Anh chị em rất thân mến,
Mang tâm tình biết ơn thánh Anphongsô, không phải chỉ vì ngài nêu gương cho các linh mục tu sĩ hay chỉ vì ngài sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, nhưng nhìn lại và thấy cuộc đời ngài chính là mẫu gương sống động cho giới trẻ.
Tôi cảm thấy có bổn phận phải nói lên lòng biết ơn đối với các cha, các thầy dòng Chúa Cứu Thế. Nhìn lại lịch sử của giáo xứ, khi trải qua những khoảng thời gian với nhiều biến cố (1945, 46, 47…), lúc vắng bóng cha Sở và các cha phó, cộng đoàn Dân Chúa nơi đây được các cha dòng Chúa Cứu Thế thường xuyên viếng thăm, cử hành các Bí Tích. Dù đã trên 50 năm, giáo xứ vẫn luôn biết ơn sự quan tâm của các ngài… Lúc tôi còn bé, tại nhà thờ này vào mỗi chiều thứ Bảy, từ người lớn tuổi đến các em thiếu nhi đều háo hức đến nghe các cha dòng Chúa Cứu Thế nói về Đức Mẹ. Những lời giảng, những chứng từ ấy đã gieo vào trong truyền thống của giáo xứ này lòng tôn sùng, yêu mến đối với Mẹ Maria, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chúng ta luôn biết ơn, trân trọng và cầu chúc cho con cái của thánh Anphongsô, đặc biệt các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế luôn đi vào con đường mà ngài đã vạch ra, luôn yêu mến Đức Mẹ để nhờ Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu, và như lời thánh nhân : Nói về Đức Mẹ sẽ không bao giờ cùng, Đức Mẹ như dòng suối không bao giờ cạn …
Những tâm tình đó Anphongsô đã đón nhận từ trong chính gia đình của mình. Lúc thiếu thời ngài là một thiếu niên rất thông minh, học giỏi, hội tụ những đức tính mà nhiều người trẻ khao khát, con nhà gia thế, vị vọng, có điều kiện để thành đạt và ngài thành đạt thật sự, đỗ tiến sĩ năm 17 tuổi. Ngài là niềm hãnh diện của người cha, nhưng một câu nói của người mẹ đã khắc sâu vào tâm hồn và cuộc đời của ngài : Chúa ban cho con rất nhiều ơn, rất nhiều điều, nhưng hãy nhớ nếu không qui hướng về Chúa thì tất cả đều vô ích. Sự giáo dục của cha mẹ giúp Anphongsô quân bình trong cuộc sống từ lúc còn bé đến khi bước vào đời… Người cha luôn muốn thăng tiến đứa con về mọi mặt, người mẹ cũng muốn thăng tiến đứa con cách tuyệt đối khi hướng về cùng Thiên Chúa.
Đấy là những lời mời gọi và những điều kiện mà gia đình, cụ thể là người cha, người mẹ đã tạo cho ngài. Anphongsô được nhiều người ngưỡng mộ, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, tiếng tăm Anphongsô lẫy lừng. Nhưng điều quan trọng là lời cầu nguyện của người mẹ luôn theo đứa con, đứa con càng thành đạt thì người mẹ càng lo lắng. Bởi vì trong tâm hồn bà, tất cả không là gì hết nếu không qui hướng về cùng Thiên Chúa, bà phó thác con mình cho Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng những tâm tình khiêm tốn.
Là một luật sư danh tiếng, một ngày kia Anphongsô nhận cãi cho một vụ kiện cũng khá tiếng tăm ở Napoli, ai cũng nghĩ ngài sẽ thành công rực rỡ… Thế nhưng cuối cùng ngài thất bại, người ta đã dùng thủ đoạn để đánh lừa và chính vì thế Anphongsô không đem lại kết quả như mong ước, tiếng tăm Anphongsô suy giảm… người cha buồn phiền, nhưng người mẹ với tâm hồn đạo đức luôn cầu nguyện … Anphongsô thấy rằng tiếng tăm của mình bị thế gian đánh lừa, bị pháp đình hạ nhục… Ngài cương quyết từ bỏ thế gian để nghe theo sự hướng dẫn của mẹ mình : Tất cả sẽ không là gì nếu không hướng về Thiên Chúa.
Để gặp được Thiên Chúa, người mẹ thân yêu đã nói : Chúa đã để lại một giới răn, hãy làm việc bác ái. Trước nay con quan tâm đến những người quyền thế, tiếng tăm, còn những người hèn kém, những người bên lề của cuộc sống, những con người thôn quê không ai đoái hoài (đó là những con người của Chúa, muốn hướng về Chúa, thuộc về Chúa), hãy chăm sóc những con người này. Anphongsô nhận ra ý Chúa nơi sự thất bại, thay vì tìm con đường danh vọng thì noi gương Chúa hạ mình phục vụ. Ngài vạch ra hướng đi cho Hội Dòng, đi vào con đường của Đức Mẹ, con đường hẹp, con đường của những người phận nhỏ. Ngài rao giảng những điều rất bình dân, dễ hiểu, đánh động tới trái tim con người. Mặc lấy tâm tình của Đức Mẹ, tâm tình của người mẹ ruột của mình, Anphongsô đến với những con người thiệt thòi, ít ai nghĩ tới. Chính vì thế, bước đầu của dòng Chúa Cứu Thế quan tâm tới việc đạo đức bình dân, việc lần hạt, những công việc ít ai suy tưởng những điều cao siêu nghĩ tới… ngài chạm tới giới bình dân, bệnh nhân, lao công, những người chỉ còn chút ít thời gian trong ngày để cầm lấy tràng hạt… hậu duệ của ngài đã nổ lực và phát triển rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Anh chị em và các bạn trẻ rất thân mến,
Hình ảnh của Anphongsô mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay được trưởng thành nhờ ơn Chúa, nhờ cha mẹ của mình, từ trong gia đình của mình. Người cha, người mẹ muốn con mình phải tiến tới, bởi con cái chính là hoa quả của tình yêu, là niềm tự hào của cha mẹ, của gia đình.
Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ, cho người cha, người mẹ trong các gia đình, cho các bậc phụ huynh, khi yêu thương muốn thăng tiến giới trẻ thì phải có ân và có uy. Làm sao giới trẻ có lý tưởng để vươn tới, lý tưởng đó phải là Thiên Chúa.
Xin Chúa chúc lành cho mọi người, chúc lành đặc biệt cho giới trẻ. Amen.
Tứ Linh









