Mặc dù trời mưa, nhiều ngàn giáo dân đến từ các giáo xứ trong và ngoài giáo hạt Bảo Lộc đã đến khuôn viên nhà thờ giáo xứ La Vang, xã Đam-Ri, Bảo Lộc để tham dự cuộc hành hương về bên Mẹ. Thời tiết không cho phép kiệu như các tháng trước, nhưng mọi người đều sốt sáng Lần Chuỗi Mân Côi với sự phụ họa của 3 đội Tây Nhạc của các giáo xứ Ki Tô Vua (Lộc Phát), giáo xứ Hòa Nam và giáo họ Sà Lùng (giáo hạt Di Linh).

Sau Lần Chuỗi đoàn Con Hoa của giáo xứ Kitô, trên 270 em đã dâng hoa kính Đức Mẹ. Thánh Lễ với 18 cha đồng tế được tiếp nối sau đó. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha An- tôn Nguyễn Đức Khiết, Quản Xứ Ki Tô, đã nhấn mạnh đến 2 lời của Đức Mẹ trong bài Tin Mừng Tiệc cưới Cana : “Họ hết rượu rồi” (Mẹ luôn quan tâm đến những sự thiếu tình yêu, thiếu niềm vui và hạnh phúc của con người), và lời “Người bảo gì anh em cứ làm theo” (để nhắc nhở chúng ta những lời hãy ăn năn sám hối, hãy sống yêu thương của Chúa).










