8 giờ 30 Chúa nhật ngày 18/05/2014, giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt vui mừng khi có 96 thiếu nhi được diễm phúc rước Chúa lần đầu.

Thánh Lễ trọng thể do cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng đại diện cũng là quản xứ Chánh Tòa, chủ sự. Đông đảo phụ huynh và thiếu nhi, thiếu niên các lớp giáo lý cùng tham dự Thánh lễ này.
Hai tuần trước, 96 em này đã được hướng dẫn để lãnh nhận Bí tích thứ hai trong cuộc đời Kitô hữu : Bí tích Giải tội – và hôm nay, Bí tích thứ ba, Bí tích quan trọng trong cuộc đời của các em, là Bí tích Tình Yêu, là lương thực thiêng liêng, là sự kết hợp mật thiết và được đồng hóa với Đức Kitô : Bí tích Thánh Thể.
Bài giảng Thánh lễ của cha Phaolô nhắc lại nhiều điều quan trọng của niềm tin công giáo. Trước hết, Cha Phaolô cho thấy sự liên kết mật thiết giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Sự liên kết này được Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định : “Cha Ta và Ta là một” (Ga 10,30), Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34), “Ai thấy Ta là thấy Cha” (Ga 14,9). Cha Phaolô dẫn đưa các em và cộng đoàn đi từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu để xác tín rằng : Đức Kitô đã sống lại thật, vì nếu Người không sống lại thì “đức tin của chúng ta hóa ra vô ích”(x.1Cor 15, 14). Chính trong niềm tin ấy và noi gương Đức Kitô, Đấng là Thiên Chúa, nhưng đã vâng phục Thiên Chúa Cha, đến thế gian hiến mình để cứu nhân loại, nên lương thực thần thiêng để nuôi dưỡng con cái mình trên con đường về quê trời.
Cha Phaolô dặn dò các em sẽ được rước Chúa lần đầu hôm nay : đây là ngày trọng đại của các con vì được rước Chúa. Hãy dọn lòng mình cho xứng đáng để rước Chúa, hãy thầm thỉ thưa chuyện với Chúa Giêsu ngự thật trong lòng chúng con. Và nhất là, khi có Chúa Giêsu trong mình, các con sẽ sống ngoan hơn, chăm chỉ học hành, vâng lời cha mẹ, thầy cô và những người có trách nhiệm… Nên gương sáng cho các bạn, trung thành theo học giáo lý để hiểu biết hầu có thể yêu mến Chúa nhiều hơn.

Cuối Thánh Lễ, một đại diện phụ huynh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Cha Phaolô, quý cha và quý Giảng viên giáo lý, đã tận tình chăm sóc và hướng dẫn các em sống đức tin. Đồng thời, vị đại diện cũng xác quyết việc cộng tác với giáo xứ để chăm lo đức tin cho con cái của mình.
Trong lời đáp từ, một lần nữa Cha Phaolô nhắn nhủ : Trong năm Phúc Âm Hóa đời sống gia đình, là lời mời gọi của Hội Thánh, để mỗi người xác định vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin cho con em. Là cha, là mẹ hãy nêu gương sáng cho con em của mình bằng việc làm, bằng đời sống đạo. Với các em, Cha Phaolô dặn dò về cách cầu nguyện : cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình và cho giáo xứ. Đồng thời ngài mong các em siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các Bí tích, nêu gương sáng cho bạn bè đồng trang lứa. Cha Sở Phaolô cũng không quên cám ơn những ai đã góp phần trong việc dạy dỗ, hướng dẫn các em…
Mỗi lần Bí tích được trao ban là mỗi lần Ơn Thánh của Thiên Chúa tuôn tràn. Xin cho mỗi thiếu nhi hôm nay được rước Chúa sẽ luôn có Chúa trong mình. Xin cho từng Kitô hữu trong cuộc sống của mình, luôn biết mở lòng để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Xin cho niềm vui thánh thiện này được tiếp nối mãi và triển nở, không chỉ trong Hội Thánh, mà còn cho cả nhân loại.
Khải Linh – Ngọc Hậu – Đình Quang









