Với trí óc hạn hẹp của mình, loài người chỉ có thể biết sự kiện Chúa Giêsu rời khỏi trần thế về cùng Chúa Cha qua tường thuật của Kinh Thánh. Lẽ dĩ nhiên Chúa Cha không ở trên trời xanh, không phải chỉ cứ ngước nhìn lên trên trời và nói rằng đó là nơi Chúa ngự…
Về trời có nghĩa Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả những gì ảnh hưởng và ràng buộc đời sống con người. Về trời là Ngài đã hoàn tất cách trọn vẹn sứ mạng xuống thế để cứu chuộc loài người, sự trọn vẹn đó được Kinh Thánh diễn tả : Ngài ngự bên hữu Chúa Cha. Điều đó cũng cho thấy Ngài (như thánh Phaolô nói) vốn là Thiên Chúa nên Ngài mãi mãi là Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa nên khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao ban, thì giờ đây Chúa Cha đặt mọi loài, mọi vật dưới sự thống trị của Ngài. Về trời cũng có nghĩa là thống trị và không còn một điều gì vượt ra khỏi quyền năng Thiên Chúa…
Thưa anh chị em,
Sống trong cuộc đời này, nếu nghe và đi theo Ngài mà không được chia sẻ vinh quang Nước Trời, hóa ra chúng ta là những người bị lừa gạt và như thế thật khốn nạn !!! Không, Chúa Giêsu về trời chính là đảm bảo cho tất cả những ai tin và đi theo Ngài cũng sẽ được như Ngài. Ngài Là Đầu của Thân Thể Mầu Nhiệm (là Hội Thánh), vậy Đầu ở đâu Thân Thể phải ở đó, Ngài về trời là đảm bảo cho lời Ngài nói : “Ai tin vào Ta thì sẽ được sự sống đời đời”. Hai điều đó có lẽ chúng ta tin không khó khăn gì.
Vấn đề quan trọng là làm thế nào chúng ta cũng được về trời ?
Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một con đường đi, một công việc phải làm, đó là điều thiết yếu của Hội Thánh và của mỗi người : hãy đón nhận và loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Kết thúc các Phúc Âm đều nhắc lại việc Chúa Giêsu trao cho Giáo Hội sứ mạng loan báo Tin Mừng, loan báo không có nghĩa chỉ nói về chân lý, nhưng phải làm chứng điều chúng ta nói bằng đời sống của mình. Phải minh chứng đó là chân lý, là sự thật, là con đường sống, là sự bình an, là hạnh phúc, là lý tưởng cuộc đời chúng ta . Không phải chỉ rao giảng nhưng làm cho người khác cũng trở nên môn đệ Chúa Giêsu. Không phải nghe chỉ để thay đổi bên ngoài mà phải thay đổi cả cuộc sống…Để có thể làm việc đó, trước hết chúng ta phải được thay đổi trước, mỗi người phải trở nên những Kitô hữu đích thực, là những con người đã đón nhận Đức Kitô và Đức Kitô đang sống trong chúng ta, Đức Kitô đang làm việc trong chúng ta.
… Có thể xua trừ ma quỷ, nói tiếng lạ, đặt tay để chữa bệnh, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, cầm rắn độc trong tay và thậm chí có uống nhằm thuốc độc cũng không hề hấn gì… Những điều có có ý nói rằng những ai đón nhận Đức Kitô, có sự sống Đức Kitô trong mình thì chiến thắng được tội lỗi, sự cám dỗ, sự ích kỷ, sự sợ hãi. Chúa Giêsu đã khẳng định “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Trước kia, nếu Chúa Giêsu ở Galilê thì không có ở Giuđêa, nếu Ngài ở giữa các môn đệ thì không ở giữa những người khác… Giờ đây khi đã về trời, Ngài vượt qua không gian và thời gian, Ngài có thể cùng một lúc ở với tất cả mọi người và mọi nơi, Ngài hiện diện nơi nào thì làm cho chúng ta trở nên những con người có sức mạnh, có sự thánh thiện, có sự khôn ngoan, có chân lý.
Chúa Giêsu về trời không làm cho các môn đệ trở nên buồn phiền (chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu ở với các môn đệ lâu ngày, nay Ngài từ bỏ các môn đệ, khi các môn đệ chưa có Thánh Thần, thì các môn đệ buồn phiền và sợ hãi), rõ ràng trong biến cố Chúa Giêsu về trời, các ông đã chứng kiến, đã chiêm ngưỡng và hân hoan trở về vì biết rằng Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa Giêsu về trời luôn ở cùng các ông.
Là Kitô hữu, vô cùng may mắn khi chúng ta được sống niềm tin, được sống chân lý đó. Ngày nay mọi sự đều trở nên bấp bênh, tương đối, người ta không còn tin vào ai hoặc tin vào điều gì, không còn gì vững chắc ! Điều vững chắc chính là Đức Kitô Phục Sinh, đó là nền tảng của đức tin, nền tảng sự sống của chúng ta, hãy đón nhận và hãy rao giảng về Ngài.
Hôm nay cũng là ngày kính Đức Maria đi viếng bà Isave, Đức Maria mang Chúa Giêsu đến cho người khác. Để có thể đưa Chúa Giêsu đến cho người khác thì Đức Mẹ phải tràn đầy sự sống của Chúa, tràn ngập hạnh phúc là chính Chúa Giêsu Ngôi lời Nhập Thể trong cung lòng Mẹ. Bà Isave là hình ảnh những người đang gặp khó khăn, thử thách, nhưng lại là những con người Chúa tiền định và kêu gọi để tham dự vào trong sự sống của Thiên Chúa, Chúa cho bà mang thai khi đã đến tuổi già … chính trong giây phút đó, Đức Maria đem Chúa Giêsu đến. Hai sự gặp gỡ giữa hai bà mẹ và hai người con, sự gặp gỡ nào cũng tràn đầy niềm vui, sự gặp gỡ nào cũng tràn đầy ân phúc. Đức Maria ca ngợi lòng nhân từ của Thiên Chúa, đã đoái thương nâng đỡ tớ hèn được tràn đầy hồng ân. Isave vui sướng vì đến tuổi già được Chúa đoái thương, Gioan Tẩy Giả trong lòng dạ mẹ đã biết nhảy mừng khi đón Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đến để đem Tin Mừng, đem ơn cứu độ…
Chớ gì ngày lễ Chúa Giêsu Lên Trời nhắc nhở và đem lại cho chúng ta niềm vui vì Nước Trời đã đặt để cho chúng ta. Nhưng đồng thời cũng để lại cho chúng ta sứ mạng rất cao cả, tiếp nối công việc của Chúa Giêsu. Ngài mời gọi chúng ta cùng hợp tác, cùng trở nên cánh tay của Ngài để tiếp tục thực hiện chương trình cứu thế. Chúng ta có gương mẫu của Đức Maria, Mẹ luôn nâng đở và giúp chúng ta thực hiện sứ mạng đó, để cùng được chung hưởng niềm vui Nước Trời.










