Trong niềm vui mừng lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vào lúc 17 giờ ngày 23/6/2024, tại Thánh đường Giáo xứ Tùng Nghĩa, Cha xứ Vincent Phạm Quốc Cường đã long trọng cử hành thánh lễ Tạ Ơn nhân dịp 54 em thiếu nhi trong Giáo xứ được xưng tội và rước lễ lần đầu. Cùng đồng tế với ngài, có Cha phó Phaolô Phạm Nguyễn Quốc và đông đảo thành phần dân Chúa trong Giáo xứ tham dự.
Để được xưng tội-rước lễ, các em đã hoàn tất chương trình giáo lý về hai Bí tích này. Đặc biệt, hơn một tháng qua Giáo xứ đã tổ chức cho các em ôn giáo lý và tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Quý Dì và anh chị Giáo lý Viên – Huynh trưởng đã đồng hành sâu sát với từng em, giúp các em học hiểu kỹ hơn về Bí tích Giải tội và Bí tích Thánh Thể, cũng như trải qua những lượt sát hạch để đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích. Đây là một dấu mốc quan trọng trong đời sống Đức Tin của các em.
Trong bài giảng, Cha chủ tế Vincent đã chia sẻ với các em về tầm quan trọng của việc đón nhận hai Bí tích Giải tội và Thánh Thể, về việc các em hôm nay được rước Chúa lần đầu là một ân huệ lớn lao của tình thương Thiên Chúa. Ngài khuyên các em hết lòng tạ ơn Chúa, tri ân cha mẹ, biết ơn quý Dì, các Giáo Lý Viên- Huynh Trưởng đã dày công hướng dẫn, chia sẻ về Chúa cho các em. Nhất là từ hôm nay, các em cần sống cho xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Chúa mà mình được nhận lãnh, như thánh Gioan Tiền Hô đã sống và nêu gương.
Giây phút hạnh phúc nhất đã đến, các em tiến lên đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu. Từ hôm nay, tâm hồn các em trở nên Đền Thờ sống động để Chúa ngự đến, các em được gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể trong đời sống và lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Ngài.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở mãi trong tâm hồn các em, để các em luôn vững bước trên con đường tình yêu mà Chúa dành riêng cho các em và Người sẽ nuôi sống linh hồn các em bằng của ăn thiêng liêng.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, đại diện phụ huynh đã nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Cha xứ Vincent và Cha phó Phaolô, quý Thầy, quý Dì, quý Ông bà, cha mẹ, các anh chị Giáo lý viên – huynh trưởng và tất cả cộng đoàn. Lòng biết ơn đó được gói trọn trong lẵng hoa tươi thắm, kính dâng lên hai Cha.
Ước mong những giây phút hạnh phúc ban đầu này, không chỉ dừng lại trong ngày hôm nay, mà sẽ kéo dài mãi trong suốt cuộc đời các em, để với ơn Chúa trợ giúp, các em tiếp tục được trưởng thành trong ơn gọi Kitô hữu.
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, mong rằng các em sẽ tiếp tục cố gắng ngày càng trở nên con ngoan của Chúa và siêng năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng rước Chúa vào lòng mỗi ngày, để có thể sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, người được Chúa yêu thương và ở cùng.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn yêu thương đổ tràn hồng ân và ở cùng các em mãi mãi qua Bí tích Giải tội và Bí tích Mình Thánh Chúa mà các em mới lãnh nhận. Cầu chúc các em luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong Thánh lễ và mọi giây phút trong đời sống của mình.
Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tùng Nghĩa
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh