Bài Phúc Âm tường thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu khen một người quản lý, không phải vì anh gian dối, Chúa gọi đây là quản lý bất lương (bất lương không có gì đáng khen). Nhưng trong cái cái xấu, cái dở của anh cũng có điều cho chúng ta suy nghĩ : anh ta biết mình sắp mất việc và anh sẽ không đủ khả năng nuôi sống mình … còn một ít thời giờ, một ít quyền năng, anh đã sử dụng thời giờ và quyền năng đó để chuẩn bị cho tương lai bằng cách làm cho những con nợ của chủ mang ơn mình, để mai kia những người đó biết ơn và đền đáp …
Chúa Giêsu khen anh ta nhanh nhẹn, chọn một thái độ và dứt khoát, nhanh chóng thực hiện điều đó. Tương lai ra sao chưa biết, chỉ biết rằng sẽ rất khó khăn : ăn mày thì hổ ngươi, cuốc đất thì không nổi, anh ta quyết tâm theo cách anh đã nghĩ ra. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng nói đến những người khôn ngoan biết nhìn về tương lai, ví dụ : Năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô khờ dại. Người khôn ngoan xây nhà trên đá… Qua những dụ ngôn đó, Chúa muốn nói với chúng ta cũng phải biết khôn ngoan.
Vậy phải khôn ngoan như thế nào ?
Trước hết mỗi người trong chúng ta, cách riêng các bạn trẻ, phải ghi lòng điều này : chúng ta không phải là những người chủ mà chỉ là những người quản lý của Chúa. Quản lý thì phải làm theo ý chủ, có được việc mới được thưởng, không được việc thì bị phạt. Nhớ rằng tất cả những gì chúng ta có, những việc chúng ta làm đều do Chúa ban.
Tại sao người thì đẹp, người lại xấu ? Tại sao người này lành lặn, người nọ tật nguyền ? Tại sao người sinh ra trong gia đình giàu, người sinh ra trong gia đình nghèo ? Nhiều câu hỏi được đặt ra và chỉ có một câu trả lời : Không phải do tôi mà do ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Chúng ta khẳng định sự sống, cái chết , tiền của, sức khỏe, sắc đẹp của tôi… tất cả do Chúa ban để chúng ta quản lý, nghĩa là giữ gìn và làm tốt đẹp hơn. Nếu đẹp hãy cám ơn Chúa và phải gìn giữ vẻ đẹp đó để ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nếu có tiền bạc hãy cám ơn Chúa và biết xử dụng như lời Chúa nói : tích lũy kho tàng mà mối mọt không ăn được. Có nhiều người càng nhiều tiền càng bất hạnh, vì đồng tiền mà mất bạn bè, vì đồng tiền mà mất mạng sống. Nếu biết đón nhận và quản lý tốt, chúng ta sẽ thấy tất cả đều phục vụ cho hạnh phúc của con người.
Tôi xin nhắc lại tất cả những điều gì tốt đẹp trong cuộc đời, nơi con người là do Chúa ban để chúng ta quản lý. Về điểm này, các bạn trẻ phải suy nghĩ nhiều : Có thể chúng ta mất rất nhiều thì giờ (bạn nam thì mất theo cách của bạn nam, bạn nữ thì mất theo cách của bạn nữ), mất có nghĩa là không những làm sinh lợi mà còn sinh hại. Chúng ta cần có giây phút ngồi lại để suy nghĩ. Không phải Chúa cần đòi lại điều đã ban, nhưng Ngài muốn những điều đó đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng ta.
Nhưng còn những điều không tốt đẹp, những tai họa, có phải Chúa ban không ? Tôi không nghĩ như vậy, tôi không đủ can đảm để nghĩ về một Thiên Chúa là Cha, người cha yêu thương chúng ta vô cùng lại muốn cho chúng ta những điều đó. Tuy nhiên không một điều gì xảy ra cho con người, tốt cũng như xấu mà Thiên Chúa (trong tình yêu và quyền năng của Ngài) lại không biến những điều đó trở nên tốt cho chúng ta.
Có một nhà đạo sĩ đi ngang cây dừa, ông bị một con khỉ thả trái dừa lên đầu, ông ôm đầu đau đớn … nhưng rồi ông bổ quả dừa, uống nước dừa, ăn cơm dừa, còn lấy gáo dừa để làm chén và vui vẻ ra đi. Lẽ ra, ông tìm cách rượt bắt con khỉ, nhưng ông biết rằng không những ông không làm được việc đó mà sẽ thêm bực tức, rồi mang sự bực tức đó về nhà và trút lên đầu người này người khác … một tai hại gây nên bao nhiêu tai hại khác. Ông hiểu rằng đó chỉ là con vật, nó không thù ghét gì ông, vì là khỉ, hay bắt chước, chẳng may ông đi qua… ông biết biến đổi một điều xấu trở nên hữu ích hơn, không để nó tác động xấu trong cuộc sống của ông.
Mọi biến cố, tốt Chúa ban, Chúa không ban biến cố xấu, biến cố xấu do con người, do nhiều tác động. Nhưng dù xấu cách mấy, đối với người tin vào Chúa, Ngài vẫn làm cho nó hữu ích cho phần rỗi của chúng ta. Biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu tai nạn, nhưng nếu thấu đạt, nếu có một niềm tin, biết nhìn, biết chiêm niệm, người ta sẽ thấy hạnh phúc, Thiên Chúa có thể làm tất cả và ban phát mọi sự.
Trong cuộc sống các bạn trẻ , thường khi thành công thì ỷ lại và khoe khoang, thất bại thì chán nản buồn phiền, buông xuôi. Rõ ràng chúng ta không phải là những nhà-quản-lý tốt, chúng ta không quản lý tốt những gì Chúa ban và những gì Chúa cho phép phải làm. Chớ gì bài Phúc Âm hôm nay nhắc nhở các bạn trẻ, hãy sáng suốt nhìn rõ chương trình của Chúa, thấy rõ sự quan phòng và tình yêu của Chúa, những gì Chúa soi sáng và cả những gì Chúa đòi hỏi. Chúng ta hãy quyết định, làm theo ý Chúa, biến đổi và làm chủ cuộc đời mình, xây dựng cuộc đời chúng ta dù phong ba bão táp, góp phần để xây dựng và làm cho người khác được hạnh phúc. Cám ơn Chúa đã ban những lời dạy dỗ hôm nay, cho chúng ta cương quyết đón nhận và thi hành trong cuộc sống của mình.









