Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta đang ở giữa Mùa Vọng, mùa mà Giáo Hội muốn sống những gì mà Đức Maria đã trải qua trong những ngày đón nhận và chờ đợi sinh hạ Đức Giêsu, vì chỉ có Mẹ mới là Mùa Vọng đẹp lòng Thiên Chúa.
Thực vậy, đúng như tiên tri Xophonia đã trình bày dưới cái nhìn của Chúa thì xem ra mọi thế hệ loài người, ngay cả dân Chúa cũng chỉ là loài “phản nghịch và ô uế… làm sự hung bạo… không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình”, vào thời của Gioan Tẩy Giả thì ngay cả “các thượng tế và các kỳ lão trong dân” “cũng không hối hận mà tin ngài”, và ngày hôm nay, ngay trong lòng Giáo Hội, nào còn mấy ai muốn hoán cải và tin vào Thiên Chúa. Sự ác và hung bạo như những lớp sóng tử thần đang đe dọa vùi lấp và tiêu diệt mọi niềm tin.
Giữa bức tranh toàn cảnh nhân loại ấy thì này đây chỉ có một Đức Maria đã lớn tiếng tuyên xưng niềm tin và hy vọng của mình :
“Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới”
Mẹ chính là tinh hoa Mùa Vọng của dân mà Thiên Chúa đã hứa “Ta sẽ để lại giữa ngươi một dân tộc nghèo khó và thiếu thốn và họ sẽ tin tưởng vào danh Chúa.”. Mùa Vọng đối với Mẹ không phải là sự trông đợi thấy nơi dân phản nghịch, họ chờ đợi đến ngày mà Thiên Chúa đem lại những vinh quang trần thế, Mẹ đã tự ý bước ra khỏi sự hão huyền giả trá của sự chờ đợi ấy khi nói với sứ thần mình “không biết đến người nam”. Mùa vọng nơi Mẹ trước hết là do chính Thiên Chúa khởi sự với lời chào của Sứ Thần “kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà”. Mùa Vọng phải là lắng nghe Lời Thiên Chúa, và phải tự hỏi “Lời ấy có nghĩa lý gì”, để rồi Mùa Vọng phải còn là biết nỗ lực “Xin Vâng” cho dù biết rằng phải trải qua nhiều gian khổ. Và vì thế Mùa Vọng của Mẹ chính là mùa để “kêu cầu danh Chúa và nhất tâm phụng sự Người”. Vì Mẹ nhận thức rằng
“Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.”
Nhưng Niềm tin Mùa Vọng nơi Mẹ còn là niềm tin gắn bó Mẹ vào Dân được tuyển chọn, hình thành và phát triển do sự trung tín với Giao Ước của Thiên Chúa. Mẹ xác tín rằng Thiên Chúa làm cho Mẹ những điều ấy là vì lời Hứa của Ngài dành cho dòng dõi các tổ phụ Dân Ngài. Vì thế Mẹ hoàn toàn tin và nhất tâm phụng sự cho Lời Hứa của Thiên Chúa, cụ thể là tin và phụng sự Chúa Giêsu như là Đấng đến hoàn thành mọi lời Hứa của Thiên Chúa cho Dân được tuyển chọn. Và việc đầu tiên Mẹ đã làm chính là đem Chúa Giêsu đến cho Elisabeth và con của Bà là Gioan Tẩy Giả và cứ như thế trong suốt thời gian còn lại Mẹ từng bước đi đến Núi Sọ cùng Con để trở thành Mẹ của Dân Mới. Dân được quy tụ bởi mỗi gia đình mà gia đình riêng của Mẹ phải là mẫu mực. Một gia đình phải hoàn thành Giao Ước của Thiên Chúa.
Do đó Đức Maria sống thời gian Mùa Vọng bằng hết lòng đón nhận Người Con. Cho dù phải quay lưng lại với những hy vọng thế tục, để lắng nghe, suy niệm và xin vâng. Đó chẳng phải là mẫu mực cho các bạn trẻ trong thời gian chuẩn bị với hy vọng lớn lao cho hôn nhân và gia đình các bạn đó sao. Chớ gì các bạn giống người con cả trong Tin Mừng, cuối cùng biết “hối hận và đi làm” theo Lời Thiên Chúa mời gọi.









