Anh chị em thân mến,
Ngày nay cách đây 90 năm, Đức cha Victor Quinton (Đức cha Tôn) đấng kế vị Đức cha Mossard đã ban văn thư thiết lập Giáo xứ thánh Nicôla Đàlạt. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, chúng ta họp nhau đây để
1.Sống tâm tình tạ ơn :Lời tạ ơn càng thêm ý nghĩa khi chúng ta không chỉ kết hợp với các thế hệ chủ chăn, tu sĩ, giáo dân của Giáo xứ Nicôla, mà còn muốn cùng với bà Êlidabét và nhất là với Đức Maria, người mẹ yêu dấu của chúng ta, người chủ của ngôi Nhà thờ Chánh tòa Đàlạt này -trong ngày Cung hiến Nhà thờ (24/4/1983), Đức cha Cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã dâng ngôi Nhà thờ này cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa- cùng với thánh Nicôla và các thế hệ tín hữu trong 90 năm qua, chúng ta muốn dùng một câu của Lời Chúa để nhắc nhở nhau về tâm tình tạ ơn : “Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những ai kính sợ Chúa”.
Khi thăm viếng bà Êlidabét, Mẹ Maria có những lời an ủi, khích lệ khiến cả nhà vui mừng hân hoan, ngay cả người con trong lòng bà cũng nhảy mừng. Đến với gia đình bà Êlidabét, Mẹ không có món quà nào khác ngoài món quà tuyệt vời là Đức Giêsu Kitô mà Mẹ cưu mang trong lòng. Ánh mắt, lời nói và sự hiện diện của Mẹ mang lại bình an, niềm hy vọng và nguồn hạnh phúc lớn lao, vì Mẹ mang Chúa đến cho gia đình bà.
Đáp lại, bà Êlidabét chiêm ngắm Mẹ và thốt lên một câu đầy tràn niềm tin “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Vì này vừa khi nghe lời Bà chào, con trong lòng tôi đã nhảy mừng. Phúc cho Bà là kẻ đã tin vào mọi lời Thiên Chúa đã phán”.
Tâm tình của Mẹ và lời đáp trả của bà Êlidabét là những lời đầy tràn hạnh phúc, niềm tin, mở ra niềm trông cậy và luôn phát xuất từ lòng yêu mến. Trong dịp dâng lễ tạ ơn mừng 90 năm hình thành và phát triển Giáo xứ, chúng ta có thể nói lòng thương xót, sự hiện diện của và tình thương của Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho tất cả những ai kính sợ Chúa trên phần đất này.
Cám ơn Đức Mẹ đã để lại cho chúng con tâm tình tạ ơn tuyệt vời. Cùng Mẹ, cùng các thế hệ tín hữu, chủ chăn tại phần đất này, chúng ta điểm lại một vài nét để thấy sự hình thành và phát triển cách lạ lùng của Giáo xứ Nicôla Đàlạt thân yêu.
2.Nhìn lại khởi điểm lạ lùng :Thường thì một Giáo xứ được thiết lập khi đã đông đảo tín hữu, từ đó có sự hiện diện của các tông đồ giáo dân, các tu sĩ, linh mục… Còn Giáo xứ này, không phải vì đông giáo dân mà là từ khi có bước chân tông đồ. Trước khi được tông thư để phần đất này trở nên Giáo xứ, Đức cha Mossard, vị Đại diện Tông tòa ở Sàigòn, đã đặt chân đến đây, ngài tìm một nơi để đón tiếp anh em Linh mục thừa sai, tâm hồn ngài mở rộng với các tông đồ của Chúa. Vì vậy, chắc hẳn trong tư cách là mục tử, là đấng kế vị các tông đồ, ngài chọn, cầu nguyện và xin Chúa thánh hóa phần đất nơi đây, từ đó mở ra sự hình thành và phát triển của Giáo xứ này. Cách nào đó, gần giống như cha Đắc lộ vào ngày 19/3/1627, khi đặt chân đến Cửa Bạng – Thanh Hóa, ngài đã dâng cho thánh Giuse phần đất truyền giáo và các thế hệ tín hữu sẽ tin vào Phúc Âm.
Sự hiện diện, lời cầu nguyện, sự chúc lành, lời tiên tri của đấng kế vị các tông đồ là Đức Giám mục Lucien Mossard, khiến chúng ta càng có lý do để tin rằng người tông đồ của Chúa được sai đến bất cứ nơi nào, như lời Đức cha Phêrô của chúng ta khi nhận trách nhiệm tại Tổng Giáo phận Hà nội vào 07.5 vừa qua, ngài đã nói với cộng đoàn Dân Chúa rằng : “Tôi đến đây vì vâng lời Chúa, vâng lời Đức Thánh Cha. Tôi không mang gì làm hành trang của tôi ngoại trừ Phúc Âm của Chúa, tôi mang Chúa đến cho anh chị em”. Đức cha Mossard năm xưa cũng đã làm như thế. Ngài như hạt lúa mì được Chúa gieo vào phần đất của chúng ta, hạt lúa đó mục nát và trổ sinh biết bao hoa trái. Những hoa trái tốt lành từ khởi điểm cách đây 90 năm, đã hình thành không phải chỉ Giáo xứ thánh Nicôla, mà có thể nói cả Giáo phận Đàlạt thân yêu ngày nay. Cũng tại phần đất này đã sản sinh biết bao tông đồ, biết bao tu sĩ, biết bao giáo dân thánh thiện. Cám ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria, tạ ơn thánh Nicôla.
3.Sống ơn gọi nên thánh :Chúng ta đã hiểu rõ điều này và hôm nay tôi muốn nói lại, Hội Thánh hiện diện tại mảnh đất thân yêu này là để đem Chúa đến cho mọi người và chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Mục đích duy nhất của Hội Thánh là mở con đường tin-cậy-mến, để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hầu trở nên thánh, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Vì vậy, tìm lại trong sổ Rửa tội của Giáo xứ, nếu tôi không lầm, ngày 25.01.1919, lần đầu tiên Đức cha Mossard ban Bí tích Rửa tội cho một em bé tại đây, em bé này không kịp có tên ở đời và mang tên thánh là Phêrô, bút tích của Đức cha ghi lại trong sổ Rửa tội “em bé này đã về với Chúa”.
Trong niềm tin của Hội Thánh chúng ta, một em bé sau khi lãnh nhận Bí tích rửa tội sẽ trở nên con cái của Chúa và gọi Thiên Chúa là Cha, nếu được rước về trời thì em bé đó là thánh. Vì vậy, khởi điểm của Giáo xứ này không chỉ vì sự hiện diện của đấng kế vị các tông đồ như đã nói, mà còn là một vị thánh anh hài, người anh trưởng của các thế hệ tín hữu trong Giáo xứ thân yêu này. Năm nay là Năm Thánh của Giáo Hội Việt nam và là năm Linh mục, hình ảnh cha thánh Gioan Maria Vianey khi đến lãnh nhận sứ vụ tại Giáo xứ Ars, ngài gặp một đứa bé chăn chiên và hỏi : “Này con, con có biết đường dẫn đến Nhà thờ ở đây không ?”, đứa bé trả lời : “thưa cha, con biết”. “Vậy con hãy chỉ cho cha đường đến Nhà thờ, cha sẽ chỉ cho con đường lên Thiên đàng” (con đường nên thánh).
Thưa anh chị em,
90 năm qua, biết bao thế hệ mục tử, biết bao tu sĩ thuộc nhiều Hội dòng, biết bao tông đồ giáo dân, bao nhiêu gia đình tín hữu tại nơi đây đã khao khát nên thánh, cầu nguyện cho Giáo Hội, trung thành với Tòa Thánh, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, trung thành với Đức Giáo Hoàng, không bao giờ mở miệng nói một lời xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng hay Tòa Thánh mà luôn sống tình con thảo, yêu thương và vâng phục Hội Thánh Chúa, phần đất này đã đào tạo nên các thế hệ tín hữu như thế. Để rồi dù làm việc này hay việc khác, dù được sai đến nơi nào, đến bất cứ phương trời nào, vẫn giữ được bản chất của con cái Giáo xứ thánh Nicôla Đàlạt : phụng thờ Chúa, yêu mến Hội Thánh, tôn trọng Đức Thánh Cha, trung thành với Tòa Thánh, hiệp nhất trong Giáo Hội Công giáo và làm mọi sự để sáng danh Chúa. Vì lý tưởng và lý do sự hiện diện và tồn tại của mình là nên thánh, không là một điều gì khác.
Phần đất này không chỉ dành riêng cho chúng ta, mà còn cho biết bao người từ khắp nơi đến viếng thăm. Giáo xứ luôn mở rộng vòng tay, mở rộng tâm hồn để đón tiếp. Nhà thờ là hình ảnh của Thiên đàng và Giáo xứ là gia đình của Hội Thánh Chúa. Vì vậy, tại phần đất này 90 năm qua, người Bắc, người Trung, người Nam trên đất nước Việt nam một lòng yêu thương, hòa hợp, không chút phân biệt chỉ vì mình là con cái Chúa, là anh chị em trong đại gia đình Hội Thánh Chúa. Tại phần đất này, người Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Mỹ, Úc, Châu phi… bất cứ ai, bất cứ sắc tộc nào, khi bước vào Nhà thờ này thì không phân biệt vì là anh chị em với nhau. Tại sao Giáo xứ thánh Nicôla có được truyền thống tuyệt vời như thế, ?
Thưa anh chị em,
Vì tại nơi đây, chúng ta chỉ cử hành và loan báo Đức Giêsu Kitô, mà Đức Giêsu Kitô chính là món quà mà Thiên Chúa dành để cho thế gian, dành để cho những ai khao khát tìm kiếm chân lý. Tại phần đất này, Mẹ Maria đồng hành, yêu thương chăm sóc những người con thiếu thốn, thiệt thòi, xa vắng. Mẹ Maria luôn ở trong Giáo xứ, trong các Giáo khu, trong các gia đình và ở trong mọi người thân yêu.
4.Phải có lòng biết ơn :Khi mới hình thành Giáo xứ, nhiều người hỏi cha Sở Célèste Nicôla : “Thưa cha, tại sao Giáo xứ lại nhận thánh Nicôla làm bổn mạng”, ngài trả lời : “Đơn giản thôi, đó là vì lòng biết ơn”. Nhận thánh Nicôla là bổn mạng không phải vì bất cứ một lý do nào khác nhưng chỉ vì lòng biết ơn. Vì thế, con cái trong Giáo xứ có thánh Nicôla bảo trợ, muôn đời sẽ không bao giờ được phép quên tâm tình của mình là biết ơn.
Thưa anh chị em,
Cha thánh Gioan Bosco, vị tông đồ rất lừng danh của giới trẻ, vị tông đồ mà Hội Thánh vô cùng ngưỡng mộ, khi người ta hỏi ngài bí quyết để đào tạo giới trẻ và thiếu nhi, ngài ngước mắt nhìn trời và nói một câu rất đơn sơ : “Anh chị em hãy đem đến cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ đào tào em thành một người hữu dụng và thậm chí trở nên vĩ nhân”. Có lòng biết ơn là mảnh đất tốt để Lời Chúa, để giáo huấn của Hội Thánh, để những lời của anh chị em mình trong Hội Thánh, để biết bao biến cố trong giòng lịch sử mang lại những hoa trái tốt lành và xây dựng con người đó.
Được hiện diện giữa anh chị em trong ngày trọng đại này, đương nhiên với tuổi đời, với khả năng rất giới hạn của mình, tôi không thể nói hết được. Giả như Chúa để Đức cha Phêrô, người cha, người anh kính yêu của chúng ta hiện diện nơi đây lúc này, ngài có nhiều điều để chia sẻ hơn tôi. Hay nếu có Đức cha Phaolô, Giám mục Giáo phận Mỹ tho, một người anh, một người thầy hết sức lỗi lạc giữa chúng ta, ngài có thể nói với chúng ta rất nhiều… Còn tôi, chỉ có thể chia sẻ đôi lời trong tư cách một người con của Giáo xứ, một người thụ ân Giáo xứ này.
Như đã có dịp nói ngày tôi từ giã Giáo xứ : tôi biết ơn Giáo xứ rất nhiều vì nơi đây đã hình thành nên tôi. Vì vậy trong huy hiệu Giám mục của mình, tôi đem theo suốt cuộc đời hình ảnh Thánh thể Chúa nơi cánh cửa Nhà Tạm của Giáo xứ thánh Nicôla này, và hình ảnh cuốn Kinh Thánh của Đức cha Cố Simon Hòa Nguyễn văn Hiền kính yêu. Lời Chúa và Thánh Thể lấp đầy đời sống và sứ vụ mục tử của tôi. Mỗi lần nhìn vào huy hiệu và khẩu hiệu của mình, lòng tôi không bao giờ quên Giáo xứ Chánh tòa Đàlạt thân thương, không bao giờ quên những người anh em, những người bạn, những học trò cũng như các cộng đoàn tu sĩ, chủng sinh và các thế hệ giáo dân của Giáo xứ Nicôla này mà tôi luôn quý mến. Xin Chúa chúc lành cho Giáo xứ, cho tất cả chúng ta.
Tứ Linh ghi









