự do, trách nhiệm của mình, thì tuổi trẻ cũng là một cạm bẫy cho cuộc đời.

Với ngày Lễ Chúa Giáng sinh, Cha Đaminh cho thấy phải vui, phải mừng, phải huy hoàng. Nhưng điều cốt lõi là phải thấy được Hài Nhi Giêsu, thấy được Mẹ Maria, thấy được thánh Giuse, nghe được lời thiên sứ, nhìn vào máng cỏ để chiêm nghiệm được Tình Yêu của Thiên Chúa, gặp được Chúa Giêsu… Còn bằng không, tất cả chỉ là bức phông để… chụp hình.

Cha Đaminh đề nghị với cộng đoàn một hành trình trong Mùa Giáng Sinh và trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt là với các Bạn Trẻ :

  1. Biết lắng nghe : lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe những chỉ dạy của Hội Thánh và của những người có trách nhiệm.
  2. Đến xem và ở lại với Chúa Giêsu : gặp gỡ Chúa Giêsu qua các Bí Tích, qua lời cầu nguyện, qua Lời Chúa, qua những con người nghèo khổ, cơ nhỡ.
  3. Sống và làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa : gặp gỡ người khác, giới thiệu họ cùng đến gặp gỡ Chúa Giêsu.
  4. Nhìn lại cuộc sống để xây dựng cuộc đời của chính mình : Thiên Chúa luôn đồng hành để nâng đỡ, giúp sức con người.

Tất cả những điều đó để giúp mọi người biết yêu thương, biết cảm thông và chia sẻ với người khác, nhất là những người trong gia đình. Vì chỉ có yêu thương, con người mới có thể thực thi những gì Chúa muốn, mới lớn lên, mới có thể xây dựng được Giáo Hội và xã hội.

Sau khi đón nhận Chúa Giêsu vào lòng mình, các Bạn Trẻ cùng sốt sắng đọc Kinh Năm Đức Tin. Lời Kinh này nhắc nhở và giúp mỗi người sống niềm tin và thực hành được tin của mình.

Niềm tin này được tiếp nối trong buổi sinh hoạt định kỳ sau Thánh Lễ của Giới Trẻ. Các Bạn Trẻ của hai giáo xứ Tạo Tác và Tùng Lâm đã mang lại cho cộng đoàn những niềm vui khi biết sống niềm tin, khi biết giới thiệu và loan báo cho người khác về niềm tin của mình.

Xin cho nhiều người trẻ nghe được lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy đến mà xem”, và can đảm, mau mắn đáp lại lời mời gọi ấy.

Khải Linh.