Anh chị em rất thân mến,
Nếu được phép hỏi thánh Augustinô tâm tình ngài dâng lên người mẹ quý yêu của mình trong ngày lễ này, tôi tin rằng thánh Augustinô sẽ mượn những bài đọc Lời Chúa hôm nay để cảm tạ Chúa đã ban cho mình một người mẹ tuyệt vời và dùng những lời Kinh Thánh đó để thưa với bà Mônica : “Mẹ thật là tuyệt !”
Điều đó đủ làm Mônica mãn nguyện. Vì ngoài những trách nhiệm, hy sinh, vất vả trong cuộc đời người mẹ, thì không gì hạnh phúc hơn khi thấy con mình lớn lên ngoan ngoãn, thành đạt. Phúc cho Mônica, vì bà có người chồng thật quý báu, có người con hết sức cao trọng.
Mừng lễ Bổn Mạng của hiền mẫu trong giáo xứ, trong tư cách là người con muốn thưa với mẹ, chớ gì Lời Chúa chúng ta vừa nghe được áp dụng cho các bà mẹ.
Chắc hẳn không một người chồng nào lại không khao khát những điều trích từ sách Huấn Ca, bởi đây là một bài ca tuyệt vời mà ai cũng ước mơ dành cho người thân yêu nhất trong cuộc đời mình. Những đức tính như hiền lành, đảm đang, duyên dáng, khôn khéo, cẩn ngôn, có giáo dục, nết na, tiết hạnh… chính là những bông hoa tươi thắm điểm tô người phụ nữ, và nàng lại dùng những bông hoa đó để trang điểm cho ngôi nhà, cho gia đình mình. Ôi, thật may mắn cho người chồng nào có được người vợ như thế, người chồng đó không những được tuổi thọ gấp đôi (như lời Kinh Thánh đã nói), mà được an vui suốt cuộc đời, được hạnh phúc và “nở mày nở mặt” giữa cộng đồng. Có những người chồng khi nhắc đến vợ của mình luôn nói rằng trên đời này không ai đẹp như em, không ai đem lại hạnh phúc cho anh như em. Đến tuổi già, có những người cha nói lại với con cháu : “Mẹ chúng con hiền vô cùng, mẹ chúng con đạo đức vô cùng, mẹ chúng con nhịn nhục vô cùng, mẹ chúng con chính là mặt trời soi sáng và sưởi ấm cho gia đình”. Có thể nói thêm, không những người chồng được hưởng sự may mắn đó mà cả các con cũng cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc khi mẹ mình được ca tụng, mình được hưởng sự chăm sóc từ một đôi tay khéo léo của một trái tim nhân hậu, của một tấm lòng hiền lành và đạo đức.
Ước gì mọi người mẹ Công Giáo, mọi hiền mẫu trong giáo xứ đều biết trang bị cho mình những đức tính quý báu được gợi lên trong Kinh Thánh, để một khi trở thành người vợ, người mẹ, họ trở nên niềm hạnh phúc, niềm vui sướng cho chồng con.
Ước gì mọi người vợ được tỏa sáng như vừng hồng trên chốn cao xanh của Chúa, hay như ngọn đèn trên giá đền thờ để mang lại ánh sáng, mang lại hơi ấm cho gia đình, cho chồng con, cho hết mọi người đang cần ánh sáng và hơi ấm trong cuộc đời những khi tối tăm và giá lạnh.
Thưa anh chị em và cách riêng các hiền mẫu thân mến,
Lời Chúa cùng với tâm tình của thánh Augustinô là người con trong ngày lễ của mẹ mình, vừa gợi lên những nét tuyệt đẹp của người mẹ, của người vợ trong gia đình, nhưng đồng thời chúng ta xin thánh nữ Mônica cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho mọi người vợ và người mẹ trong gia đình, không những trong giáo xứ mà trong cả Hội Thánh chúng ta.
…“Mẹ trao cho con tất cả, bởi vì con chính là lẽ sống của mẹ, mẹ mãn nguyện khi con trở về với Chúa, khi con gặp được Chúa, khi con ở trong đức tin Công Giáo, một niềm tin và lòng mến mà mẹ cũng như gia đình dòng tộc, tổ tiên luôn trân trọng và truyền lại cho con, giờ đây con đã đón nhận và giữ vững đức tin đó, mẹ xin con một điều là mỗi khi hướng về bàn thờ Chúa, con cầu nguyện cho mẹ”. Có thể nói đó là tâm tình của bà Mônica, không xin gì cùng con, không đòi gì nơi con, không ép buộc con, bởi trái tim và đời sống của người mẹ chỉ là trao ban, trao ban mãi mãi, không bao giờ tính toán bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình, Mônica không kể lễ, Mônica không kể công, Mônica không bao giờ làm con buồn, Mônica chỉ xin một điều : Khi con nhớ đến mẹ hãy cầu nguyện cho mẹ.
Mônica để lại cho các bà mẹ một bí quyết hết sức cao quý : Trong bất cứ đau khổ nào, bất cứ hy sinh vất vả nào của cuộc đời và thậm chí khi gặp cảnh éo le, tủi nhục, Mônica chạy đến với Chúa, Mônica khóc bên cạnh Chúa, Mônica dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong nước mắt và Mônica chạy đến với Hội Thánh (khi Mônica đến gặp Đức Giám Mục Ambrôsiô, bà bộc lộ một điều thôi : “Thưa Đức Cha, làm sao có thể cứu con của con? ” Ambrôsiô trả lời : Hãy tin vào Chúa, Chúa lắng nghe lời cầu nguyện trong hy sinh, trong nước mắt của bà, đừng bao giờ thất vọng). Lời của Hội Thánh an ủi, nâng đỡ và mở ra con đường cho Mônica, để khi cầu nguyện cho chồng con thì không bao giờ Mônica thất vọng. Ơn Chúa đã tác động mãnh liệt để người chồng trở nên cột trụ và nền tảng cho gia đình, người con trở nên hào quang, hãnh diện cho dòng tộc và cho cả Hội Thánh.
Chớ gì ngày lễ hôm nay đem lại cho cả gia đình giáo xứ chúng ta niềm hân hoan, đem lại cho các gia đình trong giáo xứ niềm an ủi và trợ lực của ơn Thánh và cách riêng nâng đỡ các người mẹ trong đời sống âm thầm, nhẫn nhục và hy sinh để thật sự theo gương của bà thánh Mônica, theo gương Mẹ Maria, càng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện trong khiêm tốn, trong âm thầm, Chúa lắng nghe và Chúa làm những điều thật kỳ diệu, không những cho gia đình các hiền mẫu mà cho cả giáo xứ và Hội Thánh của chúng ta. Amen.
2/9/2003
Tứ Linh lược ghi.









