8 giờ 30 Chúa nhật ngày 17/05/2009. Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân, cũng là Cha Sở của Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, đã cùng hai Cha phó Phêrô và Micae, dâng Thánh lễ đồng tế tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho 94 em thiếu nhi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên.

Nét mặt của các em tràn đầy hân hoan nao nức nhưng không dấu được tâm trạng hồi hộp, chắc chắn đã có nhiều em trằn trọc khó ngủ hoặc thức dậy rất sớm… Các em đã được cha mẹ và những người có trách nhiệm chuẩn bị qua việc theo học 4 năm giáo lý, lãnh nhận Bí tích Giải tội, tĩnh tâm, để trong ngày trọng đại này, các em được Chúa đến ngự thật trong tâm hồn, được kề cạnh bên Chúa, được kết hợp nên một với Chúa…

Vào đầu Thánh lễ, Cha Sở Phaolô ngỏ lời:

“Các con thân mến,

Chúa nhật trước, cũng vào giờ này, Đức Giám mục Giáo phận cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 82 em thiếu niên. Chúng ta vui mừng hân hoan vì Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các em và cả Giáo xứ.

Niềm vui ấy như được kéo dài, khi giờ đây chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho 94 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi người cũng cầu nguyện cho chính mình, ý thức rằng mỗi lần được rước Chúa là được mời gọi trở nên thánh thiện và sống xứng đáng hơn. Với những em chưa được rước Chúa, chúng con cầu nguyện cho mình biết siêng năng học hỏi về Chúa, yêu mến Chúa, để rồi mình cũng được diễm phúc rước Chúa vào lòng như các anh chị hôm nay”.

Sau các bài đọc lời Chúa, Cha Tổng Phaolô đã chia sẻ cùng các em và cộng đoàn tham dự:

  1. Bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập là cho con người, đây là Bí tích tỏ lộ Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
  2. Khi có Chúa Giêsu trong mình, mỗi người phải cố gắng hơn để đáp trả lại Tình yêu của Chúa, “yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” để giữ gìn trong từng lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ, nhất là để người khác nhận ra được Thiên Chúa chính là Tình Yêu đích thật qua cách sống của chúng ta.
  3. Cha mẹ, anh chị phải là tấm gương sáng cho các em về lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo hội. Cha Sở Phaolô nhấn mạnh: “Cuộc đời và cách sống sau này của các em có thể trưởng thành trong đức tin và lớn lên trong lòng yêu mến Chúa hay không, một phần tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối với Chúa Giêsu Thánh Thể”.

Sau Thánh lễ, một phụ huynh đã thay lời cám ơn Cha Sở Phaolô, quý Cha và quý Giảng viên Giáo lý, đã tạo mọi điều kiện, chăm sóc và đồng hành để các em có thể ngày một lớn lên trong Đức tin.

Cha Sở Phaolô cũng dành những tâm tình đặc biệt cho các em Rước Chúa lần đầu hôm nay, ngài dặn dò: “Chúng con là những mầm non của Hội Thánh và Hội Thánh là chính chúng con, là chính mỗi người chúng ta. chúng con sẽ kế tục việc xây dựng và mở mang Nước Chúa, đảm nhận những gì cha ông chúng con đã làm. Giáo xứ tin tưởng, hy vọng vào chúng con.

Một điều cha muốn nói với tất cả chúng con: Các con phải gắng học giỏi nhưng không thể bỏ quên, lơ là học biết về Chúa. Có Chúa, chúng ta sẽ luôn được sống trong sự thật, trong tình yêu, trong hạnh phúc”.

Nhìn những gì hôm nay, với muôn vàn hồng ân Chúa đã, đang và chắn chắn sẽ trao ban, từng người phải ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với Hội Thánh, cụ thể là với Giáo xứ, nơi mình đã được sinh ra, được lớn lên, đã được trao ban và đón nhận thật nhiều, để có thể vâng theo lệnh truyền của chính Chúa Giêsu: “…Chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau” (Ga 15, 16-17).

Tứ Linh