(11.12.2003)
Anh chị em thân mến,
Lễ nghi cung hiến đã diễn tả tất cả ý nghĩa của phụng vụ hôm nay, chúng ta chỉ cần sốt sắng tham dự. Tuy nhiên để hiểu cách sâu sắc hơn phải dựa vào Lời Kinh Thánh .
Bài trích sách tiên tri Nêhêmia cho thấy xưa kia Dân Chúa đã yêu mến kính trọng Lời Chúa, khi nghe công bố Lời Chúa thì họ tin rằng Chúa đang nói và những điều ấy là chân lý, là tình yêu, là sự sống. Điều đó nhắc nhở chúng ta, cách riêng mỗi lần tham dự phụng vụ, chúng ta phải kính trọng, yêu mến, lắng nghe Lời Chúa và phải đưa Lời Chúa vào trong cuộc sống hàng ngày, vì Lời Chúa là đường dẫn đến sự thật, sự sống đời đời.
Bài Phúc Âm nhắc chúng ta (giống như ông Giakêu khát khao được gặp Chúa) khi được gặp Chúa thì mỗi người được đổi mới, được chính Chúa thanh tẩy và Ngài tăng cường tình yêu thương, sức mạnh để chúng ta sống niềm tin của mình. Muốn được như vậy phải thay đổi đời sống (Giakêu nói rõ, những việc gì sai trái thì ông sẽ đền gấp 4 lần, còn những gì thiếu sót trong đức bác ái, ông sẽ bù gấp đôi). Nếu tin vào Chúa mà không thay đổi đời sống để mỗi ngày một tốt hơn, mỗi ngày lòng yêu mến Chúa sâu đậm hơn, mỗi ngày đức bác ái, lòng yêu người của chúng ta rộng rãi hơn, thì chúng ta sẽ không được diễm phúc luôn có Chúa hướng dẫn, đưa chúng ta đi.
Nhưng không riêng cho mình mà như thư thánh Phêrô : Tất cả chúng ta phải hợp thành một đền thờ ; mỗi người phải là một viên đá, đền thờ được xây dựng từ những viên đá và những viên đá ấy phải kết hợp thật chặt chẽ, khi kết hợp lại thì có Chúa giữa chúng ta.
Chúng ta vui sướng và diễm phúc được đến tham dự lễ nghi cung hiến ngôi đền thờ này. Nhìn bên ngoài chúng ta thấy Giáo Hội rất trân trọng nền văn hóa của những người con mà Giáo Hội được sai đến để phục vụ. Anh chị em thôn B’Đơ hãnh diện vì thấy mình được yêu thương, trân trọng. Nền văn minh, lịch sử của anh chị em được phát huy trong lòng Hội Thánh… Giáo Hội luôn luôn có sự trân trọng đó đối với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt Tin Mừng Tình Yêu của Chúa phải dành để cách đặc biệt với những người nghèo khó, không có địa vị.
Công việc sắp tới sẽ còn khó khăn nhiều hơn, chúng ta phải cầu nguyện, phải nỗ lực nhiều. Xây dựng một cơ sở vật chất đẹp cách mấy cũng không phải khó, nhưng xây dựng tâm hồn, đó mới là mục tiêu và đó mới là điều khó khăn.
Chúng ta may mắn được cung hiến ngôi nhà thờ này trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Chắc chắn năm nay anh chị em ở thôn B’Đơ sẽ có một lễ Giáng Sinh thật sốt sắng, nhưng sự sốt sắng đó sẽ gia tăng gấp nghìn lần nếu anh chị em được chuẩn bị để đón Chúa ngay chính trong tâm hồn của mình. Nếu anh chị em hiểu rằng Chúa không muốn những nơi nguy nga tráng lệ mà Ngài chỉ muốn những tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, đơn sơ, hiền lành… đó là chính tâm hồn của anh chị em, cách riêng của anh chị em thôn B’Đơ này.
Dịp cung hiến này và lễ Giáng Sinh sắp tới, chúng ta sẽ được đón nhận nhiều hồng ân, để trong cuộc sống hàng ngày chúng ta trở nên những chứng tá tình yêu của Chúa, trở nên những người môn đệ đích thực, biết tôn vinh Đức Chúa Cha, yêu thương tất cả mọi người.
TamLinh.









