Anh chị em rất thân mến,
Trong nghi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà nguyện Giáo họ B’Đơr hôm nay, Thiên Chúa đang phán bảo với chúng ta rất nhiều điều qua các bài Kinh Thánh vừa được công bố. Dù sức nhân có hạn không thể ghi nhớ hết từng câu từng chữ, nhưng chính Chúa – Đấng đang hiện diện sống động nơi tâm hồn mỗi người – sẽ nhắc nhở và thức tỉnh chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Giờ đây, cha xin anh chị em cùng ghi nhớ ba điều cốt lõi này:
1. Nhà của Chúa là nơi nguồn mạch hồng ân tuôn trào
Trong bài đọc I, Tiên tri Isaia đã loan báo: Nhà của Thiên Chúa sẽ được xây dựng trên núi cao, muôn dân thiên hạ từ khắp nơi sẽ trông thấy đền thờ, họ sẽ nô nức kéo nhau đến để đón nhận Lề Luật và ân sủng cứu độ của Ngài. Địa điểm mà chúng ta đang đứng đây cũng là một ngọn đồi khá cao, và một ngôi nhà thờ sẽ được mọc lên tại đây để trở thành Nhà của Chúa. Nơi đây, hằng ngày chúng ta sẽ cùng nhau dâng Thánh lễ, công bố Lời Chúa, cử hành các Bí tích và dâng lên Chúa những lời kinh nguyện sốt sắng.
Chúng ta vững vàng tin tưởng rằng ngôi nhà nguyện tương lai này sẽ hiện thực hóa những điều mà Tiên tri Isaia đã sấm truyền năm xưa. Ngôi thánh đường này không phải chỉ xây dựng để dành riêng cho 1.800 giáo dân bản xứ B’Đơr mà thôi, nhưng từ chính tọa độ linh thánh này, hồng ân bình an của Chúa sẽ tuôn đổ dạt dào cho nhiều vùng đất khác xung quanh. Ơn thiêng của Chúa sẽ thấm đượm vào vùng đất phì nhiêu này, để anh chị em đồng bào hiểu biết, tin nhận và yêu mến Chúa ngày một sâu sắc hơn.

2. Nhà của Chúa là nơi quy tụ và kết ước tình thân
Đến bài Tin Mừng, Thánh Gioan lại diễn tả mầu nhiệm này một cách cụ thể và sống động hơn: Nhà thờ là nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta, là trung tâm Ngài quy tụ chúng ta từ những cá thể biệt lập trở thành một gia đình duy nhất của Ngài. Gia đình linh thánh ấy sẽ ngày càng được mở rộng biên cương để đón nhận thêm nhiều anh chị em đồng bào trở nên con cái của Chúa.
Sở dĩ chúng ta có quyền tin tưởng tuyệt đối vào điều đó vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Không phải chỉ một mình Ngài, mà chính Ba Ngôi Thiên Chúa hằng hiện diện nơi đây. Ba Ngôi Thiên Chúa kết hợp mật thiết với nhau thế nào, thì Ngài cũng sẽ cho chúng ta được thông phần kết hợp mật thiết với Thiên Chúa như vậy. Chính nhờ sự kết hợp thâm sâu ấy, muôn dân thiên hạ nhìn vào sẽ nhận biết rằng chúng ta đang tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và là Thiên Chúa thật.

3. Sứ mạng trở nên những viên đá sống động làm chứng cho Tình Yêu
Khi ý thức được rằng chúng ta đã được Chúa thương kêu gọi để kết hợp mật thiết với Ngài, thì trong bài đọc II, Thánh Phao-lô đã chỉ ra bổn phận hành động: Mỗi người phải ra đi và can đảm làm chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa muốn trao ban cho nhân loại, bằng chính một đời sống cầu nguyện sâu lắng và bằng các hành vi bác ái yêu thương cụ thể hằng ngày. Ngôi nhà nguyện được xây dựng nơi đây chính là hình ảnh thu nhỏ của Hội Thánh trần gian – nơi mà mọi tâm hồn đều được mời gọi tiến vào để đón nhận tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Vì thế, ngôi thánh đường này không phải chỉ được xây dựng bằng những vật liệu gạch đá, sắt thép vô tri bình thường, nhưng điều cốt lõi là chính mỗi người anh chị em hãy trở nên những viên đá sống động để xây dựng nên đền thờ thiêng liêng cho Chúa.
Trong suốt tiến trình thi công xây dựng sắp tới, cha ước mong anh chị em phải luôn giữ vững lòng đạo đức, chăm chỉ cầu nguyện, sống hiệp nhất yêu thương nhau và quyết tâm xa lánh tội lỗi. Nhờ những viên đá nhân đức sống động đó, ngôi nhà thờ này sẽ thực sự quy tụ mọi người nên một đại gia đình duy nhất, đó là gia đình của Thiên Chúa chúng ta.









