Bài giảng của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương nhân ngày Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Phận tại Giáo xứ Thánh Mẫu (Bảo Lộc), ngày 10-10-2022

Chúng ta đã biết đến tiểu sử Chân phước Carlo Acutis và lý do Ban Truyền thông Giáo phận chọn ngài làm Bổn mạng. Trong bài giảng lễ tuyên phong Chân phước cho ngài, Đức Hồng Y Vallini đã nhấn mạnh hai nét đặc biệt trong cuộc đời vị Tân Chân Phước : cầu nguyện và sứ vụ.

Hôm nay chúng ta dâng “Thánh Lễ Cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng”, vì sứ vụ hàng đầu của Giáo hội là loan báo Tin Mừng. Chúng ta biết rằng ngày 19/3/2022 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã ban hành Tông hiến mới “Anh em hãy rao giảng Tin Mừng”, có hiệu lực từ ngày 5/6/2022, xác định một quy chế mới cho Giáo triều Rôma. Tông hiến mới trình bày một Giáo triều với 16 Bộ, tất cả đều quy hướng về việc loan báo Tin Mừng; cụ thể, Bộ đứng hàng đầu trước đây là Bộ Giáo lý Đức tin, nay là Bộ Loan báo Tin Mừng, do chính Đức Giáo hoàng làm Bộ trưởng.

Chân phước Carlo Acutis đã thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng việc dùng mọi cách, cả cách thức hiện đại, với tài năng về tin học Chúa ban, để gặp gỡ và loan truyền các giá trị Kitô giáo cho người khác.

Để thi hành sứ vụ này cách hiệu quả, Chân phước Carlo Acutis đã quan tâm đến việc cầu nguyện. Từ khi còn nhỏ, cậu đã thường xuyên lần hạt Mân Côi; cậu siêng năng rước lễ cầu nguyện trước Thánh Thể; cậu đã luôn yêu thương mọi người, nhất là những người nghèo khổ ; Thánh Phanxicô Assisi, tác giả Kinh Hòa Bình, là thần tượng cho cuộc sống bác ái của ngài. Đặc biệt, cậu có niềm đam mê với máy tính. Cậu đã sử dụng Internet để lôi kéo nhiều người đến gần Chúa, giúp họ tin yêu và sống theo gương Chúa Giêsu. Điều này cho thấy Carlo Acutis đã sử dụng Internet, một công cụ truyền thông xã hội hiện đại, để phục vụ những lợi ích chung, đặc biệt như một phương tiện hữu ích để loan báo Tin Mừng, nhằm phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, khi được phong Chân Phước, nhiều người đã muốn Carlo trở thành vị bảo trợ cho những người dùng Internet.

Trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền thông lần thứ 55 (năm 2021), ĐTC Phanxicô đã kêu gọi người sử dụng trở thành những chứng nhân của sự thật.

Mới đây, Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ký ngày 07/10/2022, đã đề ra chương trình mục vụ cho Giáo hội tại Việt Nam trong ba năm sắp tới: Năm 2023: Củng cố sự hiệp thông; Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội; Năm 2025: Cùng nhau loan báo Tin Mừng. Riêng năm 2023, với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông”, HĐGMVN đã lưu ý 4 điều:

– Một là, mối hiệp thông giữa các tín hữu “được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa, do đó “cần cổ võ việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống”;

– Hai là,“Bí tích Thánh Thể là nguồn suối hiệp thông”, vì thế, các tín hữu “cần tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động”, và cũng “cần hiểu biết Phụng vụ”;

– Ba là, sự hiệp thông cần được “thể hiện qua tình tương thân tương ái và qua những nghĩa cử bác ái giữa những người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin”.

– Bốn là, các phương tiện truyền thông rất đa dạng và ngày càng hiện đại. Người tín hữu cần thận trọng trong việc đón nhận và chuyển tải thông tin. Hiện nay, một số trang mạng mang danh Công giáo, nhưng lại đăng tải những nội dung thiếu kiểm chứng, đặt những tựa đề giật gân, với mục đích thu hút sự chú ý của độc giả. Những thông tin sai lạc này làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Giáo hội và gây hoang mang nơi người tín hữu. Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc: loan báo Sự Thật trong Đức Ái. Truyền thông phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng”.

Những điều trong Thư Chung năm nay xem ra rất gần gũi với Chân phước Carlo Acutis mà chúng ta mừng Bổn mạng hôm nay: loan báo Tin Mừng bằng sống Lời Chúa, sống Bí tích Thánh Thể, sống bác ái, và bằng các phương tiện truyền thông.

Nếu ai đó đặt câu hỏi: Có thể yêu Chúa mà vẫn đam mê sử dụng những thiết bị công nghệ hiện đại không? Chân phước Carlo Acutis là câu trả lời cụ thể: Anh đã sống và trở thành gương mẫu trên con đường nên thánh như thế. Bí quyết để Carlo có một con đường nên thánh đặc biệt, đó là biết đặt Thiên Chúa vào trung tâm cuộc sống, để Ngài điều phối tất cả cuộc sống, định hướng mọi suy nghĩ, hành động và đam mê, kể cả đam mê tin học. Carlo Acutis đã trở thành một lập trình viên, nhưng không chỉ ở trong thế giới của công nghệ – một lập trình viên máy tính nhưng đã trở thành một lập trình viên thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình theo gương Đức Giêsu Kitô, có giá trị gợi hứng cho nhiều người trong thời đại 4.0 này.

Vậy ai có thể dẫn người khác đến với Đức Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, nếu không phải là tất cả chúng ta, những người sống đức tin trong gia đình, nơi các giáo xứ, đặc biệt là những người có trách nhiệm trong Ban Truyền thông với sứ vụ loan báo Tin Mừng theo gương thiên tài tin học là Chân phước Carlo Acutis?

BTT Giáo phận Đà Lạt