Anh chị em thân mến,
Cung hiến Thánh đường là một trong những nghi lễ trọng thể và linh thiêng nhất của Phụng vụ. Để anh chị em hiểu và đón nhận được những giá trị sâu xa của nghi lễ này, tôi xin chia sẻ một vài ý tưởng được rút ra từ ba bài Kinh Thánh vừa được công bố.
1. “Hôm nay, ơn cứu độ đến trong nhà này”
Tôi xin dùng chính câu kết thúc của bài Phúc Âm để nói với anh chị em: Hôm nay, ngay trong giờ phút này, ơn cứu độ của Thiên Chúa cũng đang đến với tất cả chúng ta trong ngôi Nhà thờ này. Vì niềm tin, vì ý thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của Nhà Chúa đối với đời sống đức tin, anh chị em đã cùng quy tụ về đây để tham dự Thánh lễ Cung hiến.
Nơi đây, chúng ta được lắng nghe lời Thiên Chúa phán, được nghe diễn giảng Lời Chúa để nuôi dưỡng đức tin, được tham dự bàn tiệc Thánh Thể và lãnh nhận các Bí tích – những phương thế thánh thiện mà Thiên Chúa trao ban để thánh hóa chúng ta. Nơi đây, chúng ta dâng của lễ, dâng lời cầu nguyện, hòa lòng trong những lời ca tiếng hát tiến dâng lên Thiên Chúa để chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ và khẩn cầu. Nơi đây, chúng ta được gặp gỡ nhau để hiệp thông trong một gia đình thiêng liêng, hầu một lòng một ý tôn thờ Thiên Chúa và cùng nhau góp phần xây dựng Nước Chúa, đặc biệt là trên mảnh đất này… Biết bao hồng ân chúng ta được lãnh nhận từ nơi đây, vì chính Chúa đã hứa: “Hôm nay, ơn cứu độ đến trong nhà này.”
Tuy nhiên, để được như vậy, một ngôi nhà thờ khang trang, đẹp đẽ dẫu rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để tự thân nó trở nên mái nhà của ơn cứu độ.
2. Việc tôn kính Lời Chúa qua sách Nêhêmia
Tinh thần tôn kính Lời Chúa được diễn tả rất rõ nét qua bài trích sách Nêhêmia. Trong thời kỳ Cựu ước, Kinh Thánh lúc bấy giờ chỉ gồm một số Sách Thánh chứ chưa được trọn vẹn, đầy đủ như hiện nay. Thế nhưng, cả vị tư tế lẫn toàn thể cộng đoàn đã dành một sự tôn trọng tuyệt đối: Họ công bố Lời Chúa cách uy nghi và kính cẩn lắng nghe. Đặc biệt, họ mở lòng để Lời Chúa soi sáng và đánh động tâm hồn; có lúc vui mừng dâng lời ca tụng, có lúc lại ăn nản sám hối, khóc lóc đấm ngực để minh chứng rằng họ trọn niềm tin vào Lời Chúa.
Trong nghi thức cung hiến, vị Chủ tế sẽ giơ cao và giới thiệu Sách Lời Chúa để mọi người ý thức được rằng đây là Lời hằng sống, là Lời chân lý được ban tặng cho chúng ta. Vậy, khi nghe Lời Chúa được công bố mỗi ngày trong Thánh lễ, hay khi đọc Kinh Thánh trong các hội nhóm, nơi gia đình, mỗi người chúng ta có thực sự ý thức được chính Thiên Chúa đang trực tiếp nói với mình hay không?
3. Xây dựng đền thờ thiêng liêng nơi tâm hồn
Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Êphêsô cũng dùng các hình ảnh về xây cất, đền thờ, cầu nguyện… nhưng là để nói đến những ngôi đền thờ thiêng liêng – tức là chính mỗi người chúng ta. Mỗi Kitô hữu là một viên đá sống động được xây trên nền tảng các tông đồ, mà các tông đồ lại được xây trên nền tảng duy nhất và vững chắc là Đức Kitô. Liệu chúng ta có đang gắn kết mật thiết với Hội Thánh và với Đức Kitô, hay chỉ là những viên đá rời rạc, đứng biệt lập một mình để rồi khi phong ba bão táp ập đến sẽ dễ dàng sụp đổ?
Có được ngôi Nhà thờ mới khang trang, anh chị em hãy quyết tâm xây dựng sự hiệp nhất – một sự hiệp nhất đích thực trong Đức Kitô và trong Hội Thánh. Còn thứ “hiệp nhất” bè phái nơi sòng bài, bên bàn nhậu thì chỉ kéo theo sự chia rẽ và đổ vỡ mà thôi.
Biết bao bài học thiêng liêng có thể rút ra từ Thánh lễ Cung hiến và từ Lời Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa thương soi sáng, nâng đỡ, và đặc biệt xin Ngài mở rộng tâm hồn để chúng ta biết yêu mến Chúa, yêu thương anh chị em; biết mang trong mình tinh thần tông đồ truyền giáo để dấn thân xây dựng Nước Chúa; và có được sự hiệp nhất chân thành để nối kết, yêu thương, tha thứ, quảng đại, làm cho tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa đến với mọi người xung quanh.
Tứ Linh lược ghi









